Quốc phòng

Mệnh lệnh từ trái tim người lính

LY NA 22/12/2025 07:00

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới, người lính luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, tích cực tham gia phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và hỗ trợ đồng bào vùng khó khăn.

Cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng xây dựng nhà cho người dân tại tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: LY NA

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, nằm trong chuỗi hành động của “Chiến dịch Quang Trung”, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự Đà Nẵng đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng mưa lụt vào tháng 10/2025. “Tranh thủ trời nắng, thắng cho được trời mưa” - không khí khẩn trương, sôi nổi khắp các công trình xây dựng.

Giúp người dân Đắk Lắk có nhà mới trước tết

Sau trận lũ lịch sử tháng 10/2025 nhấn chìm cả phường Đông Hòa (tỉnh Đắk Lắk), những ngày cuối tháng 12, bộ đội về làng khẩn trương dựng lại nhà cho người dân. Bà Nguyễn Thị Hồng Sa (60 tuổi, sống tại khối phố Phước Lương, phường Đông Hòa) trước đây có tiệm tạp hóa nhỏ để trang trải cuộc sống. Trận lũ lịch sử vừa qua khiến bà trắng tay. “Nay có các chú bộ đội về giúp mẹ con tôi dựng lại nhà mừng lắm, nhất là có nơi tươm tất đón tết “, bà Sa tâm sự.

Cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự Đà Nẵng xây dựng nhà cho người dân tại tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: LY NA

Cách mấy khoảnh ruộng tại khối phố Phú Lương (phường Đông Hòa), một đội thợ khác của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đang hoàn thiện nền móng nhà cho gia đình ông Đỗ Văn Hiên. “Tôi đau ốm liên miên không làm chi được. Sau đợt lụt nhà cửa trôi hết, các chú bộ đội không quản nắng mưa, vận chuyển vật liệu băng đường ruộng để kịp hoàn thiện tiến độ công trình trước tết. Cảm ơn tấm lòng vì dân của những người lính Bộ Chỉ huy Quân sự Đà Nẵng”.

Thống kê có 7 gia đình tại phường Đông Hòa có nhà bị ngập hoàn toàn trong lũ, xuống cấp, sập và nguy cơ sập như gia đình bà Sa, ông Hiên đã được Bộ Chỉ huy Quân sự Đà Nẵng xây mới đợt này. Thiết kế nhà chống lũ, kinh phí được UBND tỉnh cấp, 50.000 viên gạch phường Điện Bàn Bắc và Bộ Chỉ huy Quân sự Đà Nẵng hỗ trợ, qua bàn tay người lính đang dần tạo thành tường nhà vuông vức trong niềm phấn khởi của các hộ dân.

Lính làm thợ xây

Thiếu tá Huỳnh Tây Đông, Chủ nhiệm Ban Phòng không, Phòng tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự Đà Nẵng có 20 năm quân ngũ. Đây là lần đầu tiên anh làm nhiệm vụ đặc biệt: thợ cả trong đội xây dựng. Vừa thoăn thoắt đặt gạch, trét vữa, anh vui vẻ tâm sự: “Công tác chuyên môn là quản lý hoạt động bay, quản lý vùng trời, nhưng bản thân biết nghề xây dựng nên tôi xung phong đi Đắk Lắk đợt này. Nhà ngập, tường mủn được thay thế bằng nhà mới chống lũ, chỉ mong bà con vui xuân thật ấm áp”.

Cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự Đà Nẵng xây dựng nhà cho người dân tại tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: LY NA

Hiểu được nỗi lòng trông ngóng của người dân, hằng ngày, Thiếu tá Đông cùng cán bộ, chiến sĩ luôn động viên nhau khắc phục khó khăn để đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Hạ sĩ Nguyễn Tây, Đại đội trinh sát, Bộ Chỉ huy Quân sự Đà Nẵng nói đầy tự hào: “Giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người chiến sĩ, tôi sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất để bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống sau thiên tai”.

“Trong chiến dịch Quang Trung lần này, Bộ Chỉ huy Quân sự Đà Nẵng góp hàng trăm “thợ” như Thiếu tá Huỳnh Tây Đông, chuyên môn ban đầu từ quản lý, quân nhu, tài chính, lái xe… được bổ túc kiến thức xây dựng đã trở thành thợ xây, thợ phụ thạo việc. Mỗi người một tay, “tranh thủ trời nắng, thắng cho được trời mưa”, quyết tâm để người dân được về nhà mới trước Tết Nguyên đán”, Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho biết.

Tại các công trình, không khí lao động diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Cán bộ, chiến sĩ các đội xây dựng sau khi hoàn thiện nền móng, dựng khung, đang xây tường, lợp mái và tiến đến lắp đặt điện, nước sinh hoạt cho các gia đình. Thời tiết mưa nắng thất thường nhưng bộ đội duy trì nhịp độ thi công liên tục, không quản ngày đêm.

Cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự Đà Nẵng xây dựng nhà cho người dân tại tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: LY NA

Ban đầu Bộ Chỉ huy Quân sự Đà Nẵng điều 100 quân vào Đắk Lắk tạo thành 3 đội thợ dựng nhà giúp dân. Đến ngày 17/12/2025, số lượng nhà dựng mới và nhu cầu sửa chữa tăng cao ở địa phương, 7 đội thợ là lính Đà Nẵng đã và đang đẩy nhanh tiến độ, không ngại khó “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”.

Nhìn những ngôi nhà mới đang dần hoàn thiện qua bàn tay khéo léo của “đội thợ lính”, các gia đình đều rất xúc động. Tinh thần chủ động, quyết liệt và sâu sát của lực lượng vũ trang Đà Nẵng đã giúp nhân dân vững tin; ngôi nhà mới khang trang của bà con nhất định sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

LY NA