U22 Việt Nam - U22 Thái LanTrận “chung kết trong mơ”
Màn chạm trán giữa U22 Việt Nam và chủ nhà U22 Thái Lan trong trận đấu cuối cùng của môn bóng đá nam SEA Games 33 diễn ra lúc 19 giờ 30 hôm nay (18/12), trên sân Rajamangala được xem là trận “chung kết trong mơ”.

Không chỉ cạnh tranh tấm huy chương vàng, hai “kỳ phùng địch thủ” hướng đến chiến thắng để khẳng định vị thế trong khu vực Đông Nam Á.
Lợi thế và áp lực của U22 Thái Lan
Trong khu vực Đông Nam Á, các trận đấu giữa đại diện bóng đá Việt Nam và Thái Lan đều diễn ra rất quyết liệt. Lần này, màn chạm trán trên sân Rajamangala được dự báo không ngoại lệ.
U22 Việt Nam và U22 Thái Lan trải qua hành trình không giống nhau, nhưng có chung mục tiêu ở trận chung kết. U22 Thái Lan chưa đối mặt thử thách lớn nào tại SEA Games năm nay. Ở bán kết, đội chủ nhà gặp U22 Malaysia trong bối cảnh đối thủ đá thiếu người từ khá sớm và giành chiến thắng 1-0. Trong khi đó, U22 Việt Nam gặp không ít khó khăn trong chiến thắng 2-0 trước U22 Philippines ở bán kết.
Nhìn vào kết quả, U22 Thái Lan đã làm tốt. Tuy nhiên, trên thực tế, đội bóng này chịu nhiều áp lực.
Trận thắng U22 Malaysia 1-0 ở bán kết, U22 Thái Lan nhận nhiều chỉ trích từ báo chí nước nhà và người hâm mộ, vì thi đấu hơn người từ sớm, nhưng lại bế tắc. Chỉ thắng 1-0 nhờ pha sút phạt của Yotsakorn ở phút thứ 8.
Chưa kể, áp lực thành tích đang đè nặng U22 Thái Lan. Kể từ SEA Games năm 2017 đến nay, bóng đá xứ chùa vàng chưa thể bước lên bục vinh quang cao nhất.
Áp lực mang đến thách thức, nhưng U22 Thái Lan sở hữu lợi thế sân nhà và sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả. Trận chung kết “nóng” trước giờ thi đấu, khi số vé nhanh chóng được bán hết, dự báo biến sân Rajamangala thành “chảo lửa”.
Về lực lượng, U22 Thái Lan cũng có đội hình chất lượng. Điểm mạnh của họ là khả năng phối hợp ngắn với tốc độ nhanh. Trong trận đấu với U22 Việt Nam tối nay, hai “ngòi nổi” của U22 Thái Lan là Yotsakorn Burapha và Seksan. Trong khi Seksan đóng vai trò “nhạc trưởng”, thì Yotsakorn Burapha là chân sút nổi bật nhất khi ghi tới 5 bàn thắng, con số thậm chí còn nhiều hơn tổng số bàn thắng của U22 Việt Nam ở vòng bảng (ghi được 4 bàn).
“Chờ duyên” của ông Kim Sang-sik
Trận chung kết tối nay là cánh cửa lịch sử của huấn luyện viên (HLV) Kim Sang-sik. Nếu giúp U22 Việt Nam khuất phục được đối thủ, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ có lần đầu tiên giành huy chương vàng SEA Games, đồng thời hoàn tất “cú đúp” vô địch trong năm 2025.
Đầu năm nay, tại ASEAN Cup, cũng trên sân Rajamangala, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik đã giành chiến thắng 3-2 trước Thái Lan trong trận chung kết lượt về và giành chức vô địch ASEAN Cup với tổng tỷ số 5-3.
Trận chung kết SEA Games 33 không đơn thuần là cuộc so tài giữa hai đội U22 mạnh nhất khu vực, mà còn là phép thử cho bản lĩnh cầm quân một lần nữa với HLV Kim Sang-sik.
