Không khí Giáng sinh rộn ràng khắp phố phường Đà Nẵng
ĐNO - Những ngày cận Giáng sinh, không khí lễ hội rộn ràng khắp phố phường Đà Nẵng. Thành phố rực rỡ ánh đèn, cây thông và sắc màu Noel, lan tỏa từ không gian nhà thờ đến các tuyến phố, quán xá, mang lại cảm giác an lành cho người dân và du khách.

Từ đầu tháng 12, nhiều địa điểm vui chơi, giải trí trên địa bàn thành phố được trang hoàng bằng những cây thông Noel kích thước lớn, thảm tuyết nhân tạo, đèn trang trí lung linh. Các phong cách Giáng sinh cổ điển, sang trọng xen lẫn hiện đại, trẻ trung tạo nên bức tranh lễ hội sinh động.
Tại khu vực cầu Rồng, một trong những điểm check-in thu hút đông đảo người dân, anh Hồ Văn Thuận (phường Sơn Trà) chia sẻ, gia đình rất háo hức khi cùng nhau dạo chơi, tham quan không gian Giáng sinh nơi đây. “Không gian rất nhộn nhịp, vui tươi. Mọi người đến chụp ảnh đông, các tiểu cảnh được trang trí nhiều màu sắc và đẹp mắt”, anh Thuận nói.
Chị Nguyễn Thu Thảo (phường Hòa Khánh) cho biết, năm nào Noel cũng rủ bạn bè đi tham quan các địa điểm trang trí trong thành phố để chụp ảnh, vui chơi. Chị nói: “Năm nay Đà Nẵng có nhiều không gian trang trí Noel rất đẹp và hoành tráng. Đi đâu cũng thấy rực rỡ, đông vui".

Giáng sinh là dịp lễ quan trọng nhất của người Công giáo, và nhà thờ luôn là trung tâm của mùa lễ này. Chính vì vậy, từ nhiều ngày qua, các nhà thờ trên địa bàn đồng loạt lên đèn, khoác lên mình diện mạo rực rỡ, trở thành không gian để người dân và du khách tìm đến, cảm nhận không khí Giáng sinh thiêng liêng và an lành.
Ghi nhận tại Chính tòa Đà Nẵng, nhà thờ giáo xứ Phú Hạ (phường Hòa Khánh), khuôn viên nhà thờ rực sáng với hệ thống đèn LED cùng cây thông Noel khổng lồ. Từ khoảng 18 giờ mỗi ngày, đông đảo người dân tìm đến, ghi lại những khoảnh khắc lung linh của mùa lễ hội.

Theo các giáo dân, hằng năm nhà thờ đều được trang trí công phu, tỉ mỉ. Năm nay, bà con giáo dân tiếp tục cùng nhau tụ họp, chung tay dựng hang đá, trang trí khuôn viên, háo hức chào đón một trong những mùa lễ quan trọng nhất trong năm.
Chị Nguyễn Minh Hằng (phường Hải Châu) cho biết, mỗi mùa Noel, các nhà thờ ở Đà Nẵng mang đến một không gian rất riêng. Cách trang trí năm nào cũng có nét mới, không trùng lặp nên nhiều người thấy thú vị.

Các khách sạn, nhà hàng, quán ăn trên địa bàn thành phố cũng đầu tư trang trí không gian Giáng sinh ấn tượng. Tại khu Furama Resort dọc đường Võ Nguyên Giáp, hình ảnh lâu đài tuyết, xe tuần lộc, người tuyết cùng hàng loạt cây thông lấp lánh tạo không gian như cổ tích, trở thành phông nền lý tưởng cho những bức ảnh check-in của du khách.
Các quán cà phê tại Đà Nẵng cũng khoác lên mình “bộ áo mới” đậm chất Noel. Những góc nhỏ được trang trí bằng đèn huyền ảo, cây thông mini, vòng lá thông, ông già Noel… tạo không gian ấm cúng để khách vừa thưởng thức cà phê, vừa lưu giữ khoảnh khắc cuối năm.
.jpg)
Chị Lưu Thị Tuyết Nhi, chủ quán Luu.sweety, cho biết mùa Giáng sinh năm nay, quán chọn cách trang trí ấm áp, gần gũi. Dù nhìn đơn giản, nhưng hầu hết các chi tiết đều do quán tự tay thực hiện, mất gần một tháng để lên ý tưởng, làm thủ công và hoàn thiện.
Không chỉ đầu tư không gian, các sản phẩm mùa Noel tại quán cũng được chuẩn bị công phu. Từ những món bánh đặc trưng như croissant cây thông, croissant nơ đến các sản phẩm theo xu hướng, tất cả đều được nghiên cứu, thử nghiệm kỹ lưỡng để vừa đẹp mắt, vừa mang trọn tinh thần lễ hội.
“Điều hạnh phúc nhất là khi thấy khách bước vào quán, dừng lại chụp hình và cảm nhận được sự ấm áp mà chúng tôi gửi gắm. Với Luu.sweety, Noel không chỉ là trang trí cho đẹp, mà là tạo nên một mùa Giáng sinh có cảm xúc”, chị Nhi chia sẻ.
[VIDEO] - Rộn ràng không khí Giáng sinh tại Đà Nẵng:

