Cody Gakpo ghi cú đúp penalty phút 90+8, Hà Lan thắng nhọc nhằn Uzbekistan

PHỐ HỘI09/06/2026 05:31

Dù áp đảo hoàn toàn với tỷ lệ kiểm soát bóng 69% và chỉ số bàn thắng kỳ vọng xG 4.62, đội tuyển Hà Lan phải nhờ đến hai quả phạt đền của Cody Gakpo để đánh bại Uzbekistan 2-1.

Hà Lan đã khép lại quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026 bằng một kịch bản không tưởng tại New York. Trong trận giao hữu đầy biến động trước thềm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, "Cơn lốc màu da cam" đã vượt qua Uzbekistan với tỷ số 2-1 nhờ sự tỏa sáng của ngôi sao Cody Gakpo trên chấm 11 mét.

Cody Gakpo thực hiện thành công quả phạt đền cho đội tuyển Hà Lan
Hai pha sút 11 mét thành công của Gakpo giúp Hà Lan giành thắng lợi.

Sự áp đảo tuyệt đối và cột mốc của Cody Gakpo

Bước vào trận đấu với tâm thế tìm lại cảm hứng sau thất bại trước Algeria, HLV Ronald Koeman đã tung ra đội hình mạnh nhất. Hà Lan sớm khẳng định vị thế cửa trên khi kiểm soát bóng lên tới 69% ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sân vận động Icahn tại New York chứng kiến một thế trận một chiều khi dàn sao châu Âu liên tục dồn ép đối thủ.

Tâm điểm của trận đấu là Cody Gakpo, người đang kỷ niệm trận đấu thứ 50 trong màu áo đội tuyển quốc gia. Phút 32, bước ngoặt xảy ra khi Crysencio Summerville bị phạm lỗi thô bạo trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Gakpo dứt điểm quyết đoán mở tỷ số, đánh dấu bàn thắng thứ 20 cho đội tuyển. Dù thủ môn Yusupov đã chạm tay vào bóng, nhưng sức mạnh từ cú sút của tiền đạo thuộc biên chế Liverpool đã đưa bóng nằm gọn trong lưới.

Nỗi lo từ sự phung phí cơ hội

Dẫn trước từ sớm, Hà Lan tiếp tục tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn. Những thống kê chuyên sâu chỉ ra sự lấn lướt kinh khủng của đội bóng áo cam với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 4.62. Tuy nhiên, sự vô duyên của các chân sút như Summerville hay Reijnders đã khiến cách biệt không thể nới rộng. Uzbekistan dù bị dồn ép nghẹt thở nhưng vẫn kiên cường chống đỡ, tạo tiền đề cho một hiệp hai đầy bão táp.

Hàng thủ Uzbekistan thi đấu kiên cường trước các chân sút Hà Lan
Uzbekistan cho thấy sự khó chịu của mình.

Kịch tính phút bù giờ và bản lĩnh ngôi sao

Khi trận đấu trôi về những phút cuối, kịch bản điên rồ bắt đầu xuất hiện. Phút 87, Guus Til nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống để bóng chạm tay tranh cãi, đẩy Hà Lan vào thế thiếu người. Tận dụng ưu thế này, Uzbekistan dồn toàn lực tấn công. Phút 90+2, Igor Sergeev trừng phạt sai lầm của hàng thủ Hà Lan bằng pha dứt điểm tinh tế, san bằng tỷ số 1-1.

Tưởng chừng trận đấu sẽ kết thúc với kết quả hòa, kịch tính lại nổ ra ở phút 90+7. Van Hecke bị kéo ngã trong vòng cấm sau một tình huống phạt góc. Bất chấp sự phản ứng dữ dội từ các cầu thủ Uzbekistan, trọng tài vẫn chỉ tay vào chấm phạt đền lần thứ hai. Tại phút 90+8, Cody Gakpo một lần nữa đối mặt với áp lực cực lớn. Ngôi sao 25 tuổi giữ được cái đầu lạnh để đánh lừa thủ môn, ấn định chiến thắng 2-1 đầy nhọc nhằn.

Thống kê sau trận đấu

Chỉ số Hà Lan Uzbekistan
Kiểm soát bóng 69% 31%
Bàn thắng kỳ vọng (xG) 4.62 0.85
Tỷ số chung cuộc 2 1

Chiến thắng này giúp thầy trò Ronald Koeman giải tỏa áp lực tâm lý trước khi bước vào chiến dịch World Cup 2026, nơi họ sẽ chạm trán đối thủ Nhật Bản trong trận ra quân. Dù thắng lợi, hàng công thi đấu thiếu hiệu quả vẫn là bài toán hóc búa mà ban huấn luyện Hà Lan cần sớm tìm lời giải.

Đội hình ra sân của đội tuyển Hà Lan
Ảnh: BongDa.com.vn.

PHỐ HỘI