HLV Ninh Bình đập bàn chỉ trích trọng tài Malaysia sau trận thua kịch tính CAHN
Thất bại 2-3 trước Công An Hà Nội không chỉ khiến Ninh Bình đứt mạch bất bại mà còn thổi bùng cơn giận dữ của HLV Gerard Albadalejo về công tác điều hành.
Sân Hàng Đẫy tối 1/2 đã chứng kiến một trong những cuộc đối đầu kịch tính và gây tranh cãi nhất vòng 12 V-League 2025/26. Trận tâm điểm giữa Công An Hà Nội và CLB Ninh Bình không chỉ kết thúc với 5 bàn thắng được ghi mà còn để lại dư âm nặng nề trong phòng họp báo, nơi vị chiến lược gia người Tây Ban Nha của đội khách trút cơn thịnh nộ lên tổ trọng tài ngoại.

Cơn thịnh nộ trong phòng họp báo
Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, xác nhận thất bại 2-3 và chấm dứt chuỗi trận bất bại ấn tượng, HLV Gerard Albadalejo đã xuất hiện với vẻ mặt đầy bức xúc. Trong không khí căng thẳng, vị thuyền trưởng của Ninh Bình không ngần ngại đập mạnh tay xuống bàn, trực tiếp chỉ trích trọng tài chính người Malaysia - ông Razlan Joffri Bin Ali.
Chiến lược gia người Tây Ban Nha gọi công tác điều hành trận đấu là "một sự hổ thẹn" đối với giải đấu. Ông gay gắt nhận định rằng trình độ của trọng tài ngoại này không đủ tầm cho một trận cầu đỉnh cao tại V-League: "Ông ta chỉ nên làm việc ở Malaysia. Trọng tài Việt Nam xứng đáng cầm còi trận này hơn. Chính những quyết định thiếu chính xác đã phá nát công sức và sự đầu tư của toàn bộ đội bóng".
Bước ngoặt phút 37 và sự xoay chiều cục diện
Trận đấu khởi đầu như mơ cho đội bóng Cố đô khi Geovane Magno lập siêu phẩm mở tỷ số ngay từ phút thứ 2. Tuy nhiên, ưu thế dẫn bàn không duy trì được lâu trước sức ép từ đội chủ nhà Công An Hà Nội. Alan Grafite trở thành người hùng của đội bóng ngành Công an với một cú đúp, bao gồm quả phạt đền thành công ở phút 35 để đưa trận đấu về thế dẫn điểm 2-1.
Cao trào nổ ra ở phút 37, thời điểm được coi là bước ngoặt thay đổi hoàn toàn trận đấu. Dụng Quang Nho của Ninh Bình nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha va chạm khiến Đoàn Văn Hậu dính chấn thương. Việc phải thi đấu thiếu người trong phần lớn thời gian còn lại đã đẩy Ninh Bình vào thế chống đỡ cực kỳ khó khăn.
Nghi vấn về tính nhất quán trong các quyết định
Phân tích sâu hơn về chuyên môn, HLV Albadalejo cho rằng trọng tài Razlan Joffri Bin Ali đã thiếu sự nhất quán cần thiết. Theo ông, vị vua áo đen người Malaysia rất thẳng tay khi phạt thẻ cầu thủ Ninh Bình nhưng lại có xu hướng bỏ qua các tình huống tương tự từ phía các cầu thủ Công An Hà Nội.
Bên cạnh đó, ban huấn luyện đội khách cũng bày tỏ sự bất bình trước tình trạng các cầu thủ chủ nhà liên tục nằm sân trong những phút cuối nhằm kéo dài thời gian. Dù Trần Thành Trung đã thắp lại hy vọng cho Ninh Bình bằng bàn rút ngắn tỷ số, nhưng nỗ lực này trở nên vô nghĩa khi trận đấu bị xé vụn bởi các tình huống dừng bóng không cần thiết mà không có sự can thiệp quyết liệt từ trọng tài.
Thất bại này không chỉ khiến Ninh Bình mất đi mạch trận thăng hoa mà còn đặt ra những dấu hỏi lớn về chất lượng của việc thuê trọng tài ngoại tại các vòng đấu then chốt của V-League. Với Công An Hà Nội, 3 điểm quý giá này giúp họ củng cố vị thế trong cuộc đua vô địch đầy khốc liệt.