Phát huy vai trò đảng viên là người có uy tín ở vùng cao Đà Nẵng

Đảng viên đi trước
Ở xã Trà Linh, khi nhắc đến những đổi thay cụ thể trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo, nhiều người dân thôn Tăk Ngo đều nhắc đến ông Hồ Văn Đuôi, Bí thư Chi bộ thôn 2 như một người đứng mũi chịu sào trong những việc khó, việc mới của cộng đồng.
Nhiều năm đảm nhiệm vai trò Bí thư Chi bộ, ông Đuôi không chỉ lo công tác xây dựng Đảng, mà luôn trăn trở với bài toán hạ tầng và sinh kế cho đồng bào Xơ Đăng, coi đó là nền tảng để người dân yên tâm bám đất, bám làng.
Ở vùng cao, nếu cán bộ, đảng viên chỉ nói mà không làm thì rất khó tạo được sự đồng thuận. Muốn dân tin, dân làm theo thì mình phải làm trước, làm thật. Nói đi đôi với làm thì lời nói mới có trọng lượng.
Bí thư Chi bộ thôn 2, xã Trà Linh
Từ năm 2022 đến nay, ông Đuôi trực tiếp vận động đảng viên và nhân dân hiến đất, hiến cây, góp công, góp của để làm đường nội khu ở Tăk Ngo. Điều đáng nói là trước khi vận động dân, ông và các đảng viên trong chi bộ đã tự nguyện làm trước, tự tháo gỡ những vướng mắc ban đầu, để người dân thấy rõ hiệu quả và tính khả thi. Từ vài hộ đồng thuận ban đầu, phong trào nhanh chóng lan tỏa ra cả thôn.
Không dừng lại ở hạ tầng, ông Đuôi còn triển khai mô hình "1 đảng viên giúp 11 hộ đăng ký thoát nghèo", giao trách nhiệm cụ thể cho từng đảng viên trong chi bộ. Mỗi hộ dân được hỗ trợ không chỉ bằng cây giống, mà còn bằng sự kèm cặp thường xuyên, hướng dẫn kỹ thuật và theo dõi sát quá trình sản xuất.

Riêng năm 2025, cá nhân ông Đuôi đã hỗ trợ hơn 300 gốc sâm Ngọc Linh giống cho 6 hộ dân, đồng thời dẫn dắt nhóm 9 hộ trồng sâm vượt qua thiên tai và nạn chuột phá hoại, giúp vườn sâm sinh trưởng ổn định.
Tại thôn 5, xã Trà Leng, ông Hồ Văn Thể, Bí thư Chi bộ thôn cho biết, chi bộ hiện có 49 đảng viên, tất cả đều là người địa phương, am hiểu địa bàn và gắn bó lâu dài với cộng đồng. Công tác phát triển đảng viên được duy trì đều đặn, riêng trong hai năm 2024 - 2025 đã kết nạp thêm 4 đảng viên trẻ, tạo nguồn lực kế cận trong công tác đảng ở cơ sở.

Sau khi được kết nạp, các đảng viên trẻ tham gia mô hình "các nóc không trống đảng viên", đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, phụ trách từng địa bàn, từng nhóm hộ, trong đó ưu tiên các nóc xa, điều kiện đi lại khó khăn.
Cách làm này phát huy hiệu quả rõ nét trong đợt mưa lũ cuối tháng 10/2025, khi nhiều nóc như Tăk Lăng, Tăk Rỗi bị chia cắt, thông tin liên lạc gián đoạn, Chi bộ do ông Thể làm bí thư đã kịp thời phân công đảng viên trẻ trực tiếp lên các nóc, hỗ trợ bà con di dời, bảo đảm an toàn về người và tài sản, đồng thời nắm bắt tình hình để báo cáo, xử lý kịp thời những phát sinh tại cơ sở.

