U22 Việt Nam ngược dòng 3-2, Thái Lan ôm hận tại SEA Games 33

PHỐ HỘI19/12/2025 04:16

Dẫn trước 2-0 nhưng U22 Thái Lan đã gục ngã 2-3 trước U22 Việt Nam sau hiệp phụ ở chung kết SEA Games 33, khiến Chủ tịch FAT Madam Pang chỉ thốt lên 'đau lòng'.

Màn ngược dòng định đoạt tấm Huy chương Vàng

Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 đã khép lại bằng một kịch bản không tưởng trên sân vận động Rajamangala vào tối 18/12. U22 Việt Nam đã tạo nên một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng 3-2 trước đội chủ nhà U22 Thái Lan sau 120 phút thi đấu, qua đó giành tấm Huy chương Vàng danh giá.

Dù có lợi thế sân nhà và sớm vươn lên dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp một, U22 Thái Lan đã không thể bảo toàn được thành quả. Với bản lĩnh và tinh thần chiến đấu quật cường, U22 Việt Nam đã gỡ hòa trong hiệp hai trước khi ghi bàn thắng quyết định trong hiệp phụ, nhấn chìm hy vọng của người Thái.

Kết quả này không chỉ giúp Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương mà còn kéo dài cơn khát Huy chương Vàng của bóng đá nam Thái Lan tại SEA Games lên 8 năm, kể từ lần đăng quang gần nhất vào năm 2017.

Nỗi thất vọng của Madam Pang

Thất bại cay đắng ngay trên sân nhà đã để lại một cú sốc lớn cho những người làm bóng đá và người hâm mộ Thái Lan. Theo ghi nhận của tờ Thairath, sau khi trận đấu kết thúc, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Madam Pang đã xuất hiện trước truyền thông với vẻ mặt nặng trĩu. Trái với hình ảnh quyết đoán thường thấy, bà chỉ thốt lên hai từ ngắn gọn bằng tiếng Thái: “อกหัก”, có nghĩa là “đau lòng” hay “tan nát cõi lòng”.

Madam Pang nghẹn ngào sau trận thua Việt Nam ở chung kết SEA Games 2025
Madam Pang nghẹn ngào sau trận thua Việt Nam ở chung kết SEA Games 2025 (Ảnh: Thairath).

Không một lời giải thích hay phát biểu dài dòng, phản ứng ngắn gọn này đủ để lột tả toàn bộ sự thất vọng và nỗi buồn mà bóng đá Thái Lan đang phải gánh chịu. Theo truyền thông địa phương, Madam Pang đã từ chối trả lời phỏng vấn chi tiết và cho biết sẽ có những chia sẻ đầy đủ hơn sau khi các nội dung thi đấu còn lại của SEA Games 33 kết thúc.

Thách thức cho vị thế của bóng đá Thái Lan

Thất bại này được xem là một đòn giáng mạnh vào tham vọng khẳng định lại vị thế số một khu vực của bóng đá Thái Lan. Trong năm 2025, từ cấp độ đội tuyển quốc gia đến lứa U22, “Voi chiến” liên tục phải nhận những kết quả không như ý khi đối đầu với Việt Nam. Việc gục ngã trước đối thủ lớn nhất ngay tại sân nhà Rajamangala trong một trận chung kết buộc giới chuyên môn Thái Lan phải đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về chiến lược phát triển và công tác đào tạo trẻ của nước này.

Hình ảnh thể hiện sự thất vọng của bóng đá Thái Lan trong năm 2025
Bóng đá Thái Lan toàn thua Việt Nam trên sân Rajamangala trong năm 2025.

PHỐ HỘI