Đức Huy hé lộ chuyện U23 Việt Nam từng tính bị loại sớm để dự đám cưới Quế Ngọc Hải
Tiền vệ Phạm Đức Huy gợi lại kỷ niệm hài hước về chiến tích Thường Châu 2018, nơi sự thăng hoa của U23 Việt Nam đã khiến toàn đội lỡ hẹn với ngày vui của đàn anh Quế Ngọc Hải.
Trước khi viết nên trang sử hào hùng tại Thường Châu 2018, ít ai biết rằng các cầu thủ U23 Việt Nam từng có một kế hoạch rất "thực tế": Bị loại sớm để kịp về dự đám cưới của Quế Ngọc Hải. Câu chuyện hậu trường thú vị này vừa được tiền vệ Phạm Đức Huy chia sẻ lại, mang đến cái nhìn đầy tính nhân văn và gần gũi về tâm thế của thế hệ vàng bóng đá Việt Nam trước khi tạo nên địa chấn châu lục.

Kế hoạch 'lỡ hẹn' vì bảng đấu tử thần
Năm 2018, U23 Việt Nam bước vào vòng chung kết U23 châu Á với tư thế của một đội bóng bị đánh giá thấp. Nằm chung bảng với những đối thủ đẳng cấp hàng đầu như U23 Hàn Quốc, Úc và Syria, mục tiêu vượt qua vòng bảng dường như là điều không tưởng đối với nhiều người, bao gồm cả các tuyển thủ trong cuộc.
Chính sự tự ti khách quan đó đã dẫn đến một cuộc tính toán đầy hài hước trong nội bộ đội tuyển. Các cầu thủ đã xem lịch thi đấu vòng bảng và đối chiếu với ngày trọng đại của người đàn anh Quế Ngọc Hải. Phạm Đức Huy nhớ lại rằng với thực lực lúc bấy giờ, cả đội đều tin rằng sẽ xách vali về nước ngay sau ba trận đấu, vừa đủ thời gian để có mặt tại Nghệ An chúc mừng đám cưới cựu đội trưởng tuyển Việt Nam.
Trên mạng xã hội, dưới bức ảnh kỷ niệm ngày cưới của Quế Ngọc Hải, Đức Huy hóm hỉnh bình luận về niềm tin "về sớm" năm xưa. Anh cho rằng việc đụng độ ba đối thủ quá mạnh khiến việc đi tiếp là điều gần như bất khả thi trong suy nghĩ của đội lúc đó. Dòng chia sẻ chân thật và lầy lội này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng đá nước nhà.
Khi địa chấn Thường Châu làm đảo lộn mọi kế hoạch
Thế nhưng, diễn biến thực tế trên đất Trung Quốc lại đi ngược hoàn toàn với những toan tính ban đầu của các cầu thủ. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo, U23 Việt Nam lần lượt tạo nên những cơn địa chấn khi đánh bại U23 Úc và cầm hòa U23 Syria để lách qua khe cửa hẹp vào vòng knock-out.
Đội tuyển lầm lũi tiến thẳng đến trận đấu cuối cùng dưới cơn bão tuyết trắng xóa, chính thức viết nên một trong những trang sử chói lọi nhất của bóng đá Việt Nam. Cũng vì chiến tích huy hoàng ngoài mong đợi này, đám cưới của Quế Ngọc Hải vào năm 2018 đã hoàn toàn vắng bóng các đồng đội thân thiết tại lứa U23. Chẳng ai có thể trở về như dự tính ban đầu vì bận... đá trận chung kết châu lục.
Sự vắng mặt "đáng tiếc" ấy sau này đã trở thành một kỷ niệm đẹp, minh chứng cho sự nỗ lực phi thường và tinh thần không bỏ cuộc của toàn đội. Sau nhiều năm, câu chuyện của Đức Huy không chỉ mang lại tiếng cười mà còn gợi nhắc về một thế hệ cầu thủ đã thay đổi hoàn toàn vị thế của bóng đá Việt Nam trên bản đồ châu Á.