U23 Việt Nam lập kỷ lục toàn thắng, HLV U23 Saudi Arabia cay đắng thừa nhận 'xấu hổ'

PHỐ HỘI13/01/2026 14:41

Thất bại 0-1 trước U23 Việt Nam khiến U23 Saudi Arabia mất ngôi đầu bảng. HLV Luigi Di Biagio thừa nhận sự 'xấu hổ' khi chứng kiến đối thủ lập kỷ lục toàn thắng.

U23 Việt Nam đã tạo nên một cơn địa chấn tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026 khi đánh bại U23 Saudi Arabia với tỷ số 1-0, qua đó chính thức giành ngôi nhất bảng A với 3 trận toàn thắng. Sau trận đấu định đoạt ngôi đầu, HLV Luigi Di Biagio của đội bóng Tây Á không giấu nổi sự thất vọng cùng cực, thừa nhận cảm giác "xấu hổ" trước hiệu quả đáng kinh ngạc từ phía đại diện Đông Nam Á.

Sự hiệu quả tàn nhẫn của U23 Việt Nam

Dù U23 Saudi Arabia là đội kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian, đặc biệt là hiệp một với hàng loạt cơ hội nguy hiểm, nhưng họ đã phải trả giá đắt. U23 Việt Nam đã trình diễn một lối chơi khoa học, kiên nhẫn và cực kỳ thực dụng. Điểm nhấn lớn nhất chính là bàn thắng duy nhất đến từ cú dứt điểm trúng đích đầu tiên của các cầu thủ áo đỏ, trực tiếp "trừng phạt" sự phung phí của đối thủ.

Các cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng chiến thắng lịch sử trước U23 Saudi Arabia tại giải châu Á
U23 Việt Nam đã vượt qua U23 Saudi Arabia để vào tứ kết với ngôi nhất bảng A (Ảnh: AFC)

Nỗi thất vọng của Luigi Di Biagio

Phát biểu trong buổi họp báo, nhà cầm quân người Italy chia sẻ: “Bóng đá là vậy, dù chúng tôi có 3-4 cơ hội rõ rệt trong hiệp hai, nhưng khi thời gian trôi đi, các cầu thủ bắt đầu mệt mỏi và mất dần sự tập trung.” Ông nhấn mạnh rằng tinh thần của đội bóng đã xuống dốc rõ rệt sau khi nhận bàn thua, khiến mọi nỗ lực thay đổi nhân sự đều trở nên vô nghĩa.

HLV Di Biagio cũng thừa nhận việc mạo hiểm tung vào sân những cầu thủ chưa đạt 100% thể trạng như Al Ammami là một quyết định bắt buộc trong bối cảnh bế tắc. Tuy nhiên, canh bạc này đã không mang lại kết quả như mong đợi trước hệ thống phòng ngự lùi sâu và bọc lót tốt của đối phương.

Cận cảnh vẻ mặt thất vọng của HLV Luigi Di Biagio sau trận thua U23 Việt Nam
HLV U23 Saudi Arabia: 'Thua U23 Việt Nam thật đáng xấu hổ'

Vị thế mới của bóng đá Việt Nam

“Nhìn lại toàn bộ giải, tôi không thể trách học trò vì họ đã nỗ lực hết sức. Nhưng việc bị loại sớm, đặc biệt là thất bại trước U23 Việt Nam, thực sự là điều rất đau đớn và xấu hổ,” cựu danh thủ Italy cay đắng thừa nhận. Kết quả này đồng nghĩa với việc U23 Saudi Arabia mất quyền tự quyết và phải nhìn đối thủ tiến thẳng vào tứ kết với kỷ lục tuyệt đối.

Thất bại này không chỉ phơi bày những lỗ hổng về mặt tâm lý chiến của đội bóng Tây Á mà còn khẳng định sức mạnh của U23 Việt Nam. Với lối chơi khoa học, biết tận dụng cơ hội đúng lúc, đoàn quân áo đỏ đang chứng minh vị thế mới của bóng đá Đông Nam Á trên bản đồ châu lục, sẵn sàng thách thức bất kỳ đối thủ lớn nào tại vòng knock-out sắp tới.

PHỐ HỘI