Tác phẩm, tác giả

Hành trình từ tuyệt vọng đến chữa lành

LƯU ĐÌNH LONG 17/05/2026 10:19

Điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày ta đối diện với cái chết? Trở về từ cõi chết (NXB Dân trí, 2025) của Anita Moorjani là một cuốn tự truyện đặc biệt, không chỉ kể về một trải nghiệm cận tử mà còn mở ra những suy tư về sự sống, cái chết và ý nghĩa của đời người.

Anita Moorjani phát hiện ung thư hệ bạch huyết Hodgkin vào năm 2002 khi đang sống tại Hồng Kông. Trải qua bốn năm bệnh tình ngày càng trầm trọng, cơ thể suy kiệt, cô rơi vào hôn mê năm 2006 và được bác sĩ tuyên bố “không còn hy vọng”.

Nhưng sau 30 giờ hôn mê, điều kỳ diệu xảy ra, Anita tỉnh dậy, kể lại một trải nghiệm cận tử vô cùng rõ ràng - tách khỏi thân xác, quan sát môi trường xung quanh, gặp gỡ cha và người bạn thân đã mất. Cô được nhắn nhủ hãy trở lại để “sống cuộc đời mình không sợ hãi”. Từ đó, khối u co lại 70% chỉ trong vài ngày và cô hồi phục hoàn toàn sau 5 tuần. Đến nay, Anita vẫn sống khỏe mạnh, không tái phát ung thư.

Câu chuyện của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý quốc tế. Được Wayne Dyer khích lệ, Anita viết Trở về từ cõi chết và ra mắt năm 2012. Cuốn sách lập tức lọt vào danh sách bestseller của New York Times và được dịch ra hơn 45 ngôn ngữ. Điều cuốn sách mang lại không chỉ là một tự truyện về kỳ tích y khoa, mà còn là thông điệp sống mạnh mẽ: yêu thương bản thân, buông bỏ sợ hãi và kết nối với sức mạnh nội tại.

Dĩ nhiên, cuốn sách gây nhiều tranh cãi. Một số bác sĩ cho rằng sự hồi phục của Anita là nhờ can thiệp y tế kịp thời, không liên quan đến trải nghiệm tâm linh. Số khác lại khẳng định kết quả quá nhanh để chỉ giải thích bằng hóa trị. Chính sự bất khả giải này khiến câu chuyện vừa bị hoài nghi, vừa khơi gợi tò mò.

Điều hấp dẫn trong sách là sự thẳng thắn của Anita khi nhìn lại chính cuộc đời mình. Cô thừa nhận từng sống trong nỗi sợ hãi, luôn tìm cách làm hài lòng người khác, đến mức đánh mất bản thân. Chỉ khi trải qua cận tử, cô mới thấy mình “bị giết chết bởi những nỗi sợ ấy”.

Thông điệp Anita nhấn mạnh xuyên suốt hơn 300 trang là hãy yêu thương và trân trọng chính mình. Nếu chỉ sống theo chuẩn mực xã hội, ta đang chặn đứng khả năng hạnh phúc. Chỉ khi đổ đầy chiếc cốc bằng sự quan tâm bản thân, ta mới có thể chia sẻ cho người khác. Đó là bài học giản dị nhưng vô cùng thiết thực, nhất là với những ai đang kiệt sức trong vòng xoáy áp lực.

Trở về từ cõi chết không phải là một bản báo cáo y khoa, càng không phải là công thức chữa bệnh. Nó là câu chuyện cá nhân nhưng lại có sức lan tỏa lớn, vì nó gợi nhắc ta nhìn lại chính mình: ta đang sống vì ai, ta có đang bị nỗi sợ điều khiển, và ta có biết trân trọng món quà sự sống?

Với văn phong giản dị, chân thành, Trở về từ cõi chết là lời nhắc rằng hạnh phúc không nằm ngoài kia, mà trong chính khả năng buông bỏ sợ hãi và yêu thương bản thân. Một cuốn sách có thể khiến người đọc rơi nước mắt, nhưng cũng mang đến sức mạnh để đứng dậy và bắt đầu sống trọn vẹn hơn.

LƯU ĐÌNH LONG