Góc suy ngẫm

Để hồi sinh mùa màng…

ĐĂNG QUANG 21/12/2025 06:55

Đã qua "Hăm ba tháng Mười", mưa còn lai rai nhưng như lệ xưa truyền lại, thì nay đã qua mùa bão lụt. Cũng hy vọng ông trời ngó nghĩ, không gây thêm biến cố, để bao người dựng lại nhà và gieo trồng mùa màng mới. Và những giá trị nhân văn đang được khơi lên từ các chương trình hỗ trợ của nhà nước, cũng như cộng đồng, giúp người dân đất Quảng "dọn bùn đứng dậy" sau thiên tai.

1. Một chiến dịch quy mô lớn đã được triển khai rầm rộ, mang tên "Chiến dịch Quang Trung", bao chứa kỳ vọng lớn về bước chân thần tốc, quyết chiến quyết thắng, để giúp dựng lại nhà dân kịp đón Tết sắp tới.

Dự kiến cả nước sẽ có khoảng 1.635 ngôi nhà được xây mới và 39.461 nhà được sửa chữa, nâng cấp.

Riêng Đà Nẵng, hưởng ứng chiến dịch này, thành phố đặt ra mục tiêu hoàn thành xây mới 146 nhà, sửa chữa 431 nhà, trước thềm xuân Bính Ngọ - 2026.

Lực lượng vũ trang toàn thành phố, với hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ tổ chức xuất quân sớm, vừa chi viện cho triển khai chiến dịch ở các tỉnh Nam Trung Bộ, vừa đứng điểm làm nòng cốt trên các xã từng chịu rốn lũ và vùng cao sạt lở nặng, cùng nhân lực địa phương bắt tay ngay khôi phục đường sá, nhà cửa cho đồng bào.

Không thể đong đếm được niềm vui và niềm tin về hình ảnh người lính sát cánh cùng nhân dân trong bão lũ, thiên tai, nay lại về từng thôn, nóc dựng nhà, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, khám chữa bệnh, giúp khôi phục hạ tầng, sản xuất, mong đem lại cái Tết ấm lòng người. Tình quân dân là ý nghĩa lớn lao đã được đắp bồi qua nhiều giai đoạn lịch sử, nay trong khắc phục thiên tai càng sáng rõ những giá trị nhân văn cao cả.

2. Dựng lại nhà là việc cấp thiết nhưng cũng còn cần biết bao lo toan khác nữa mới có thể đưa cuộc sống trở lại nhịp điệu ổn định và phát triển. Như chuyên lo cho đồng đất, mùa màng hồi sinh.

Khi lũ lụt rút đi, không chỉ có phù sa trải ra biền bãi mà còn có bao thứ cát xót, đất đá, cỏ rác tràn lấp nhiều diện tích đất trồng lúa, trồng màu.

UBND thành phố ngay lập tức có công văn chỉ đạo các sở, ngành, địa phương bắt tay xử lý tình trạng sạt lở và bồi lấp, khắc phục hạ tầng thủy lợi bị hư hại, khôi phục sản xuất. Về phía nhà nông, cũng mau chóng chủ động dọn đồng để chuẩn bị vào vụ gieo trồng Đông Xuân.

Nay đi dọc các con đường ngang qua những cánh đồng lớn ở Duy Xuyên, Xuân Phú, Thăng Bình... thấy đồng ruộng đã được phát dọn, cày xới để gieo sạ. Những khu vườn và biền bãi ươm lại hoa màu và đâu đâu cũng bàn chuyện tính toán làm ăn để lo cho cái Tết.

"Bạn với nhà nông" là các hợp tác xã cũng đã thống kê thiệt hại của hộ xã viên trong đợt thiên tai vừa qua, đồng thời tham mưu cho thành phố có quyết sách hỗ trợ để bà con nông dân phục hồi sản xuất. Cứ thử hình dung, với 852 hợp tác xã, 3.252 tổ hợp tác đang hoạt động trên địa bàn thành phố, giải quyết việc làm cho hàng chục ngàn lao động, họ cần tiếp tục được tạo sinh kế thì kinh tế tập thể mới có thể tái thiết, mở rộng sản xuất.

3. Thời gian sẽ làm lành vết thương của đất và người. Vốn chịu thương, chịu khó và kiên cường đi qua bao giai đoạn lịch sử đầy chông gai, nên người Quảng thường có câu nói "còn da lông mọc, còn chồi xanh cây", để không ngừng gieo niềm hi vọng.

Vì vậy, ngoài những chương trình lớn do nhà nước hỗ trợ, từ phía các cộng đồng dân cư cũng tự động viên, tương trợ nhau bằng những hành động nhân văn, có giá trị thiết thực.

Ví như câu chuyện ở xã Gò Nổi, là ốc đảo chìm trong lũ lụt vừa rồi, đã xuất hiện những tấm lòng trượng nghĩa dựng lên "Quỹ yêu Gò Nổi". Từ "ký ức nước 2025", những con dân Gò Nổi đã quyết chí với mục tiêu "Vì Gò Nổi không chìm" để lan tỏa và kêu gọi nguồn lực thiện nguyện phục vụ cộng đồng.

Dịp Giáng sinh này, tại xã Gò Nổi, Marino - vận động viên xe đạp người Tây Ban Nha, đánh dấu điểm dừng chân cuối cùng trong hành trình xuyên châu lục dài hơn 20.000km qua 20 quốc gia. Marino sẽ trao tặng chiếc xe đạp cùng nhiều vật lưu niệm để đấu giá, góp thêm nguồn lực hỗ trợ Gò Nổi sắm sửa trang thiết bị phòng tránh thiên tai.

Hồi sinh cho cuộc sống luôn bắt đầu từ ý chí, nghị lực và cả trái tim!

ĐĂNG QUANG