Ở vùng cao, sức mạnh của tổ chức đảng được tạo nên từ những đảng viên biết gần dân, hiểu dân và kiên trì vận động trong từng việc cụ thể. Đảng viên trẻ hôm nay trưởng thành từ chính gian khó của quê hương, sống giữa cộng đồng mà mình phụ trách, nên thấu hiểu bà con và phát huy tốt vai trò nêu gương. Khi đảng viên sống gương mẫu, làm thật, người dân sẽ tin và làm theo.
- Ông Hồ Văn Thể, Bí thư Chi bộ thôn 5, xã Trà Leng -
Giữ mạch nguồn văn hóa
Ở thôn 3, xã Trà Tập, ngôi nhà nhỏ của bà Trần Thị Kim Hoa, nguyên cán bộ xã Trà Cang (cũ), gần như lúc nào cũng vang tiếng thoi đưa và tiếng trò chuyện rôm rả của chị em phụ nữ đến học dệt thổ cẩm. Dù đã nghỉ hưu nhiều năm, bà Hoa vẫn được người dân tín nhiệm bởi sự tận tâm và uy tín tích lũy qua nhiều năm công tác.
Theo bà Hoa, nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Xơ Đăng từng đứng trước nguy cơ mai một khi thời trang hiện đại ngày càng lấn át, trong khi giá thành sản phẩm truyền thống cao, khó tiêu thụ. Trước thực tế đó, bà chọn cách làm giản dị nhưng bền bỉ, tự mình dệt trước, giữ nghề trước, rồi truyền lại cho lớp trẻ.

Mình là đảng viên thì phải làm trước, dệt thật đẹp mới thu hút được người trẻ. Nếu không bắt tay từ bây giờ, khi còn đủ sức, đủ trí nhớ, thì sau này rất khó giữ được nghề. Giữ thổ cẩm là giữ ký ức, giữ căn cước của dân tộc mình.
Hơn 3 năm qua, bà Hoa đã trực tiếp giảng dạy hơn 10 lớp dệt thổ cẩm, giúp hàng trăm phụ nữ Xơ Đăng biết làm, biết sử dụng và trân quý sản phẩm truyền thống. Từ những khung dệt giản dị trong nhà, nhiều mẫu thổ cẩm mới đã ra đời, vừa giữ được hoa văn truyền thống, vừa phù hợp với nhu cầu sử dụng hiện nay.
Ở xã Trà Liên, nghệ nhân ưu tú, già làng Dương Lai, thôn Tak Kót, là người dành hơn 30 năm lặng lẽ đi tìm và phục dựng văn hóa dân tộc Cor. Từ những ký ức còn sót lại sau chiến tranh, ông bắt đầu sưu tầm, đối chiếu, phục dựng trang phục truyền thống, nhạc cụ, lễ hội của dân tộc mình. Những bộ trang phục Cor đầu tiên được ông may lại từ cuối thập niên 1980, ban đầu chỉ để phục vụ sinh hoạt cộng đồng, dần dần trở thành tư liệu quý cho công tác bảo tồn văn hóa.

Việc gìn giữ văn hóa không thể trông chờ vào phong trào hay những đợt vận động ngắn hạn, mà cần những con người đủ tâm huyết, đủ uy tín. Trách nhiệm ấy trước hết thuộc về những đảng viên, những người có ảnh hưởng trong thôn làng, hiểu rõ nếp sống, phong tục và có khả năng dẫn dắt bà con bằng chính hành động của mình.
- Nghệ nhân ưu tú Dương Lai, thôn Tak Kót, xã Trà Liên
Năm 2015, bộ Gu của người Cor được Nhà nước công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, ghi nhận nỗ lực bền bỉ của những người như ông Dương Lai. Từ đó đến nay, nhiều câu lạc bộ cồng chiêng, múa truyền thống được thành lập, nội dung văn hóa Cor được đưa vào trường học, tạo điều kiện để lớp trẻ tiếp cận và tiếp nối.
Từ những đảng viên đi đầu trong phát triển sinh kế, đến những người có uy tín lặng lẽ giữ gìn văn hóa truyền thống, có thể thấy vai trò của Đảng ở vùng cao được khẳng định bằng sự hiện diện bền bỉ trong đời sống cộng đồng. Qua đó cho thấy sức mạnh của Đảng luôn được bồi đắp từ những hạt nhân là đảng viên gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào, từ lời nói đến hành động.
Khi đảng viên sống giữa dân, làm cùng dân và chịu trách nhiệm trước dân, niềm tin được vun đắp từ những việc nhỏ, việc khó. Chính từ nền tảng ấy, sức mạnh của tổ chức Đảng ở vùng cao được bồi đắp vững chắc, trở thành điểm tựa để đồng bào tin tưởng, gắn bó và cùng nhau dựng xây quê hương ngày một đổi thay.
