Hà Lan thắng nhọc Uzbekistan 2-1: Cú đúp của Gakpo và bài toán hiệu suất trước World Cup 2026

PHỐ HỘI09/06/2026 06:31

Cody Gakpo tỏa sáng với cú đúp penalty trong ngày cán mốc 50 trận cho đội tuyển, giúp Hà Lan đánh bại Uzbekistan 2-1 nhưng để lại nhiều nỗi lo về nhân sự và khả năng dứt điểm.

Đội tuyển Hà Lan đã khép lại quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026 bằng một chiến thắng đầy kịch tính với tỷ số 2-1 trước Uzbekistan ngay tại Icahn Stadium, New York. Dù kết quả mang lại niềm vui về mặt con số, nhưng màn trình diễn của đoàn quân HLV Ronald Koeman tại sân vận động có cấu trúc khán đài độc đạo này vẫn chưa thể khiến người hâm mộ yên tâm hoàn toàn trước khi bước vào giải đấu chính thức.

Đội tuyển Hà Lan giành chiến thắng nhọc nhằn trước Uzbekistan tại New York.
Dù giành chiến thắng nhưng màn trình diễn của Hà Lan vẫn chưa thực sự khiến NHM an tâm.

Cột mốc lịch sử và bản lĩnh của Cody Gakpo

Điểm sáng lớn nhất trong trận đấu này chính là Cody Gakpo. Tiền đạo thuộc biên chế Liverpool đã kỷ niệm trận đấu thứ 50 trong màu áo đội tuyển quốc gia bằng một màn trình diễn mang tính quyết định. Gakpo mở tỷ số trên chấm phạt đền ở phút 32 sau khi Summerville bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Đến phút 98, khi trận đấu đang ở thế giằng co sau bàn gỡ của đối thủ, Gakpo một lần nữa cho thấy sự điềm tĩnh trên chấm 11m để ấn định chiến thắng 2-1. Với cú đúp này, chân sút 25 tuổi chính thức cán mốc 20 bàn thắng cho "Cơn lốc màu da cam", khẳng định vị thế trụ cột không thể thay thế trên hàng công của HLV Koeman.

Cody Gakpo thực hiện thành công quả phạt đền giúp Hà Lan ấn định tỷ số.
Gakpo hai lần thành công trên chấm 11 mét.

Nỗi lo từ sự phung phí và chỉ số xG áp đảo

Phân tích sâu hơn về mặt chuyên môn, Hà Lan đã thể hiện sự lấn lướt tuyệt đối về mặt kiểm soát bóng. Trong hiệp một, họ nắm giữ tới 76% thời lượng bóng và kết thúc trận đấu với tỷ lệ trung bình 69%. Đáng chú ý, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Hà Lan lên tới 4.62 sau 15 cú dứt điểm.

Tuy nhiên, sự hiệu quả lại là một dấu hỏi lớn. Phần lớn chỉ số xG đến từ hai quả phạt đền, trong khi các tình huống bóng sống lại bị bỏ lỡ đáng tiếc. Những cái tên như Malen hay Reijnders – tiền vệ đang khoác áo Manchester City – đã có những cơ hội mười mươi nhưng không thể tận dụng thành công. Điển hình là pha dứt điểm hỏng ăn trong vòng 5m50 của Reijnders ở phút bù giờ, một lời cảnh báo về tính sắc bén trước thềm trận ra quân gặp Nhật Bản.

Biến số từ thẻ đỏ và chấn thương của Bart Verbruggen

Trận đấu trở nên hỗn loạn ở những phút cuối do tấm thẻ đỏ trực tiếp đầy tranh cãi của Guus Til ở phút 87. Vừa vào sân thay cho Frenkie de Jong, Til bị truất quyền thi đấu sau tình huống để bóng chạm tay mà trọng tài xác định là ngăn cản một cơ hội ghi bàn rõ rệt. Việc mất người khiến hệ thống phòng ngự Hà Lan rối loạn, dẫn đến bàn gỡ hòa của Igor Sergeev cho Uzbekistan ở phút 90+2.

Bên cạnh vấn đề kỷ luật, bài toán nhân sự đang trở nên trầm trọng hơn với HLV Koeman. Sau khi Jurrien Timber bị loại vì chấn thương háng, thủ thành số một Bart Verbruggen đã phải rời sân sớm do gặp vấn đề sức khỏe. Việc mất đi chốt chặn tin cậy nhất trong khung gỗ ngay sát ngày khai màn World Cup là một đòn giáng mạnh vào tham vọng của đại diện châu Âu.

Nhìn chung, chiến thắng trước đối thủ xếp hạng 50 thế giới đã bộc lộ rõ hai mặt của Hà Lan: một hàng tiền vệ giàu sức sáng tạo với sự cơ động của Ryan Gravenberch, nhưng lại đi kèm với một hàng công thiếu ổn định và hàng thủ đang mỏng dần vì chấn thương. Những ngày ngắn ngủi còn lại tại Mỹ sẽ là khoảng thời gian sống còn để Ronald Koeman tìm ra lời giải cho bài toán tập trung và hiệu quả.

PHỐ HỘI