Man City hủy diệt Exeter 10-1 tại FA Cup: Show diễn rực rỡ của tân binh Semenyo

PHỐ HỘI11/01/2026 04:10

Manchester City thiết lập kỷ lục tỷ số đậm nhất kỷ nguyên hiện đại tại FA Cup với chiến thắng 10-1 trước Exeter City, ghi dấu ấn đậm nét của tân binh Antoine Semenyo.

Manchester City vừa tạo nên một trong những trận đấu chênh lệch nhất lịch sử FA Cup khi đè bẹp Exeter City với tỷ số không tưởng 10-1 ngay trên sân Etihad. Trận đấu tại vòng 3 không chỉ là màn phô diễn sức mạnh của nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh mà còn là sân khấu để các tân binh và tài năng trẻ khẳng định giá trị.

Màn chào sân điểm 10 của Antoine Semenyo

Tâm điểm của trận đấu đổ dồn vào Antoine Semenyo, bản hợp đồng trị giá 75 triệu euro vừa cập bến Etihad. Được HLV Pep Guardiola tin tưởng xếp đá chính ngay từ đầu, cựu sao Bournemouth đã không làm người hâm mộ thất vọng bằng lối chơi tốc độ và kỹ thuật thượng hạng.

Tân binh Antoine Semenyo có màn ra mắt rực rỡ trong màu áo Man City
Semenyo có màn ra mắt mỹ mãn.

Phút 49, Semenyo thực hiện đường kiến tạo tinh tế giúp Rico Lewis nâng tỷ số lên 5-0. Chỉ 5 phút sau, chính anh trực tiếp ghi tên mình lên bảng điện tử bằng một cú dứt điểm chéo góc quyết đoán, hoàn tất màn ra mắt hoàn hảo với cả bàn thắng lẫn kiến tạo. Khả năng kết nối linh hoạt của Semenyo với các vệ tinh xung quanh hứa hẹn sẽ mang đến luồng gió mới cho hàng công Man City.

Antoine Semenyo ghi bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới
Semenyo vừa ghi bàn vừa kiến tạo.

Sức mạnh áp đảo và kỷ lục mới tại FA Cup

Sự chênh lệch đẳng cấp giữa đại diện Ngoại hạng Anh và đối thủ từ League One được thể hiện rõ qua các con số thống kê. Man City kiểm soát bóng tới 72%, tung ra 21 cú dứt điểm và cụ thể hóa ưu thế bằng 10 lần đưa bóng vào lưới đối phương. Đáng chú ý, sức ép nghẹt thở từ phía The Citizens đã khiến hàng thủ Exeter lúng túng, dẫn đến 2 tình huống phản lưới nhà của Doyle-Hayes và Fitzwater.

Thông sốMan CityExeter City
Tỷ số101
Kiểm soát bóng72%28%
Số cú sút213

Bên cạnh các ngôi sao đội một, trận đấu này còn chứng kiến sự bùng nổ của "viên ngọc quý" 17 tuổi Ryan McAidoo. Ngay trong trận ra mắt đội một, sao mai này đã in dấu giày vào bàn mở tỷ số của Max Alleyne ở phút 12, trước khi tự mình lập công với cú sút chân trái kỹ thuật nâng tỷ số lên 9-0.

Chiều sâu đội hình đáng nể của Pep Guardiola

Dù dẫn trước 4-0 ngay trong hiệp một và rút nhiều trụ cột ra nghỉ, sức tấn công của Man City không hề suy giảm. Những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị như Jeremy Doku hay Nico O'Reilly tiếp tục duy trì cường độ áp lực cao, khiến hàng thủ Exeter hoàn toàn sụp đổ. Bàn thắng danh dự của George Birch ở phút 90 là tất cả những gì đội khách có thể làm được.

Chiến thắng hủy diệt này không chỉ giúp Man City tiến sâu tại FA Cup mà còn khẳng định sự chuyên nghiệp tuyệt đối và chiều sâu đội hình đáng gờm. Với sự hòa nhập nhanh chóng của các tân binh như Semenyo và sự trưởng thành của lứa trẻ, đoàn quân của Pep Guardiola cho thấy họ sẵn sàng chinh phục mọi danh hiệu trong mùa giải năm nay.

PHỐ HỘI