Biên giới - Hải đảo

Giữ vững “phên dậu” Tổ quốc từ cột mốc 678

HIỀN THÚY 04/05/2026 07:40

Cột mốc biên giới 678 - biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền quốc gia được Tây Giang đặc biệt quan tâm bằng nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả.

Các lực lương Công an, Quân sự và Biên phòng đóng chân trên địa bàn xã Avương trao đổi nhiệm vụ bảo vệ giữ vững chủ quyền lãnh thổ tại khu vực biên giới. Ảnh: HIỀN THÚY

Cột mốc 678 được cắm từ năm 2011, đánh dấu đoạn biên giới dài hơn 2km. Đây không chỉ là dấu mốc địa lý mà còn là biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền quốc gia, nơi kết tinh tinh thần đoàn kết, ý chí bảo vệ Tổ quốc của quân và dân vùng biên.

Nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới được Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã và Đồn Biên phòng Anông đóng chân trên địa bàn xã Avương tổ chức ký kết quy chế phối hợp thực hiện. Việc phối hợp được triển khai trên cơ sở thực hiện Nghị định số 03 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.

Công tác tuần tra, kiểm soát khu vực đường biên, cột mốc, trong đó có cột mốc 678, được duy trì thường xuyên với hàng chục lượt tuần tra, qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.

Lãnh đạo, cán bộ, lực lượng vũ trang cùng già làng, người có uy tín, bí thư chi bộ thực hiện nghi thức Chào cờ tại cột mốc biên giới 678. Ảnh: HIỀN THÚY

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tích cực tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc; qua đó đã vận động thu hồi nhiều vũ khí tự chế, góp phần giữ vững an ninh trật tự.

Không chỉ chú trọng nhiệm vụ chuyên môn, xã Avương còn triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về biên giới. Mới đây, tại cột mốc 678, địa phương đã tổ chức Lễ chào cờ và trao tặng cờ Tổ quốc, ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho già làng, người có uy tín, bí thư chi bộ và trưởng các thôn trên địa bàn. Hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).

Từ sáng sớm, cán bộ, lực lượng vũ trang cùng già làng, người có uy tín đã vượt qua chặng đường núi rừng hiểm trở để có mặt tại cột mốc. Giữa không gian hùng vĩ của đại ngàn Trường Sơn, lễ chào cờ diễn ra trang nghiêm, tiếng Quốc ca vang vọng, khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm bảo vệ biên giới trong mỗi người.

Xã Avương trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh chân dung Bác Hồ cho các già làng, người có uy tín, bí thư chi bộ và trưởng thôn. Ảnh: HIỀN THÚY

Tham gia buổi lễ, chị Đinh Thị Btác, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Bhalêê (xã Avương) chia sẻ: “Được tham gia lễ chào cờ tại cột mốc biên giới, tôi cảm thấy rất tự hào. Đây là dịp để thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về chủ quyền lãnh thổ, từ đó nâng cao trách nhiệm trong việc gìn giữ biên cương của đất nước”.

Ông Alăng Nhaih, người có uy tín thôn Atêếp, xã Avương bày tỏ: “Tôi sẽ tiếp tục vận động bà con chấp hành tốt chủ trương của Đảng, cùng nhau bảo vệ đường biên, cột mốc”.

Theo ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã Avương, việc tổ chức lễ chào cờ tại cột mốc biên giới nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về chủ quyền quốc gia, đồng thời phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ biên giới.

Lãnh đạo xã Avương trao quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Anông nơi tuyến đầu, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh: HIỀN THÚY

Từ nơi biên cương xa xôi, ý chí bảo vệ chủ quyền Tổ quốc tiếp tục được hun đúc, lan tỏa mạnh mẽ trong mỗi cán bộ, chiến sĩ và người dân.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, xã Avương đang từng bước xây dựng vững chắc “thế trận lòng dân”, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ cột mốc biên cương 678, nơi phên dậu thiêng liêng của Tổ quốc.

HIỀN THÚY