Dong Fangzhuo thừa nhận sai lầm sau chiến thắng 3-0 của U23 Trung Quốc trước Việt Nam
Chứng kiến U23 Trung Quốc lột xác đánh bại Việt Nam 3-0, cựu tiền đạo MU Dong Fangzhuo thừa nhận đây là 'cú tát vào mặt' sau những chỉ trích về lối chơi thực dụng.
U23 Trung Quốc vừa tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất tại bán kết giải U23 châu Á 2026 khi đánh bại U23 Việt Nam với tỷ số thuyết phục 3-0. Kết quả này không chỉ đưa đội bóng vào trận tranh ngôi vương mà còn khiến cựu danh thủ Dong Fangzhuo phải công khai thừa nhận sai lầm về những nhận định khắt khe trước đó của mình.
Sự thay đổi mang tính bước ngoặt của HLV Antonio Puche Vicente
Trước thềm trận bán kết tối 20/1, U23 Trung Quốc đối mặt với làn sóng hoài nghi dữ dội. Đội bóng bị đánh giá thấp hơn U23 Việt Nam do lối chơi nghèo nàn tại vòng bảng, nơi họ chỉ ghi được duy nhất một bàn thắng sau bốn trận đấu. Tuy nhiên, tại sân Prince Abdullah Al Faisal, HLV Antonio Puche Vicente đã thực hiện một cuộc cải tổ nhân sự và chiến thuật triệt để.
Chiến lược gia này gây bất ngờ khi thay đổi hơn một nửa đội hình xuất phát, từ bỏ sơ đồ phòng ngự thực dụng thường thấy để chuyển sang lối đá kiểm soát bóng chủ động. Sự thay đổi táo bạo này ngay lập tức mang lại hiệu quả trước một U23 Việt Nam vốn được đánh giá cao hơn về khả năng kỹ thuật.

Thống kê áp đảo và màn lột xác về lối chơi
Số liệu thống kê sau 90 phút phản ánh sự áp đảo hoàn toàn của đội bóng xứ tỷ dân. Lần đầu tiên tại giải đấu, U23 Trung Quốc kiểm soát bóng trên 50%, thực hiện tổng cộng 465 đường chuyền và tung ra tới 15 cú dứt điểm. Hiệu quả tấn công được cụ thể hóa bằng ba bàn thắng trong hiệp hai do công của Peng Xiao, Xiang Yuwang và Wang Yudong.
Đáng chú ý, số pha lập công trong riêng trận đấu này đã bằng tổng số bàn thắng mà các lứa U23 Trung Quốc ghi được trong 10 trận đấu tại các vòng chung kết U23 châu Á trước đó cộng lại. Lối chơi ban bật ngắn và tấn công trực diện đã làm phá sản hoàn toàn ý đồ phòng ngự của đối thủ.
'Cú tát vào mặt' và lời xin lỗi từ cựu sao Manchester United
Dong Fangzhuo, người từng ví đội nhà như "thỏi chocolate vị dở tệ", đã có phản ứng đầy bất ngờ trên mạng xã hội Weibo. "Thành thật mà nói, đây là một cái tát vào mặt tôi, nhưng tôi vô cùng hạnh phúc", cựu tiền đạo Manchester United chia sẻ trong một video đầy cảm xúc sau trận đấu.
Trước đó, dù U23 Trung Quốc vượt qua vòng bảng và hạ Uzbekistan ở tứ kết, Dong vẫn giữ quan điểm tiêu cực vì cho rằng cách đá "phất bóng dài" không có tương lai phát triển. Tuy nhiên, màn trình diễn tại bán kết đã thay đổi hoàn toàn định kiến của ông. Ông nhấn mạnh rằng chính những trận đấu dám cầm bóng tấn công mới thực sự là động lực thúc đẩy nền bóng đá Trung Quốc đi lên.
Hướng tới trận chung kết gặp Nhật Bản, Dong Fangzhuo nhắn nhủ các cầu thủ cần duy trì sự tự tin và triết lý tấn công này một cách nhất quán. Theo cựu danh thủ này, việc quay lại lối đá phòng ngự tiêu cực cũ sẽ khiến chiến thắng rực rỡ vừa qua trở nên vô nghĩa. Trận đấu cuối cùng sẽ là bài kiểm tra thực sự cho bản lĩnh và sự ổn định của lối chơi mới mà HLV Vicente đang xây dựng.