Lời cảm tạ
Chồng, cha, ông chúng tôi là ông Nguyễn Thương (sinh năm 1930, thôn Vân Thạch, xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) do bệnh tật và tuổi cao, sức yếu nên không qua khỏi, từ trần vào hồi 15 giờ 50 phút, ngày 5/2/2026 (nhằm ngày 18, tháng Chạp, năm Ất Tỵ).
Lễ tang và lễ an táng được Ban lễ tang thôn Vân Thạch và gia đình tổ chức trang trọng, chu toàn tại quê nhà vào ngày 8/2/2026 (nhằm ngày 21, tháng Chạp, năm Ất Tỵ), cùng sự giúp đỡ tận tình của các cơ quan chức năng xã Núi Thành.
Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:
Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng; Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng; Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng; Ban liên lạc cán bộ hưu trí Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam (cũ).
Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã: Núi Thành, Tam Mỹ, Tam Anh, Đức Phú, Tam Xuân, Tam Hải và phường Tam Kỳ; Chi ủy, Ban nhân dân, Ban công tác Mặt trận, Chi hội Người cao tuổi thôn Vân Thạch; Tổ đoàn kết số 7, số 13; Hội đồng gia tộc và các phái của tộc Nguyễn Văn; các cơ quan, đơn vị, công ty, xí nghiệp, trường học... có quan hệ thân thiết với gia đình; các gia đình sui gia; bà con nội ngoại và hàng xóm láng giềng; bạn bè thân hữu gần xa đã gửi vòng hoa, đến phúng viếng, chia buồn cùng gia đình và tiễn đưa linh cữu chồng, cha, ông chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.
Ban lễ tang thôn Vân Thạch; các cơ quan chức năng của xã Núi Thành; đội trợ tang, đội chỉnh cổ thôn Vân Thạch; dịch vụ lễ tang Ba Pháp cùng bà con thân thuộc đã hết lòng giúp đỡ để buổi lễ được viên mãn.
Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất kính mong quý vị và bà con niệm tình tha thứ.
Thay mặt gia đình
Con trai trưởng Nguyễn Văn Khương