Novak Djokovic đối mặt nỗi lo chấn thương trước đại chiến Jannik Sinner tại bán kết Australian Open 2026

PHỐ HỘI30/01/2026 06:04

Dù góp mặt tại bán kết Australian Open lần thứ 13, tay vợt Novak Djokovic đang phải vật lộn với vết phồng rộp nghiêm trọng ở lòng bàn chân trước màn tái đấu đầy thử thách với Jannik Sinner.

Novak Djokovic đã chính thức ghi tên mình vào nhóm 4 tay vợt mạnh nhất tại Australian Open 2026, nhưng hành trình bảo vệ tham vọng lịch sử của anh đang bị phủ bóng bởi những lo ngại về thể trạng. Theo xác nhận từ chính tay vợt người Serbia, một vết phồng rộp lớn ở lòng bàn chân đang là trở ngại lớn nhất khi anh chuẩn bị bước vào trận bán kết rực lửa với đương kim vô địch Jannik Sinner vào lúc 15h30 ngày 30/1.

Chiến thắng nhọc nhằn và dấu hiệu bất ổn thể chất

Djokovic giành quyền vào bán kết sau khi đối thủ Lorenzo Musetti buộc phải bỏ cuộc ở set 3 trận tứ kết vì chấn thương đùi. Đáng chú ý, trước khi dừng bước, tay vợt người Ý đã kiểm soát hoàn toàn thế trận khi dẫn trước 6-4, 6-3 và chỉ bắt đầu sa sút trong set thứ 3 (thua 1-3). Dù đi tiếp, màn trình diễn của hạt giống số 4 thế giới đã bộc lộ nhiều điểm yếu về mặt vận động.

Djokovic được chăm sóc y tế tại tứ kết Australian Open 2026
Nole được chăm sóc y tế ở trận tứ kết Australian Open 2026 với Musetti

Trong suốt trận đấu, chủ nhân của 24 danh hiệu Grand Slam di chuyển thiếu linh hoạt, hạn chế tối đa các tình huống bứt tốc. Sang set 2, Djokovic đã phải yêu cầu sự trợ giúp từ đội ngũ y tế để xử lý vết phồng rộp lớn dưới lòng bàn chân. Những hình ảnh cận cảnh cho thấy tay vợt 38 tuổi lộ rõ vẻ đau đớn khi bác sĩ bôi dung dịch sát trùng và quấn băng kỹ lưỡng để anh có thể tiếp tục thi đấu.

Vết phồng rộp - "Kẻ thù" lớn nhất của Djokovic hiện tại

Chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận, Djokovic không ngần ngại thừa nhận mức độ nghiêm trọng của vấn đề: "Tôi có một vết phồng rộp cần được kiểm tra và băng lại. Thực tế, tôi đã gặp tình trạng này từ trận đấu trước. Đây chính là mối lo lớn nhất của tôi lúc này vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến bộ máy di chuyển".

Bên cạnh bàn chân, giới chuyên môn cũng bày tỏ sự nghi ngại về vùng lưng của ngôi sao người Serbia. Trong thời gian trận đấu bị gián đoạn, Djokovic liên tục thực hiện các động tác kéo giãn cơ lưng với vẻ mặt không mấy thoải mái. Dù vậy, anh vẫn cố gắng trấn an người hâm mộ khi cho rằng ở tuổi 38, những trục trặc nhỏ về cơ thể là điều khó tránh khỏi và may mắn là chưa có chấn thương nào quá nghiêm trọng buộc anh phải dừng lại.

Vết phồng rộp lòng bàn chân của Djokovic trước trận gặp Sinner
Vết phồng rộp ở bàn chân có thể khiến Nole gặp rắc rối ở trận bán kết với Sinner vào 30/1

Thử thách cực đại từ Jannik Sinner

Trở ngại lớn nhất ngăn cản Djokovic chạm tay vào danh hiệu Grand Slam thứ 25 chính là Jannik Sinner. Tay vợt người Ý hiện là đương kim vô địch và đang sở hữu phong độ hủy diệt với chuỗi 20 trận thắng liên tiếp. Đáng lo ngại hơn cho Djokovic khi Sinner đã toàn thắng trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai người, thậm chí thắng trọn vẹn 10 set liên tiếp trước cựu số một thế giới.

Về lộ trình tiến vào bán kết, Djokovic có phần "nhàn nhã" hơn khi được hưởng một trận walkover ở vòng 4 và đối thủ bỏ cuộc ở tứ kết. Tuy nhiên, sự thiếu hụt nhịp độ thi đấu đỉnh cao cộng với vết thương ở chân khiến giới chuyên môn đặt dấu hỏi lớn về khả năng đứng vững của anh trước sức trẻ và những cú đánh sấm sét từ Sinner.

"Ở giai đoạn này của sự nghiệp, tôi chỉ biết cầu nguyện và biết ơn vì vẫn còn cơ hội đứng ở đây. Tôi sẽ cố gắng tận dụng mọi khả năng có thể trong vài ngày tới để hướng tới mục tiêu cao nhất", Djokovic bộc bạch về tinh thần trước ngưỡng cửa lịch sử.

PHỐ HỘI