Becamex TP.HCM thua ngược PVF-CAND 1-2: Ngày ra mắt đắng ngắt của HLV Ueno
Thất bại 1-2 trước PVF-CAND ngay tại sân Bình Dương khiến Becamex TP.HCM bỏ lỡ cơ hội bứt phá, đồng thời đánh dấu màn ra mắt sân nhà không trọn vẹn của HLV Ueno Nobuhiro.
Trong trận cầu mang tính chất "6 điểm" tại vòng 13 V-League 2025/26 diễn ra tối 7/2, Becamex TP.HCM đã phải nếm trái đắng ngay trên sân Bình Dương. Dù sở hữu lợi thế dẫn bàn sớm, đội bóng của tân HLV Ueno Nobuhiro vẫn để PVF-CAND lội ngược dòng giành chiến thắng 1-2, qua đó rơi vào thế khó trong cuộc đua trụ hạng.

Sự khởi đầu hứa hẹn và cú sẩy chân của chủ nhà
Bước vào trận đấu với tâm thế buộc phải thắng để tách tốp khỏi nhóm nguy hiểm, Becamex TP.HCM đã nhập cuộc đầy chủ động. Sơ đồ chiến thuật của HLV Ueno Nobuhiro nhanh chóng phát huy tác dụng khi Hồ Tấn Tài cụ thể hóa ưu thế bằng bàn thắng mở tỉ số. Pha lập công này không chỉ mang lại lợi thế về mặt điểm số mà còn giải tỏa áp lực tâm lý cho các cầu thủ chủ nhà trong ngày ra mắt khán giả của chiến lược gia người Nhật Bản.
Tuy nhiên, sự hưng phấn của đội bóng đất Thủ không duy trì được lâu. PVF-CAND, dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Thành Công, đã cho thấy khả năng phản kháng đáng nể. Lão tướng Samson Hoàng Vũ một lần nữa chứng minh giá trị của kinh nghiệm với bàn gỡ hòa, trước khi tài năng trẻ Thái Bá Đạt dứt điểm gọn gàng để hoàn tất cú lội ngược dòng đầy kịch tính cho đội khách.
Phân tích chiến thuật và quyết định nhân sự gây tranh cãi
Thống kê sau trận đấu cho thấy Becamex TP.HCM kiểm soát bóng nhỉnh hơn và liên tục tổ chức ép sân. Thế nhưng, hiệu quả ở 1/3 cuối sân lại là một dấu hỏi lớn. Phát biểu sau trận, HLV Ueno Nobuhiro thừa nhận: "Khá đáng tiếc khi chúng tôi đã chơi chủ động trong phần lớn thời gian. Tuy nhiên, các cú sút và cơ hội đều dừng lại ở 1/3 cuối sân mà không có thêm bàn thắng".
Điểm nhấn đáng chú ý về mặt nhân sự là trường hợp của tiền vệ Nguyễn Trọng Hùng. Cầu thủ này được tung vào sân từ băng ghế dự bị nhưng sau đó lại bị rút ra nhanh chóng. Lý giải về quyết định này, chiến lược gia Nhật Bản cho biết đây là sự thống nhất của ban huấn luyện nhằm tăng cường tối đa khả năng tấn công biên trái trong bối cảnh đội nhà đang nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ.
Tác động lên bảng xếp hạng V-League
Thất bại này không chỉ khiến HLV Ueno Nobuhiro đứt mạch bất bại sau 2 trận cầm quân (1 hòa, 1 thua) mà còn đẩy Becamex TP.HCM vào tình cảnh báo động. Với 12 điểm, họ vẫn đứng ở vị trí thứ 9 nhưng đã bị chính PVF-CAND rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 1 điểm.
Ngược lại, 3 điểm trọn vẹn tại Bình Dương là liều thuốc tinh thần vô giá cho thầy trò HLV Nguyễn Thành Công. Với 11 điểm trong tay, PVF-CAND đã tạo ra khoảng cách an toàn 4 điểm với đội cuối bảng Đà Nẵng. Sự hòa nhập nhanh chóng của các tân binh ngoại binh được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng này tiếp tục bứt phá trong giai đoạn lượt về của mùa giải.