Thanh thiếu niên

Chúng con luôn bên mẹ

MẾN NGUYỄN 23/12/2025 10:10

Thông qua những việc làm thiết thực, thế hệ trẻ Đà Nẵng lặng lẽ nối dài mạch nguồn tri ân những người mẹ đã hiến dâng cả cuộc đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc - những Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

561331522_122151854492715964_1971776458799103641_n.jpg
Tuổi trẻ xã Thạnh Bình lắng nghe những câu chuyện thời kháng chiến do Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Tỵ kể. Ảnh: MẾN NGUYỄN

Về với mẹ

Ngày cuối năm, căn nhà nhỏ của Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Tỵ, ở thôn 3, xã Thạnh Bình, ấm áp hơn bởi tiếng cười nói của tuổi trẻ địa phương. Hôm nay, Đoàn Thanh niên phối hợp Hội đồng Đội xã Thạnh Bình tổ chức buổi sinh hoạt “Chúng con luôn bên mẹ”, thu hút sự tham gia đông đảo của đoàn viên, thanh niên và các em học sinh Trường Tiểu học Tiên An.

Trong không khí gần gũi, ấm tình nghĩa, các bạn trẻ ân cần thăm hỏi sức khỏe mẹ Nguyễn Thị Tỵ và trao tặng những phần quà nghĩa tình, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với mẹ.

Thế hệ trẻ xã Thạnh Bình ngồi quây quần bên mẹ, ân cần trò chuyện và lắng nghe mẹ kể lại những câu chuyện lịch sử xúc động trong thời kỳ kháng chiến. Xen lẫn trong từng lời kể trầm lắng là nỗi đau cùng niềm tự hào khi mẹ nhắc đến hai người con đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc, để lại khoảng lặng sâu sắc trong lòng những người tham dự.

Không khí buổi sinh hoạt trở nên lắng đọng khi các em học sinh chăm chú lắng nghe, cảm nhận rõ hơn giá trị của hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu xương của bao thế hệ đi trước.

599957195_1163758979257711_5242762887646380387_n.jpg
Học sinh trường Tiểu học Trần Nhân Tông thắp hương tri ân các liệt sĩ là con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Trinh. Ảnh: MẾN NGUYỄN

Anh Trần Quốc Vũ, Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội xã Thạnh Bình cho biết, mô hình “Chúng con luôn bên mẹ” được tuổi trẻ địa phương duy trì thường xuyên.

Hằng tháng, đoàn viên, thanh niên và đội viên trên địa bàn đều đặn đến thăm hỏi, động viên, dọn dẹp vệ sinh khuôn viên nhà ở, chăm sóc vườn tược, góp phần giúp các Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại địa phương có thêm niềm vui, sự ấm áp trong cuộc sống thường ngày.

Đặc biệt, vào những dịp lễ lớn của đất nước, tuổi trẻ xã Thạnh Bình còn tổ chức nấu những bữa cơm tri ân, sum vầy bên mẹ trong không khí đầm ấm như những người con trong gia đình.

Tại phường Cẩm Lệ, Liên đội Trường Tiểu học Trần Nhân Tông cũng vừa tổ chức thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Trinh. Các em học sinh ân cần thăm hỏi sức khỏe mẹ, thắp những nén tâm nhang tưởng nhớ những người con của mẹ đã hy sinh, đồng thời lắng nghe những câu chuyện xúc động mẹ Trinh kể về một thời kháng chiến gian khổ nhưng kiên cường. Qua đó, các em hiểu rõ hơn về những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của dân tộc...

Thầy cô giáo Trường Tiểu học Trần Nhân Tông hy vọng hoạt động ý nghĩa này là bài học giáo dục sinh động, giúp học sinh nhà trường sớm hình thành ý thức trân trọng lịch sử và trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Uống nước nhớ nguồn

Nhà lưu niệm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ (khối phố Thanh Quýt 2, phường An Thắng) tuy giản dị nhưng luôn là nơi thể hiện sự kính trọng tri ân sâu sắc của người dân, du khách khi tìm đến dâng hương, tưởng niệm.

479187761_1125180612424529_6422419651910833215_n.jpg
Tuổi trẻ phương An Thắng quét dọn vệ sinh "Đường cờ Tổ quốc" dẫn vào nhà Mẹ Thứ. Ảnh: MẾN NGUYỄN

Không gian bình yên, trang nghiêm này trở nên ấm áp hơn nhờ sự quan tâm thường xuyên của tuổi trẻ địa phương. Đoàn Thanh niên khối phố Thanh Quýt 2 duy trì dọn dẹp, vệ sinh khuôn viên nhà Mẹ Thứ hàng tháng, chăm sóc hương khói và sắp xếp bàn thờ gọn gàng, sạch sẽ, đảm bảo không gian luôn trang trọng.

Những việc làm giản dị này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp ngôi nhà của Mẹ Thứ không chỉ là nơi lưu giữ ký ức lịch sử mà còn trở thành điểm kết nối các thế hệ, giáo dục đoàn viên, thanh niên và cộng đồng về truyền thống “uống nước nhớ nguồn” tri ân những người có công với cách mạng.

Con đường dài hơn 700m, rộng 7,5m dẫn vào Nhà lưu niệm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ được khánh thành vào tháng 7/2025, thuận tiện cho người dân, du khách đến tham quan viếng hương.

Từ đó đến nay, đoàn viên thanh niên, nhân dân địa phương thường xuyên quét dọn vệ sinh, chăm sóc, cắt tỉa cây xanh gọn gàng, đảm bảo con đường luôn sạch đẹp và chọn làm công trình “Đường cờ Tổ quốc”.

Nhờ sự chăm sóc tận tâm này, “Đường cờ Tổ quốc” luôn được giữ gìn sạch sẽ, trang nghiêm, trở thành hình ảnh sống động của lòng tri ân, sự trân trọng đối với lịch sử dân tộc.

Chị Nguyễn Thị Thanh Bình, Bí thư Chi đoàn khối phố Thanh Quýt 2 chia sẻ, đối với người dân và thế hệ trẻ xóm Rừng, nhà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ là nơi lưu giữ ký ức lịch sử, cũng là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước. Chính vì vậy, đoàn viên, thanh thiếu niên và người dân thường xuyên đến dọn dẹp, chăm sóc khuôn viên, hương khói, đảm bảo không gian luôn trang nghiêm, sạch đẹp.

Những hành động tri ân, chăm lo cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống hay chăm sóc, quét dọn nơi các mẹ từng sống, nơi thờ tự các anh hùng liệt sĩ... không chỉ làm ấm áp từng mái nhà, mà còn gieo mầm yêu nước, lòng biết ơn trong thế hệ trẻ. Tinh thần “uống nước nhớ nguồn” vì thế trở thành hơi thở, là động lực để tuổi trẻ hôm nay tiếp nối trách nhiệm giữ gìn lịch sử.

MẾN NGUYỄN