U23 Hàn Quốc ngược dòng kịch tính 4-2 trước U23 Liban tại VCK U23 châu Á

PHỐ HỘI11/01/2026 10:34

Sau hai lần bị dẫn trước, thầy trò HLV Lee Min Sung đã bùng nổ trong hiệp hai để giành chiến thắng 4-2 quan trọng, thắp lại hy vọng tiến vào tứ kết U23 châu Á 2026.

Đội tuyển U23 Hàn Quốc đã chính thức trở lại đường đua giành vé vào Tứ kết VCK U23 châu Á 2026 sau chiến thắng nghẹt thở 4-2 trước U23 Liban vào tối 10/1. Dù được đánh giá cao hơn, nhà vô địch năm 2020 đã trải qua những giây phút đầy thử thách khi liên tục phải rượt đuổi tỷ số trước lối chơi kiên cường của đối thủ.

Màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở

Trận đấu bắt đầu với kịch bản bất ngờ khi U23 Liban vươn lên dẫn trước ngay ở phút thứ 13. Dù kiểm soát phần lớn thời lượng bóng lăn, các cầu thủ Hàn Quốc phải đợi đến phút 20 mới tìm được bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, sự mất tập trung ở đầu hiệp hai một lần nữa khiến đội bóng xứ Kim chi phải trả giá bằng bàn thua ở phút 48.

Trong tình thế khó khăn, bản lĩnh của ứng cử viên vô địch đã lên tiếng đúng lúc. U23 Hàn Quốc gỡ hòa 2-2 ở phút 56 trước khi gia tăng sức ép nghẹt thở. Những nỗ lực tấn công không ngừng nghỉ đã giúp họ vươn lên dẫn trước ở phút 71 và ấn định chiến thắng 4-2 chỉ 5 phút sau đó.

Điều chỉnh chiến thuật mang về 3 điểm

Phát biểu sau trận đấu, HLV Lee Min Sung không giấu được sự hài lòng về tinh thần chiến đấu của các học trò nhưng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế ở hàng phòng ngự. Ông nhấn mạnh việc cải thiện sự tập trung là yếu tố then chốt cho các trận đấu tiếp theo.

“Tôi chúc mừng các cầu thủ về thành công của họ,” Lee nói. “Nhưng để tiếp tục cải thiện, chúng ta cần loại bỏ những tình huống để thủng lưới và khắc phục những khía cạnh khác trước trận đấu tiếp theo."

HLV Lee Min Sung của U23 Hàn Quốc chỉ đạo các học trò
HLV Lee Min Sung của U23 Hàn Quốc (Ảnh: KFA)

Phân tích sâu hơn về chuyên môn, chiến lược gia này cho biết sự thay đổi trong hiệp hai là bước ngoặt của trận đấu: “Chúng tôi chưa thực sự trơn tru trong khâu tấn công nhưng trong hiệp hai, chúng tôi đã bố trí đội hình rộng hơn một chút và ghi bàn bằng những quả tạt bóng từ hai bên cánh. Nếu các cầu thủ tiếp tục cải thiện ở khía cạnh này, chúng ta sẽ đạt được kết quả tốt hơn”.

Cánh cửa hẹp cho U23 Liban

Ở chiều ngược lại, HLV Jamal Taha của U23 Liban bày tỏ sự tự hào xen lẫn tiếc nuối. Dù hai lần vượt lên dẫn trước, việc thiếu hụt nền tảng thể lực và sự mất tập trung trong 15 phút cuối đã khiến đội bóng Tây Á trắng tay.

“Trận đấu hôm nay đã giúp chúng tôi nhận thức rõ hơn về sự khác biệt về kỹ thuật và thể lực giữa chúng tôi và các đội khác ở đây,” HLV Taha thừa nhận. Thất bại này khiến cơ hội đi tiếp của U23 Liban gần như khép lại sau hai trận thua liên tiếp.

Với 3 điểm có được, U23 Hàn Quốc đã giải tỏa được áp lực tâm lý và sẵn sàng cho những tính toán quan trọng ở lượt trận cuối cùng để đảm bảo vị trí trong nhóm đi tiếp.

PHỐ HỘI