Xã hội

Lan tỏa yêu thương từ những bữa sáng nghĩa tình

KHÁNH LINH - GIANG TRƯỜNG 30/12/2025 15:53

ĐNO - Đều đặn ngày 1 và 15 hằng tháng, “Bữa sáng yêu thương” tại khu dân cư Nại Hưng 2A (phường Sơn Trà) diễn ra như một nếp sinh hoạt đẹp của cộng đồng. Những bữa ăn sáng yêu thương được chắt chiu từ vườn rau sạch và rác tái chế để duy trì bữa sáng 0 đồng bền bỉ. Đây không chỉ là thiện nguyện, mà là nhịp cầu lan tỏa lòng nhân ái giữa cộng đồng.

H1- BSYT5
Các suất ăn từ “Bữa sáng yêu thương” tại Khu dân cư Nại Hưng 2A được chuẩn bị chu đáo và trao tận tay người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: G.T

Khu dân cư Nại Hưng 2A là địa bàn ven biển đông dân, cơ cấu dân cư đa dạng với nhiều lao động nghề biển, dịch vụ hậu cần nghề cá, du lịch và lượng lớn người tạm trú. Bên cạnh nhịp sống mưu sinh sôi động, không ít gia đình vẫn gặp nhiều khó khăn do thu nhập bấp bênh, bệnh tật kéo dài hoặc thiếu điểm tựa tinh thần.

Xuất phát từ thực tế đó, tháng 3/2023, mô hình “Bữa sáng yêu thương” chính thức ra đời và được duy trì đều đặn đến nay. Trong mỗi buổi tổ chức, khoảng 100 suất ăn được chuẩn bị chu đáo để trao tận tay những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Với các cụ già neo đơn, đại diện khu dân cư trực tiếp mang đến tận nhà khi là ổ bánh mì thịt, hộp súp hay phần bánh cuốn nóng hổi (trị giá từ 15.000 đến 20.000 đồng). Dù giá trị vật chất không lớn, nhưng với người lao động nghèo hay bệnh nhân thiếu thu nhập ổn định, đây là sự sẻ chia thiết thực, giúp họ vơi bớt gánh nặng mưu sinh.

Để đảm bảo nguồn lực cho “Bữa sáng yêu thương”, bên cạnh sự ủng hộ từ cán bộ, nhân dân và các nhà hảo tâm, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư Nại Hưng 2A còn chủ động tận dụng các khu đất trống để xây dựng “Vườn rau sạch”. Mỗi đợt thu hoạch mang lại nguồn thu khoảng 550.000 đồng, toàn bộ số tiền này đều được đóng góp vào quỹ để duy trì các suất ăn.

H3- BSYT1
Những người bị đau ốm, khuyết tật cũng được đại diện khu dân cư mang đến trao tận tay. Ảnh: G.T

Song song đó, phong trào thu gom rác tái chế gắn với giỏ rác công cộng và phân loại rác tại nguồn cũng được phát động mạnh mẽ. Định kỳ mỗi tháng hai lần, hoạt động này mang về nguồn quỹ từ 120.000 đến 200.000 đồng mỗi đợt. Nguồn kinh phí này tiếp tục được sử dụng để duy trì các suất ăn sáng cho người nghèo, đồng thời góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư ven biển.

Theo bà Ngô Thị Huyền Tâm, Bí thư Chi bộ khu dân cư Nại Hưng 2A, phía sau mỗi suất ăn là sự sẻ chia và tinh thần đoàn kết của cả cộng đồng. Những việc làm bình dị ấy là minh chứng cho hiệu quả của công tác dân vận khi bám sát thực tiễn, đáp ứng đúng nhu cầu và phát huy tối đa sức dân. Bà Tâm chia sẻ: "Khi người dân thấy rõ ý nghĩa của việc mình làm, sự đồng thuận sẽ hình thành một cách tự nhiên và bền vững".

Thực tế tại Nại Hưng 2A cho thấy, công tác dân vận gắn liền với an sinh xã hội đã lan tỏa mạnh mẽ. Các mô hình xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân, đặc biệt là các hộ yếu thế và lao động tạm trú, đã góp phần thắt chặt sợi dây liên kết giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân trên địa bàn.

Ông Lê Văn Hòa, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư Nại Hưng 2A cho biết, với tinh thần “của ít lòng nhiều”, mỗi người đều đóng góp theo khả năng riêng: người ủng hộ kinh phí, người góp công sức, người trực tiếp chuẩn bị và trao quà. Tất cả đều chung tâm nguyện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn và coi việc phục vụ cộng đồng là niềm hạnh phúc.

Sự duy trì bền bỉ của “Bữa sáng yêu thương” đã tạo nên sự gần gũi, gắn bó với người thụ hưởng. Đối với nhiều lao động nghèo và người tạm trú, ngày mùng 1 và 15 âm lịch hàng tháng đã trở thành điểm hẹn đầy mong đợi. Không chỉ nhận được suất ăn nóng hổi, họ còn được thăm hỏi, lắng nghe bằng sự chân thành, giúp xoa dịu phần nào những áp lực mưu sinh nặng nề.

H5- BSYT4
Bữa sáng yêu thương đã lan tỏa tinh thân nhân ái, yêu thương, góp phần cố kết cộng đồng bền chặt. Ảnh: G.T

Theo ông Nguyễn Huy Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Sơn Trà, các hoạt động an sinh tại khu dân cư Nại Hưng 2A đã minh chứng cho tinh thần trách nhiệm và sự chủ động quyết liệt từ cơ sở. Bên cạnh “Bữa sáng yêu thương”, nhiều chương trình hướng về người yếu thế như “Bếp cơm 0 đồng”, “Dân vận khéo”, “Vì người nghèo”… cũng được triển khai hiệu quả, bồi đắp niềm tin và tạo động lực mạnh mẽ cho nhân dân.

“Giữa áp lực mưu sinh thường nhật, các mô hình an sinh từ cơ sở đóng vai trò then chốt trong việc bồi đắp niềm tin và sự gắn kết cộng đồng. Đặc biệt, ‘Bữa sáng yêu thương’ dù chưa thể giải quyết mọi khó khăn, nhưng đã góp phần lan tỏa hơi ấm tình người qua những hành động bền bỉ và nhân văn. Đây là minh chứng sinh động cho hiệu quả của công tác dân vận khi được triển khai bằng sự tận tâm, sáng tạo; tuy lặng lẽ nhưng để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân”, ông Bình nhìn nhận.

KHÁNH LINH - GIANG TRƯỜNG