Kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam: Lan tỏa giá trị tri ân
ĐNO - Kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, hàng loạt hoạt động tri ân ý nghĩa diễn ra sôi nổi trên khắp thành phố. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh từ cơ sở.

Tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn xã Nông Sơn, trong thời tiết se lạnh, hàng chục đoàn viên thanh niên, lực lượng dân quân cùng cán bộ, chiến sĩ Kho Kỹ thuật K55 (Quân khu 5) cùng nhau dọn dẹp, thay mới hoa trên các phần mộ. Những phần việc giản dị nhưng được thực hiện với sự cẩn trọng và lòng biết ơn vô hạn.
Xúc động khi trực tiếp chăm sóc các phần mộ, đoàn viên Đoàn Thị Thùy Trâm (thôn Phước Bình) chia sẻ: “Tự tay cắm hoa, nhổ cỏ trên từng mộ phần, em càng thấm thía sự hy sinh to lớn của cha ông. Đây là trách nhiệm và niềm tự hào của thế hệ trẻ hôm nay”.
Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo địa phương và các lực lượng dâng hoa, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Mỗi nén hương không chỉ là lời tri ân, mà còn nhắc nhở về giá trị của hòa bình và trách nhiệm tiếp nối quá khứ hào hùng của dân tộc.
Như thường lệ, cứ mỗi dịp 22/12, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Vũ Minh Nguyệt (xã Nông Sơn) lại đến nghĩa trang thắp hương tưởng nhớ đồng đội.
Bà Nguyệt xúc động: “Được đứng trước anh linh đồng đội trong những ngày kỷ niệm truyền thống của quân đội là niềm xúc động khó tả. Tôi mong thế hệ trẻ hôm nay phát huy truyền thống cách mạng; nỗ lực học tập, lao động, làm những việc có ích cho xã hội, góp phần xây dựng quê hương Nông Sơn ngày càng phát triển và luôn quan tâm, tri ân các gia đình chính sách trên địa bàn”.
Cùng với hoạt động tưởng niệm, xã Nông Sơn tổ chức thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng và thăm Kho kỹ thuật K55, qua đó thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đối với người có công và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn.

Song song đó, nhiều hoạt động giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ được tổ chức ý nghĩa. Tiêu biểu là chương trình “Chúng con luôn bên Mẹ” do Hội đồng Đội xã tổ chức, tạo điều kiện để thiếu nhi, học sinh trực tiếp thăm hỏi, chăm sóc, trò chuyện cùng các Mẹ Việt Nam anh hùng. Những bữa cơm sum vầy, những câu chuyện lịch sử, lời ru, điệu dân ca do các Mẹ kể lại trở thành bài học sinh động về lòng yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ.
Chương trình “Một ngày làm chiến sĩ” do Đoàn xã Nông Sơn phối hợp Kho kỹ thuật K55 tổ chức để lại ấn tượng sâu sắc cho học sinh địa phương. Thông qua các hoạt động hành quân, rèn luyện nội vụ và quan sát huấn luyện thực tế, chương trình giúp các em hiểu rõ hơn môi trường quân ngũ, tính kỷ luật của người lính, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc và truyền thống cách mạng trong thế hệ trẻ.
Bí thư Đoàn xã Nông Sơn Trần Vũ Ngọc cho biết, thông qua các hoạt động giáo dục truyền thống, Đoàn xã mong muốn bồi đắp cho đoàn viên, thiếu nhi ý thức trân trọng giá trị lịch sử, hun đúc lòng yêu nước và trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.

Dịp này, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động tiếp nối truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Tại Trường Mẫu giáo Quế Thuận, không khí "học mà chơi" diễn ra sôi nổi với chuỗi trải nghiệm tạo hình và vận động mô phỏng đời sống quân ngũ. Trong đó, hoạt cảnh “Người mẹ thầm lặng” để lại nhiều cảm xúc
Cô Nguyễn Thị Hồng Liên, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Quế Thuận chia sẻ: “Chuỗi hoạt động không chỉ giúp trẻ làm quen với truyền thống Quân đội mà còn bồi dưỡng lòng biết ơn, niềm tự hào dân tộc, đặt nền móng nhân cách cho các em ngay từ những năm tháng đầu đời”.