Arezoo Eskandari và hành trình đạp xe xuyên Việt đầy cảm hứng
Nữ thám hiểm Arezoo Eskandari đang đạp xe 18.000 km qua 22 nước châu Á. Tại Việt Nam, cô gây ấn tượng với triết lý sống chậm và lòng hiếu khách của người bản địa.
Arezoo Eskandari, huấn luyện viên leo núi và thạc sĩ tâm lý học người Iran, đang thu hút sự chú ý với hành trình độc hành xuyên châu Á. Với mục tiêu vượt qua 18.000 km và 22 quốc gia trong một năm, Việt Nam là điểm dừng chân thứ hai của cô sau Trung Quốc, mở ra những trải nghiệm văn hóa và con người đầy ý nghĩa.
Chạm vào lòng hiếu khách và phong vị bản địa
Đặt chân đến Việt Nam vào ngày 22/12, Eskandari dự định dành trọn một tháng để khám phá dải đất hình chữ S. Ấn tượng đầu tiên của cô là sắc xanh bạt ngàn của những cánh rừng nhiệt đới ngay tại vùng biên giới. Tuy nhiên, điều đọng lại sâu sắc nhất chính là sự tử tế của con người nơi đây.

Nữ thám hiểm xúc động kể lại lần được một gia đình địa phương tiếp đón dù không hề quen biết. Họ không chỉ hỗ trợ cô những việc thiết yếu như mua SIM, đổi tiền mà còn mời cô thưởng thức phở vịt – món ăn khiến cô vô cùng thích thú. Sự hào phóng tự nhiên này củng cố niềm tin của cô vào những năng lượng tích cực trên hành trình.
Triết lý sống chậm trên "ngôi nhà di động" 60kg
Khác với nhịp độ hối hả của du lịch hiện đại, Eskandari theo đuổi nguyên tắc sống chậm. Cô di chuyển với tốc độ trung bình từ 10–15 km/h. Trên những cung đường đồi núi dốc từ biên giới về Hà Nội, có những ngày cô chỉ đi được khoảng 30–40 km, thậm chí phải dắt bộ khi quá sức.

Hành trang của cô là một chiếc xe đạp nặng tới 60 kg, chứa đựng đầy đủ thiết bị sinh tồn bao gồm lều trại, bếp dã ngoại và bộ dụng cụ sửa xe chuyên dụng. Để đảm bảo an toàn, cô thường chọn cắm trại cạnh nhà dân, trạm xăng hoặc các trạm y tế địa phương. Theo Eskandari, sự chuẩn bị về mặt tâm lý và tinh thần đôi khi còn quan trọng hơn cả thể lực trong một chuyến đi dài ngày.
Sứ mệnh kết nối và giao lưu văn hóa
Hành trình của Eskandari không chỉ là một thử thách thể thao đơn thuần mà còn là sứ mệnh lan tỏa thông điệp hòa bình và hữu nghị. Ông Ali Mohammadi, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Iran tại Việt Nam, đánh giá cao nỗ lực của cô trong việc thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.
Sau khi rời Hà Nội, lộ trình tiếp theo của Arezoo Eskandari sẽ đi qua Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Bình và Quảng Trị trước khi tiến về phía Nam. Cô hy vọng câu chuyện của mình sẽ truyền cảm hứng cho mọi người bước ra khỏi vùng an toàn để đối diện với nỗi sợ và khám phá thế giới rộng lớn.