Những sợi dây nối cội nguồn
VHXQ - Trở thành không gian để dựng lại những cuộc đối thoại sống động trong nghệ thuật, Đà Nẵng như một trạm dừng mang tinh thần phương Đông. Ở đây, người nghệ sĩ ngân rung những cảm thức về cội nguồn bằng âm giai, tiếng đàn.
.jpg)
Như cuộc hẹn vào mỗi khắc giao mùa, nghệ sĩ guitar người Úc gốc Việt Lê Hoàng Minh lại quày quả một cuộc trở về. Chuyến trở về ấy chưa bao giờ là đơn độc. Cùng hành lý và những hộp đàn đã sờn dấu thời gian, bao giờ, cuộc đi của anh cũng đầy chặt những vòng kết nối.
Vòng kết nối
Mấy năm liền, những cuộc hội guitar quốc tế hằng năm tại Việt Nam luôn có mặt của Campbell Diamond - người đến từ Úc cùng Lê Hoàng Minh. Tiếng đàn của Campbell Diamond ở Việt Nam hệt một cuộc trở về lặng lẽ của người nghệ sĩ đã tìm thấy cho mình một “điểm dừng” tinh thần ở phương Đông. Ở đó, kỹ thuật nghệ sĩ Tây phương như đồng cảm tự nhiên với nhịp sống và tâm thức Á Đông, trong tiếng vỗ tay tán thưởng của người mộ điệu.
Campbell Diamond mang dấu ấn rõ rệt của trường phái guitar cổ điển Úc với kỹ thuật chuẩn mực, tiết chế cảm xúc, chú trọng cấu trúc tác phẩm. Nhưng khi chơi ở Việt Nam, âm nhạc của anh dường như chậm lại. Trong những bản Bach, Tarrega hay Barrios, người nghe dễ nhận ra một độ “lắng” rất khác, với những khoảng ngắt được kéo dài hơn, những nốt trầm được đặt xuống sâu hơn.
Và chú tâm một chút, người mộ điệu dễ dàng nhận ra có một sự tiếp nối giữa Lê Hoàng Minh và Campbell Diamond. Giới chuyên môn nhận định Campbell chơi nhạc như đang trò chuyện cùng khán thính giả. Anh không áp đặt cảm xúc, mà mời người nghe cùng bước vào. Đó cũng là cách Lê Hoàng Minh kể lại những câu chuyện của thế giới, thông qua các giai điệu cổ điển.
Cuộc trở về của Lê Hoàng Minh, thường hằng như một thói quen vào mỗi khắc giao mùa. Trước Campbell Diamond, là những người bạn của guitarist Lê Hoàng Minh từ nhiều quốc gia, cùng hội ngộ ở Việt Nam.
Và với Đà Nẵng, vòng kết nối như đầy chặt hơn khi có một nghệ sĩ - một người bạn của anh yêu thương tiếng đàn như thương chính đời mình. Phan Xuân Trí là một người quen tên với giới mộ điệu guitar cổ điển của Việt Nam. Và Phan Xuân Trí cũng là một người con của Đà Nẵng. Chính người con này đã khởi xướng, kết nối để sáng lập và thực hiện những buổi hòa nhạc quốc tế hằng năm mang tên “Danang International Guitar Concert”. Trạm dừng của âm giai cổ điển tại xứ Việt, chọn Đà Nẵng, khởi từ lòng nhiệt thành của Trí.
Vòng kết nối cùng tiếng đàn trở về của Lê Hoàng Minh, cứ vậy ngân rung...
.jpg)
Cảm thức cội nguồn
Hơn 20 năm tính từ lần trở về với định danh nghệ sĩ guitar quốc tế, Lê Hoàng Minh luôn khiến người ta thấy ấm áp. Sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, nhưng Úc lại là nơi anh bắt đầu học tập bài bản về guitar cổ điển.
Lê Hoàng Minh đạt điểm tốt nghiệp cao nhất trong lịch sử của Nhạc viện Canberra thuộc Đại học Quốc gia Úc với phần biểu diễn guitar độc tấu. Cùng với đó, anh định vị mình bằng các giải thưởng trong các kỳ đại hội guitar quốc tế. Ở những cuộc lưu diễn tại châu Âu và các festival âm nhạc thính phòng quốc tế Canberra, Brunswick, Castlemain, Frankston... Lê Hoàng Minh để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng những người yêu nhạc cổ điển thế giới.
Còn với quê nhà, những không gian biểu diễn mộc mạc nhưng đủ phần trang trọng, hay những sân khấu nhỏ nhưng đủ gợi sự ấm cúng, tiếng đàn của Minh lại trở nên da diết hơn. Hà Nội, Sài Gòn hay Đà Nẵng, và thi thoảng là Tam Kỳ, luôn là những chốn dừng chân để tiếng đàn của anh gặp gỡ tri âm.

Với Minh, niềm yêu âm nhạc của người Việt là cơn cớ để thôi thúc anh trở về hằng năm. Chính điều này định hình cách anh biểu diễn ở các sân khấu khác nhau. Trong bối cảnh các trao đổi quốc tế ngày càng bị đóng khung trong chương trình, dự án và ngôn ngữ bản địa, những chuyến trở về thường niên của Minh lại dễ dàng để người ta thấu cảm hơn về ý niệm của bản sắc, cội nguồn.
Minh và Trí, cả hai anh đều lặng lẽ nhân lên niềm say mê với nghệ thuật hàn lâm đến giới trẻ, thông qua những lớp dạy guitar cổ điển. Có trò chuyện với Lê Hoàng Minh mới thấy được nỗi quay quắt quê hương, đất mẹ trong những chuyến đi về bằng âm nhạc. Cội nguồn luôn là cảm thức để làm thành những đau đáu trong nghệ thuật với mỗi con người yêu quê hương mình.
Dẫu bằng phương thức nào, mỗi nghệ sĩ can dự vào đời sống xã hội, cất lên tiếng nói tự hào về dân tộc từ chính ngôn ngữ thế mạnh của mình. Với Lê Hoàng Minh, đó chính là âm nhạc cổ điển.
Một đêm muộn mùa xuân năm nọ, sau buổi hòa tấu guitar dành tặng người mộ điệu xứ Quảng, Phan Xuân Trí và Lê Hoàng Minh cùng ngồi lại với bạn bè thân hữu. Say trong tiếng đàn, trong tình người, lội ngược dòng ký ức để nghĩ về những cuộc ra đi rồi trở về của họ, mới thấy có chi bằng sự hiện diện trên chính đất mẹ này!
Hẳn, đó là lý do để những sợi dây luôn tìm đường trở về...