U23 Thái Lan thua ngược Australia: Cổ động viên xứ Chùa Vàng quay sang ủng hộ U23 Việt Nam

PHỐ HỘI09/01/2026 11:11

Thất bại 1-2 của U23 Thái Lan trước Australia tại VCK U23 châu Á 2026 khiến người hâm mộ thất vọng, đồng thời chuyển hướng kỳ vọng vào bản lĩnh của U23 Việt Nam.

Tấm thẻ đỏ tai hại ngay từ phút thứ 10 đã phá hỏng mọi toan tính của U23 Thái Lan, khiến đội bóng xứ Chùa Vàng chấp nhận thất bại ngược 1-2 trước U23 Australia trong ngày ra quân tại bảng C, VCK U23 châu Á 2026. Trận thua này không chỉ làm hẹp cánh cửa đi tiếp mà còn thổi bùng làn sóng thất vọng từ chính những cổ động viên nhà, dẫn đến một hiện tượng lạ: người Thái công khai đặt niềm tin vào đại kình địch U23 Việt Nam.

Bước ngoặt nghiệt ngã từ tấm thẻ đỏ trực tiếp

Trên sân vận động King Abdullah Sports City Hall, U23 Thái Lan thực tế đã có một khởi đầu đầy hưng phấn. Ngay phút thứ 7, tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm đối phương, Pichitchai Sienkrathok đã nhanh chân dứt điểm mở tỷ số, đem lại lợi thế tâm lý cực lớn cho "Voi chiến".

Tuy nhiên, niềm vui của thầy trò HLV đội tuyển Thái Lan chỉ kéo dài được đúng 3 phút. Phút thứ 10, hậu vệ Phon Ek Maneekorn có pha vào bóng thô bạo không cần thiết, buộc trọng tài phải rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu. Việc phải chơi thiếu người trong hơn 80 phút còn lại trước một đối thủ mạnh như Australia là thử thách quá tầm đối với các cầu thủ trẻ Thái Lan.

Thẻ đỏ tai hại khiến U23 Thái Lan thua ngược ngày ra quân VCK U23 châu Á.
Thẻ đỏ tai hại khiến U23 Thái Lan thua ngược ngày ra quân VCK U23 châu Á.

Tận dụng ưu thế về quân số, U23 Australia nhanh chóng đẩy cao đội hình gây áp lực nghẹt thở. Chỉ trong vòng 2 phút từ phút 27 đến 29, đội bóng xứ chuột túi đã ghi liên tiếp hai bàn thắng để lật ngược thế cờ. Quãng thời gian còn lại, dù rất nỗ lực nhưng U23 Thái Lan không thể tạo nên bất ngờ và đành chấp nhận trắng tay trong ngày ra quân.

Người hâm mộ Thái Lan: "U23 Việt Nam xứng đáng là đại diện số 1"

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, các diễn đàn bóng đá tại Thái Lan đã bùng nổ những ý kiến trái chiều. Đáng chú ý, thay vì chỉ trích các cầu thủ, nhiều cổ động viên lại bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với sự tiến bộ và bản lĩnh của bóng đá Việt Nam ở đấu trường châu lục.

Một cổ động viên Thái Lan chia sẻ trên diễn đàn Asean Football: "Từ sân chơi SEA Games cho đến cấp độ châu Á, chúng tôi vẫn thường xuyên để lại sự thất vọng vì những sai lầm cá nhân. Lúc này, tôi sẽ cổ vũ cho U23 Việt Nam. Họ mới thực sự là đại diện mạnh mẽ và bản lĩnh nhất của Đông Nam Á vào lúc này".

Phân tích sâu hơn về chuyên môn, một người hâm mộ khác cho rằng Australia không quá vượt trội, nhưng chính sai lầm của Phon Ek Maneekorn đã "tặng" chiến thắng cho đối thủ: "Thật khó hiểu khi vào bóng thô bạo ở một khu vực không hề nguy hiểm khi đội nhà đang dẫn bàn. Sai lầm non nớt này đã phá hỏng toàn bộ nỗ lực của tập thể".

Sự so sánh giữa hai nền bóng đá hàng đầu khu vực cũng được các cổ động viên trung lập tại Singapore và Malaysia nhắc đến. Nhiều ý kiến cho rằng trong khi Thái Lan thường tự làm khó mình bởi những thẻ phạt vô kỷ luật, thì U23 Việt Nam lại cho thấy sự lỳ lợm và khả năng chịu áp lực tốt hơn khi bước ra biển lớn.

Thất bại này là bài học đắt giá cho các cầu thủ trẻ Thái Lan về sự điềm tĩnh và kỷ luật trong thi đấu đỉnh cao. Tại một giải đấu khắc nghiệt như VCK U23 châu Á, mọi sai sót dù là nhỏ nhất đều phải trả giá bằng kết quả của cả một chiến dịch.

PHỐ HỘI