Bí ẩn nữ du khách Anh mất tích tại núi Ghost Nam Phi: Nghi vấn liên quan nghi lễ cổ xưa
Vụ mất tích của bà Lorna McSorley tại núi Ghost, Nam Phi đang gây rúng động với các bằng chứng kỹ thuật mới gợi mở về một nghi lễ bí ẩn có tên gọi là muti.
Lorna McSorley, 71 tuổi, một cựu quân nhân người Anh, đã mất tích không dấu vết từ cuối tháng 9/2025 khi đang đi bộ một mình gần khu nghỉ dưỡng Ghost Mountain Inn, Nam Phi. Sau 4 tháng nỗ lực tìm kiếm, những manh mối kỹ thuật từ dữ liệu điện thoại đang hướng cuộc điều tra vào một giả thuyết đáng sợ liên quan đến các nghi lễ địa phương.

Hành trình định mệnh dưới chân núi Ghost
Vào trưa ngày 27/9/2025, bà Lorna cùng chồng là ông Leon Probert (81 tuổi) đến khu nghỉ dưỡng Ghost Mountain Inn theo một gói tour du lịch. Sau khi nhận phòng, trong khi chồng ở lại nghỉ ngơi, bà Lorna quyết định đi bộ ngắm cảnh một mình với một tấm bản đồ khổ A4 trên tay. Camera an ninh ghi lại hình ảnh cuối cùng của hai vợ chồng tại quầy lễ tân trước khi bà khởi hành vào khoảng 14h30.

Koos Prinsloo, một nông dân địa phương, là người cuối cùng nhìn thấy nữ du khách. Ông cho biết đã gặp bà lúc 15h15 gần hàng rào trang trại của mình. Dù ông Prinsloo cảnh báo bà đã đi chệch hướng rất xa và đề nghị đưa về khách sạn, bà Lorna vẫn từ chối với tinh thần thoải mái. Đến 17h30, khi không thấy vợ trở về, ông Leon đã báo cáo chính quyền, kích hoạt một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn gồm chó nghiệp vụ, drone và trực thăng nhưng không mang lại kết quả.
Manh mối từ dữ liệu di động và nghi vấn về 'muti'
Sau khi cảnh sát chính thức thu hẹp phạm vi tìm kiếm, các đội điều tra tư nhân đã tiếp quản và phát hiện điểm bất thường từ dữ liệu viễn thông. Kết quả phân tích cho thấy có ba số điện thoại cùng xuất hiện tại vị trí tìm thấy tấm bản đồ bỏ lại của bà Lorna vào khoảng 16h45. Sau 15 phút, các tín hiệu này tách ra; một số di chuyển nhanh như bằng ô tô về phía thị trấn Mkuze, số còn lại di chuyển chậm hướng về phía núi Ghost.
Khu vực thị trấn Mkuze vốn nổi tiếng với các khu chợ bày bán nguyên liệu cho "muti" – một hình thức y học cổ truyền và nghi lễ tại Nam Phi. Mặc dù hầu hết muti sử dụng thực vật, các chuyên gia văn hóa Zulu lưu ý rằng vẫn tồn tại những quan niệm cực đoan tin rằng bộ phận cơ thể người có thể mang lại may mắn hoặc sức mạnh đặc biệt.

Ông Jacob Sabelo Ntshangase, chuyên gia văn hóa địa phương, cho biết các nạn nhân của những vụ bắt cóc này thường là những người đi một mình, dễ bị nhắm đến bởi mạng lưới trinh sát của các thầy lang biến tướng. Tại Mkuze, ít nhất 10 vụ mất tích tương tự đã được ghi nhận kể từ năm 2022, gây ra nỗi bất an lớn cho cộng đồng cư dân và du khách trong khu vực.
Hiện tại, dù thẻ ngân hàng của bà Lorna chưa từng được sử dụng và không có yêu cầu tiền chuộc nào được đưa ra, gia đình và các thám tử vẫn đang nỗ lực tìm kiếm câu trả lời cuối cùng về số phận của nữ du khách 71 tuổi.