Tác phẩm, tác giả

Gieo hạt mầm yêu thương

LAM KHUÊ 22/03/2026 10:40

Trong thế giới tuổi thơ trong veo và háo hức, những cuốn sách viết cho thiếu nhi giống như ánh nắng sớm, dịu dàng, ấm áp, luôn đủ sức đánh thức những hạt mầm đẹp đẽ trong tâm hồn trẻ nhỏ. Gieo hạt ban mai là một cuốn sách như thế.

anh.jpg

Tác giả cuốn sách là nhà thơ Lê Thị Điểm - hội viên Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng. Là một nhà giáo đã nghỉ hưu, suốt mấy chục năm gắn bó với phấn trắng, bảng đen, sách vở, cô đã đi qua bao thế hệ học trò, chứng kiến những ánh mắt ngây thơ, những lỗi lầm vụng dại và cả những trưởng thành lặng lẽ. Khi không còn đứng trên bục giảng mỗi ngày, nhà thơ vẫn trăn trở với việc làm sao để những hạt giống tốt lành tiếp tục được gieo xuống tâm hồn trẻ nhỏ. Và như thế sau bao ấp ủ, nâng niu Gieo hạt ban mai (Nhà xuất bản Văn học, 2025) đã ra đời.

Từ những điều bình dị trong cuộc sống, nhà thơ khéo léo gửi gắm những bài học nhẹ nhàng về tình yêu thương, lòng nhân hậu, sự sẻ chia và cách sống đẹp cho các em. Ở đó tác giả không cố gắng nói những điều lớn lao cũng không dùng những hình ảnh cầu kỳ. Thơ của cô nhẹ nhàng như lời trò chuyện, như tiếng thì thầm của người bà, người cô đang kể chuyện cho trẻ nhỏ nghe. Chính sự mộc mạc ấy lại khiến những câu thơ đi vào lòng người, đặc biệt là các em nhỏ.

Trong tập sách, ta có thể bắt gặp những cảm xúc rất quen thuộc của trẻ thơ như niềm vui khi được gặp ngoại, là sự háo hức khi lần đầu được làm chị... Những cảm xúc ấy được tác giả nâng niu, chắt lọc thành những câu thơ trong trẻo, vừa hồn nhiên vừa giàu tính giáo dục.

Một điều dễ nhận thấy trong tập thơ này là nhịp điệu thơ rất nhẹ nhàng, trong sáng, dễ đọc, dễ nhớ. Nhiều bài thơ được viết với những câu ngắn, nhịp điệu linh hoạt, phù hợp với cách cảm thụ của thiếu nhi. Chính vì vậy, các em nhỏ không chỉ đọc thơ mà còn có thể dễ dàng ghi nhớ, ngân nga như những bài đồng dao nho nhỏ.

Điều đáng quý hơn cả là đằng sau mỗi bài thơ, người đọc luôn cảm nhận được một tấm lòng đầy yêu thương dành cho trẻ nhỏ. Đó là tình yêu của một người đã dành cả cuộc đời cho nghề dạy học, hiểu trẻ thơ và mong muốn nuôi dưỡng những điều tốt đẹp trong tâm hồn các em. Nhà thơ không dạy dỗ bằng những lời khô khan mà bằng những câu thơ dịu dàng để mỗi em nhỏ tự mình cảm nhận và lớn lên cùng những bài học giản dị ấy.

Có thể nói, Gieo hạt ban mai không chỉ là một tập thơ thiếu nhi mà còn là một khu vườn nhỏ đầy nắng. Trong khu vườn ấy, mỗi bài thơ là một hạt giống của lòng nhân ái, của sự sẻ chia, của niềm vui học tập và tình yêu gia đình. Những hạt giống ấy, khi được gieo vào tâm hồn trẻ nhỏ, sẽ âm thầm nảy mầm và lớn lên theo năm tháng.

LAM KHUÊ