Lễ hội Macchabée 2026: Tri ân những người hiến thân cho y học
ĐNO - Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng vừa tổ chức Lễ hội Macchabée năm 2026 nhằm tri ân những người hiến thân cho khoa học. Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn góp phần giáo dục đạo đức nghề nghiệp, bồi đắp ý thức trách nhiệm cho sinh viên ngành y ngay từ những năm học đầu tiên.

Lễ hội Macchabée có nguồn gốc từ lịch sử hình thành ngành giải phẫu học, gắn với tên tuổi bác sĩ người Pháp Judas Macchabée, người đã dấn thân nghiên cứu cơ thể người trong bối cảnh khoa học còn bị ràng buộc bởi nhiều định kiến và cấm đoán. Từ những hy sinh thầm lặng ấy, giải phẫu học dần mở ra con đường cho y học thực chứng, đặt nền móng cho y học hiện đại.
Không gian lễ hội được thiết kế trang nghiêm. Hơn 10.000 hạc giấy do chính tay sinh viên gấp được treo dọc các lối đi, 8.000 ngọn nến được xếp thành dòng chữ “TRI ÂN”, cùng hơn 500 sinh viên xếp hình “Con đường tri ân”.
Tất cả tạo nên một khung cảnh vừa xúc động, vừa thiêng liêng. Mỗi hạc giấy, mỗi ngọn nến là một lời cảm ơn gửi đến những người đã lặng lẽ hiến thân xác mình cho khoa học và cho sự sống của người khác.
Thầy Trịnh Ngọc Tấn, Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng cho biết: “Macchabée không đơn thuần là một lễ hội hay một hoạt động phong trào. Đây là dịp để sinh viên hiểu rằng, những bài học giải phẫu đầu tiên của các em được đánh đổi bằng sự hy sinh của những con người vô danh nhưng vĩ đại. Khi hiểu được điều đó, các em sẽ học tập bằng thái độ trân trọng và có trách nhiệm hơn với nghề mình đã chọn”.
Theo thầy Tấn, trong đào tạo y khoa, kiến thức chuyên môn là điều kiện cần, nhưng y đức mới là điều kiện đủ để hình thành một người thầy thuốc đúng nghĩa. Lễ hội Macchabée vì thế được xem như một “tiết học đặc biệt”, nơi sinh viên được học bằng cảm xúc, bằng sự thấu cảm chứ không chỉ bằng giáo trình.
Không chỉ nhắc nhớ về quá khứ, lễ hội còn gửi gắm thông điệp cho hiện tại và tương lai: người làm nghề y phải luôn đặt sự thật khoa học, lương tâm nghề nghiệp và nỗi đau của người bệnh lên trên mọi lợi ích cá nhân.
Nhìn nhận về ý nghĩa của lễ hội trong chiến lược giáo dục toàn diện, cô Nguyễn Thị Hoài Thu, Phó trưởng phòng Phụ trách Phòng Đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định đào tạo y khoa không chỉ là đào tạo kỹ năng nghề nghiệp mà còn là bồi dưỡng nhân cách. Lễ hội Macchabée chính là một hoạt động giáo dục nhân văn rất đặc thù, giúp sinh viên hiểu sâu sắc giá trị của sự hy sinh, từ đó hình thành thái độ sống và làm nghề đúng đắn”.
Theo cô, trong bối cảnh y học ngày càng phát triển với công nghệ cao, nguy cơ “lạnh hóa” trong mối quan hệ thầy thuốc - bệnh nhân là điều đáng suy ngẫm.
Những hoạt động như Macchabée giúp sinh viên giữ được “trái tim ấm” trước khi rèn luyện “đôi tay giỏi”, để sau này khi bước vào bệnh viện, mỗi quyết định chuyên môn đều đi kèm trách nhiệm đạo đức.
Lần đầu tham dự lễ hội, bạn Hoàng Quang Thịnh - sinh viên năm 3 ngành Y khoa không giấu được sự xúc động: “Khi thắp nến và xếp hình ‘Con đường tri ân’, em chợt nhận ra những giờ học giải phẫu mà mình từng thấy áp lực thực chất được xây dựng từ sự hy sinh rất lớn của người khác. Em thấy mình cần học nghiêm túc hơn, sống tử tế hơn để xứng đáng với những gì đã nhận”.
Còn với bạn Triệu Phạm Thu Sương, sinh viên năm 4 ngành Điều dưỡng, Macchabée là cột mốc nhắc nhở về lý do ban đầu chọn nghề: “Làm nghề y sẽ có lúc mệt mỏi, có lúc chán nản. Nhưng những khoảnh khắc như hôm nay giúp em nhớ lại vì sao mình bước vào con đường này: để chăm sóc con người bằng cả kiến thức và lòng nhân ái”.
Những cảm xúc chân thành ấy cho thấy lễ hội không chỉ dừng lại ở nghi thức, mà thực sự chạm đến chiều sâu nhận thức và tình cảm của sinh viên.
Từ những ngọn nến tri ân, từ những hạc giấy mang thông điệp biết ơn, sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng được nhắc nhớ rằng: phía sau mỗi trang giáo trình, mỗi bài giảng, mỗi tiến bộ khoa học là bóng dáng của những con người đã hiến dâng cả thân xác và cuộc đời cho y học.
Macchabée vì thế không chỉ là ký ức của quá khứ, mà là nền tảng đạo đức cho hiện tại và là ánh sáng soi đường cho những thầy thuốc tương lai trên hành trình chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.