Xã hội

Chính phủ Úc hỗ trợ hơn 3 tỷ đồng cho trẻ em Đà Nẵng bị ảnh hưởng do thiên tai

HOÀNG LIÊN 06/01/2026 17:32

ĐNO - Chiều 6/1, tại xã Duy Nghĩa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng phối hợp Đại sứ quán Úc tại Việt Nam và Tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save the Children International - SCI) tổ chức cấp phát tiền mặt cho các hộ gia đình có trẻ em bị thiệt hại do mưa bão năm 2025.

Tham dự có bà Madeleine Jayne Plocki, Quyền Tham tán phát triển, Đại sứ quán Úc tại Việt Nam; bà Vũ Tường Anh, Giám đốc Tài chính và Dịch vụ hỗ trợ, Tổ chức Cứu trợ trẻ em tại Việt Nam; ông Trần Đức Mạnh, Quản lý dự án Tổ chức SCI và ông Nguyễn Tiến Lâm, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng.

uc 2
Bà Madeleine Jayne Plocki, Quyền Tham tán phát triển, Đại sứ quán Úc tại Việt Nam (ở giữa) trao nguồn kinh phí hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng mưa bão cho Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Đây là hoạt động thuộc dự án “Cứu trợ khẩn cấp cho hộ gia đình có trẻ em bị thiệt hại do mưa bão năm 2025 tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Gia Lai”. Dự án do Chính phủ Úc tài trợ thông qua Đối tác Nhân đạo Úc (AHP) với tổng ngân sách 6 tỷ đồng.

Riêng tại Đà Nẵng, dự án triển khai gói hỗ trợ trị giá 3 tỷ đồng, tập trung vào 825 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại 4 xã: A Vương, Vu Gia, Phước Trà và Duy Nghĩa.

Mức hỗ trợ chung mỗi hộ gia đình là 3 triệu đồng và hỗ trợ thêm 1 triệu đồng đối với các hộ có con dưới 2 tuổi, hộ có phụ nữ mang thai hoặc có người khuyết tật.

Đối tượng ưu tiên là hộ nghèo, cận nghèo, hộ đơn thân nuôi con nhỏ, người cao tuổi hoặc gia đình có người ốm đau lâu ngày.

img_0454.jpg
Bà Madeleine Jayne Plocki, Quyền Tham tán phát triển, Đại sứ quán Úc tại Việt Nam (thứ nhất, bên phải sang) trao quà cho người dân Đà Nẵng bị ảnh hưởng thiên tai. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Bà Madeleine Jayne Plocki, Quyền Tham tán phát triển, Đại sứ quán Úc tại Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng khoản hỗ trợ trực tiếp này sẽ giúp người dân linh hoạt đáp ứng các nhu cầu thiết yếu, giảm bớt khó khăn để ổn định cuộc sống, nhất là khi Tết Nguyên đán 2026 đang đến gần”.


HOÀNG LIÊN