Thanh thiếu niên

Khơi dậy khát khao sống có ích trong thanh thiếu niên lầm lỗi

THU HƯƠNG 23/12/2025 09:00

Cứ vào dịp cuối năm, Thành đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên thành phố lại tổ chức chương trình công tác xã hội “Hành trình của niềm tin” tại Trường Giáo dưỡng số 3, Bộ Công an (đóng tại xã Hòa Vang). Không thông điệp khô cứng, chỉ có âm nhạc kết nối yêu thương.

Học sinh Trường Giáo dưỡng số 3 (xã Hòa Vang) giao lưu văn nghệ tại chương trình. ẢNH: THU HƯƠNG.

Tại đây, đoàn viên, thanh niên thành phố và các em thanh thiếu niên từng vi phạm pháp luật đang học tập ở mái trường giáo dưỡng cùng nhau giao lưu trong những giai điệu, lời ca của khát vọng và niềm tin về một tương lai tương sáng đang đón chờ.

Em V.T.H.L (16 tuổi, quê Thanh Hóa) chia sẻ: “Em cảm thấy rất vui. Giờ chỉ có một ước ao, đó là học tập, rèn luyện thật tốt để sớm trở về với gia đình”.

Học sinh Trường Giáo dưỡng số 3 chia sẻ tại buổi nói chuyện chuyên đề. ẢNH: THU HƯƠNG

Hơn 12 năm gắn bó với Trường Giáo dưỡng số 3, Đại úy Hoàng Trọng Nghĩa (Đội giáo viên văn hóa) cho biết: “Các em vào đây thuộc nhiều độ tuổi, hoàn cảnh gia đình khác nhau, nhưng phần lớn đều thiếu thốn về tình cảm, sự quan tâm, giáo dục của gia đình, nhiều em bỏ học giữa chừng. Do đó, chúng tôi không chỉ đơn thuần là dạy học văn hóa cho các em, mà còn gặp gỡ, tư vấn, quan tâm giúp đỡ để các em làm quen với môi trường học tập; giúp các em dần nhận thức về những sai lầm của mình để tự nỗ lực vươn lên, rèn luyện tốt, sớm trở thành người có ích cho xã hội.”

120 suất quà đã được Thành đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên thành phố trao tận tay cho các em học viên có thành tích học tập tốt tại Trường Giáo dưỡng số 3 thay cho lời động viên.

Viết ra những việc tốt các em muốn làm sau khi trở về với cộng đồng. ẢNH: THU HƯƠNG

Ban tổ chức còn tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Sống tử tế và lan tỏa yêu thương”, do giảng viên Khoa Tâm lý - Giáo dục Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) truyền đạt, nhằm kích thích tính thiện ẩn sâu trong lòng các em.

Những thông điệp về những giá trị sống tốt được lan tỏa theo cách gần gũi nhất, nơi những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và cả ước mơ của các em thanh thiếu niên từng vi phạm pháp luật được lắng nghe bằng cả trái tim và sự bao dung. Thông qua đó, góp phần bồi đắp niềm tin và khơi dậy khát khao được làm người tử tế, sống có ích cho cộng đồng, xã hội.

Anh Nguyễn Bá Duân trao quà động viên tại chương trình. ẢNH: THU HƯƠNG

Nhận thức những sai lầm của quá khứ, em N.T.N.V, 17 tuổi (quê Khánh Hòa) chỉ mong sao các bạn trẻ đừng như mình, hãy sống và tuân thủ theo đúng pháp luật.

Chia sẻ với các em, anh Nguyễn Bá Duân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN thành phố nhấn mạnh: “Niềm tin là sức mạnh vô hình nhưng vô cùng quan trọng. Niềm tin đó phải được vun đắp từ những giá trị sống tốt đẹp, từ sự kiên trì, từ những nỗ lực không ngừng nghỉ. Mong các em hãy luôn nhớ rằng, mỗi ngày trôi qua đều là một cơ hội để chúng ta xây dựng niềm tin cho chính mình và cho cộng đồng. Tương lai vẫn đang chờ các em phía trước”.

THU HƯƠNG