Thơ

Em ở trong mùa em

TÍM 04/01/2026 06:30

VHXQ- “Trời còn làm mưa vùi trên nỗi đau/ lời ru ấy mãi trong u sầu...” - Ngô Thụy Miên

Mưa có rửa trôi giùm em cơn đau
có cho xanh ngát thuở ban đầu
có thêm một mùa hương trong vắt
để em tìm được em xưa sau

Mưa nhỉ, ừ, mưa như đìu hiu
lời cũng bay như gió trong chiều
nghe đau mười ngón thương mười ngón
nhớ bao nhiêu và thương bao nhiêu?

Mưa có nhọn như từng mũi kim
sao đau nhoi nhói những vô hình
nghe mưa, là nghe từng giọt rụng
chỗ em, lòng đã quá lặng thinh

Mưa có dài như nghìn trùng mây
bay đi, vết xước đã rất đầy
em ở trong mùa em, riêng một
người nơi đâu mà em nơi đây.

TÍM