Khi tiếng hát hóa thành yêu thương
Những đêm nhạc thiện nguyện do các đội nhóm sinh viên Đà Nẵng tổ chức luôn để lại trong lòng khán giả dư vị ấm áp, đầy lay động. Từ sân khấu bình dị, những hạt mầm thiện lành âm thầm được gieo xuống...

“Thanh âm của bản”
Trong hành trình gây quỹ cho chuyến thiện nguyện mùa xuân Tây Bắc 2026, nhóm thanh niên tình nguyện Junko Đà Nẵng đã mang “Thanh âm của bản” đến không gian cafe TMORE 24/7, tạo nên một đêm du ca ấm cúng và đầy cảm xúc.
Bạn Đinh Thị Kim Chi, Chủ nhiệm nhóm chia sẻ, Junko Đà Nẵng là tổ chức thiện nguyện xã hội hoạt động phi lợi nhuận, được thành lập từ năm 2009, với phần lớn thành viên là sinh viên đang theo học tại các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố. Nhóm đóng vai trò cầu nối giữa Hiệp hội Junko tại Nhật Bản với trẻ em và người dân Đà Nẵng, đồng thời từng bước mở rộng phạm vi hỗ trợ đến nhiều địa phương trên cả nước.
Tại chương trình, các giọng ca sinh viên của Junko phối hợp biểu diễn cùng Band Underlight Đà Nẵng, mang đến một không gian âm nhạc trẻ trung nhưng đầy sâu lắng. Sự kết hợp giữa chất mộc mạc của những người trẻ hát từ trái tim và sự chuyên nghiệp trong phần hòa âm, đệm nhạc đã tạo nên nhiều khoảnh khắc thăng hoa. Chính âm nhạc đã giúp khoảng cách giữa nghệ sĩ không chuyên và khán giả được xóa nhòa, để mọi người hòa chung một cảm xúc hướng về mục tiêu thiện nguyện ý nghĩa.
Anh Nguyễn Hữu Minh Anh, một khán giả tham dự, chia sẻ: “Tôi đã xem nhiều chương trình ca nhạc từ thiện, nhưng đêm nhạc hôm nay để lại nhiều cảm xúc nhất. Sự mộc mạc, chân thành và đầy tình cảm từ các giọng ca trẻ, cùng với nhiệt huyết, tận tâm của ban tổ chức khiến tôi ấn tượng”.
Hơn 12 năm hoạt động, Junko Đà Nẵng thực hiện 14 hành trình thiện nguyện lớn nhỏ, góp phần giúp gần 20.000 trẻ em có cơ hội tiếp cận điều kiện học tập tốt hơn.
Tiếng hát sẻ chia
Đêm nhạc thiện nguyện “Tiếng hát sẻ chia” do Đội Công tác xã hội, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng tổ chức vừa qua cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.
Không gian quán Chill Chill La Cafe (phường Liên Chiểu) trở nên lắng đọng, tiếng hát sẻ chia hòa cùng ánh đèn vàng dịu nhẹ, tạo nên bầu không khí ấm áp, gần gũi.
Bạn Nguyễn Hữu Đức, Đội trưởng Đội Công tác xã hội, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng cho biết, đêm nhạc “Tiếng hát sẻ chia” là một trong những hoạt động điểm nhấn của chiến dịch gây quỹ “Cùng Đà Nẵng vượt lũ”. Ý tưởng tổ chức đêm nhạc thiện nguyện được ấp ủ từ nhiều ngày trước, khi các thành viên trong đội chứng kiến thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra cho bà con vùng núi Đà Nẵng.
Với mong muốn “mỗi bài hát một tấm lòng”, tập thể sinh viên đã cùng nhau chuẩn bị các khâu từ dàn dựng, âm thanh, ánh sáng cho đến trang trí sân khấu. Dù còn gặp nhiều hạn chế về kinh phí, kinh nghiệm tổ chức nhưng các bạn trẻ vẫn mang đến đêm nhạc tinh thần nhiệt huyết cùng tình yêu thương.
Bạn Bùi Thảo Anh, Phó Ban Tổ chức đêm nhạc, chia sẻ: “Chúng mình thật sự không ngờ đêm nhạc lại nhận được sự quan tâm, ủng hộ lớn đến vậy. Mỗi khán giả đến đây không chỉ để nghe hát mà còn mang theo tấm lòng hướng về người dân vùng lũ. Nhìn thấy mọi người cùng hòa mình trong âm nhạc và đóng góp dù chỉ một chút thôi, chúng mình thực sự xúc động và tự hào với những gì đã làm được”.
Nhiệt tình tham gia xuyên suốt hai đêm nhạc, bạn Nguyễn Mai Anh, sinh viên ngành Sư phạm Âm nhạc, Trường Đại học Sư phạm thể hiện hai ca khúc Thương về miền Trung và Miền Trung ơi, xin đừng mưa nữa, nhận được sự tán thưởng cổ vũ nhiệt tình từ khán giả. “Đêm nhạc thiện nguyện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, vì vậy khi được hát, được chia sẻ cùng mọi người, mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc”, Mai Anh bày tỏ.
Bạn Nguyễn Hữu Đức, Đội trưởng Đội công tác xã hội cho biết, chiến dịch “Cùng Đà Nẵng vượt lũ” đã thu hút sự tham gia đông đảo của sinh viên trong Trường Đại học Sư phạm. Các bạn đã đồng loạt khởi động các chương trình gây quỹ như đêm nhạc, thu gom phế liệu, bán đồ handmade, bán bánh kẹo, nước uống… Toàn bộ kinh phí thu được từ đêm nhạc thiện nguyện và các hoạt động gây quỹ khác được chuyển trực tiếp đến xã Nam Trà My - một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ - nhằm hỗ trợ chính quyền khắc phục hậu quả.
Khi những giai điệu cuối cùng của ca khúc “Để gió cuốn đi” vang lên, ánh đèn sân khấu dường như dịu xuống, lắng lại những khoảnh khắc lặng yên trong lòng khán giả. Tiếng vỗ tay bỗng như nhịp tim của cộng đồng, lan tỏa khắp không gian không chỉ để khép lại một đêm nhạc, mà như mở ra một hành trình hy vọng mới cho những mảnh đời khó khăn.