U23 Việt Nam mang tấm Huy chương Đồng lịch sử về nước: Khép lại hành trình rực rỡ

PHỐ HỘI24/01/2026 14:06

Sau chiến thắng nghẹt thở trước U23 Hàn Quốc, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã rời Ả Rập Xê Út để trở về Hà Nội, mang theo tấm HCĐ châu Á đầu tiên trong lịch sử.

Tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 không chỉ là một danh hiệu; nó là lời khẳng định cho sự trỗi dậy mạnh mẽ của bóng đá trẻ Việt Nam dưới triều đại HLV Kim Sang-sik. Sau màn đọ sức vắt kiệt sức lực trước đối thủ truyền kiếp U23 Hàn Quốc, rạng sáng ngày 24/1 (giờ địa phương), đoàn quân áo đỏ đã chính thức làm thủ tục rời Jeddah, kết thúc chiến dịch lịch sử trên đất Ả Rập Xê Út.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik mang tấm HCĐ lịch sử về Việt Nam.
Thầy trò HLV Kim Sang-sik mang tấm HCĐ lịch sử về Việt Nam.

Những khoảnh khắc đời thường tại sân bay Jeddah

Tại sân bay quốc tế Jeddah, không khí của đội tuyển tràn ngập sự hân hoan dù nét mệt mỏi vẫn hiện rõ trên gương mặt các cầu thủ. Với thời gian nghỉ ngơi ít ỏi sau trận tranh hạng Ba kịch tính, toàn đội đã phải nhanh chóng thu dọn hành lý để kịp chuyến bay sớm. Đáng chú ý, trong khi HLV Kim Sang-sik tranh thủ chợp mắt để hồi phục sau những ngày căng não chỉ đạo, các cầu thủ trẻ đã cùng nhau ký tên lên áo đấu làm kỷ niệm, đánh dấu một cột mốc không thể quên trong sự nghiệp.

Sự gắn kết của tập thể này là chìa khóa tạo nên thành công. Từ những gương mặt dày dặn kinh nghiệm đến các tân binh, tất cả đều thể hiện tinh thần đoàn kết tuyệt vời, biến U23 Việt Nam thành một khối thống nhất khó bị đánh bại tại giải đấu năm nay.

Nỗi nhớ quê hương và những dự định giản đơn

Đằng sau những pha tranh chấp quyết liệt trên sân cỏ là những chàng trai trẻ với những khát khao rất đỗi đời thường. Chia sẻ về dự định đầu tiên khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn hóm hỉnh cho biết anh đang rất thèm một bữa lẩu cùng gia đình. Trong khi đó, bộ đôi Nguyễn Đình Bắc và Viktor Lê lại dành sự ưu tiên cho món phở Hà Nội – hương vị "quốc hồn quốc túy" mà họ đã nhớ da diết suốt thời gian thi đấu xa nhà.

Đối với đội trưởng Khuất Văn Khang, mục tiêu quan trọng nhất là dành trọn vẹn 2 ngày nghỉ ngơi bên người thân. Đây là quãng nghỉ quý giá trước khi anh phải quay lại hội quân cùng câu lạc bộ Thể Công Viettel để chuẩn bị cho các vòng đấu khắc nghiệt tại V.League. Sự chuyên nghiệp của các cầu thủ trẻ được thể hiện rõ qua cách họ cân bằng giữa việc tận hưởng vinh quang và duy trì kỷ luật cho các mục tiêu tiếp theo.

Chi tiết lịch trình trở về của hai nhóm quân

Theo kế hoạch vận chuyển của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), đội tuyển U23 được chia làm hai nhóm để đảm bảo hậu cần. Cụ thể:

  • Nhóm 1: Bao gồm HLV trưởng Kim Sang-sik, ban lãnh đạo VFF và 18 cầu thủ chủ chốt. Nhóm này sẽ quá cảnh tại Qatar và dự kiến hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 19h45 tối nay (24/1).
  • Nhóm 2: Gồm các cầu thủ dự bị và trợ lý như Trung Kiên, Đình Hải, Văn Bình, Phi Hoàng, Quốc Cường và Văn Hà. Nhóm này sẽ về muộn hơn và dự kiến có mặt tại Hà Nội vào sáng sớm ngày 25/1.

Việc giành được tấm Huy chương Đồng tại một giải đấu tầm cỡ châu lục không chỉ mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ mà còn là nền tảng vững chắc để bóng đá Việt Nam hướng tới những mục tiêu xa hơn, đặc biệt là vòng loại World Cup và các giải đấu khu vực sắp tới. Hành trình tại Ả Rập Xê Út đã khép lại, nhưng nó mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho thế hệ cầu thủ tài năng này.

PHỐ HỘI