Thái Lan thua ngược Việt Nam: Chuyên gia Siamsport gọi SEA Games là giải khu vực
Nhà báo Buranit Rattanawichien cho rằng SEA Games chỉ là sân chơi khu vực để bào chữa cho thất bại 2-3 của U22 Thái Lan trước U22 Việt Nam ngay trên sân nhà Rajamangala.
U22 Việt Nam vừa tạo nên một trong những màn lội ngược dòng ngoạn mục nhất lịch sử SEA Games khi đánh bại U22 Thái Lan với tỷ số 3-2 ngay tại thánh địa Rajamangala. Thất bại này không chỉ khiến người hâm mộ xứ Chùa vàng bàng hoàng mà còn kéo dài chuỗi ngày u ám của bóng đá nước này, khi cả 4 đội tuyển bóng đá đều trắng tay tại kỳ đại hội lần thứ 33.
Lời bào chữa từ giới truyền thông Thái Lan
Chứng kiến đội nhà đánh mất tấm Huy chương vàng (HCV) danh giá dù đã có lợi thế cực lớn, nhà báo Buranit Rattanawichien của tờ Siamsport đã nỗ lực giảm bớt sức ép dư luận bằng cách hạ thấp tầm quan trọng của giải đấu. Theo ông, đây không phải là thảm họa đối với sự phát triển chung của bóng đá Thái Lan.
"Đừng quá bi quan, SEA Games chỉ là một giải đấu trong khu vực. Đây là thời điểm thích hợp để nhìn lại, điều chỉnh và hướng tới những mục tiêu lớn hơn ở sân chơi châu lục," ông Buranit chia sẻ trên Siamsport nhằm trấn an dư luận sau trận thua đau đớn trước kình địch Việt Nam.

Cú sốc tâm lý tại Rajamangala
Dù cố gắng giữ thái độ khách quan, vị chuyên gia này vẫn không giấu được sự sững sờ trước cách các cầu thủ trẻ Thái Lan sụp đổ. Trong hiệp một, đoàn quân của HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul hoàn toàn làm chủ cuộc chơi và dễ dàng vươn lên dẫn trước 2-0. Tuy nhiên, bước ngoặt định mệnh đã xảy ra ngay đầu hiệp hai.
Tình huống thủ môn Sorawat Phosaman phạm lỗi với Đình Bắc trong vòng cấm không chỉ mang về bàn rút ngắn tỷ số cho Việt Nam mà còn đánh sập hoàn toàn hệ thống phòng ngự của Thái Lan. Ông Buranit thừa nhận: "Từ thời điểm đó, Thái Lan dường như bị sốc và mất kiểm soát trận đấu. Chúng ta bị ép sân liên tục, hàng phòng ngự lúng túng trước sức tấn công dồn dập và bàn gỡ hòa 2-2 là hệ quả tất yếu."

Thực trạng bóng đá trẻ xứ Chùa vàng
Dù vẫn giữ kỷ lục 16 lần giành HCV SEA Games, nhưng thực tế đang trở nên khắc nghiệt với Thái Lan. Trong 3 kỳ đại hội gần nhất, họ liên tiếp gục ngã trong các trận tranh ngôi vương (2 lần trước Việt Nam và 1 lần trước Indonesia). Điều này dấy lên những hoài nghi về công tác đào tạo trẻ và khả năng chịu áp lực của lứa cầu thủ kế cận trước các đối thủ trực tiếp trong khu vực.
Ngay sau thất bại này, U23 Thái Lan sẽ phải nhanh chóng ổn định đội hình để hướng tới VCK U23 châu Á 2026. Tại sân chơi châu lục, họ sẽ rơi vào bảng đấu đầy thử thách với Iraq, Australia và Trung Quốc. Trong khi đó, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với chủ nhà Ả Rập Xê Út, Jordan và Kyrgyzstan tại bảng A.