Theo dõi hành trình tại SEA Games năm nay có thể thấy, ông Kim hiểu mình, hiểu đối thủ và từ đó đưa ra những điều chỉnh hợp lý về nhân sự và cách tiếp cận trận đấu. Thay vì áp đặt lối chơi một cách cứng nhắc, chiến lược gia này lựa chọn phương án phù hợp với từng đối thủ cụ thể, giúp U22 Việt Nam giải quyết các trận đấu theo một cách riêng, hiệu quả và đầy toan tính.
Trận đấu với U22 Philippines, HLV Kim Sang-sik đã cho thấy sự thay đổi nhân sự hợp lý, từ việc Lê Văn Thuận và Nguyễn Thanh Nhàn đã ghi bàn khi vào sân thay người. Sự nhạy bén và tính chính xác từ ban huấn luyện U22 Việt Nam tiếp tục được chờ đợi được thể hiện trong trận đấu quan trọng với U22 Thái Lan.
Ở trận quyết định, U22 Việt Nam phải thể hiện hết những gì đang có, với những nhân sự tốt nhất. Thủ môn Trung Kiên và các hậu vệ Hiểu Minh, Nhật Minh và Lý Đức gần như chắc suất đá chính. Đình Bắc, Văn Khang là những niềm kỳ vọng trên hàng công.
Tùy thời điểm và diễn biến trên sân, HLV Kim Sang-sik có thể sử dụng Lê Viktor, Thái Sơn, Thanh Nhàn và Văn Thuận thay thế. Ở hành lang trái, Nguyễn Phi Hoàng nhiều khả năng tiếp tục đá chính. Cầu thủ của Đà Nẵng đã thể hiện sự bền bỉ, hỗ trợ tấn công và phòng ngự tốt, đặc biệt trong chiến thắng trước U22 Philippines và sẵn sàng ra sân ở trận đấu cuối cùng. Những pha tăng tốc, tạt cánh chính xác cho đồng đội ghi bàn là điều được chờ đợi ở Nguyễn Phi Hoàng.
Trước trận chung kết, truyền thống vô địch SEA Games nhiều lần nhất thuộc về Thái Lan, nhưng hiện đứng về phía U22 Việt Nam. Trong 4 kỳ SEA Games gần nhất, bóng đá nam Việt Nam góp mặt ở chung kết tới 3 lần và giành huy chương vàng ở SEA Games 30 và 31. Đây là cơ sở để chờ đợi, thầy trò HLV Kim Sang-sik khép lại hành trình cảm xúc ở kỳ đại hội năm nay, bằng hình ảnh đứng trên bục vinh quang cao nhất.
Futsal nữ Việt Nam tranh huy chương vàng với Indonesia
Vào lúc 16 giờ 30 hôm nay (18/12), tại Thái Lan, đội tuyển futsal nữ Việt Nam gặp Indonesia tại trận chung kết SEA Games 33.
Ở bán kết 1, đội tuyển futsal nữ Việt Nam thắng Philippines với tỷ số 1-0. Trong khi đó, đội tuyển futsal nữ Indonesia đã gây bất ngờ khi thắng chủ nhà Thái Lan 6-5 ở loạt sút luân lưu sau khi hòa 4-4 trong thời gian thi đấu chính thức. Trận chung kết giữa Việt Nam và Indonesia hứa hẹn hấp dẫn khi hai đội có khả năng tấn công tốt. Với thành tích lọt vào chung kết, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu trước mắt, nhưng ban huấn luyện tiếp tục rà soát, điều chỉnh một số nội dung chiến thuật nhằm giúp đội thi đấu hiệu quả hơn trong trận đấu cuối cùng.
Trước đó, với chiến thắng đầy bản lĩnh của đội tuyển futsal nữ Việt Nam trước Philippines, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng nóng 200 triệu đồng. Như vậy, cùng với 300 triệu đồng được VFF thưởng trước đó, thầy trò Huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng đã có được 500 triệu đồng tiền thưởng. Sự khích lệ kịp thời từ VFF sẽ giúp các cô gái Việt Nam có thêm động lực để tập trung chơi tốt ở trận chung kết với Indonesia.
THÀNH DANH