Kinh tế

Những “CEO chân đất” giữ đất vùng ven

HOÀNG LIÊN 17/06/2026 07:30

Trước áp lực đô thị hóa, nhiều nông dân ở ngoại ô Đà Nẵng đã chủ động thay đổi tư duy, ứng dụng công nghệ và quản trị để trở thành những “CEO chân đất”.

img_20260615_173620.jpg
Anh Phạm Phú Khánh bên vườn mai tiền tỷ. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Những mô hình kinh tế mới không chỉ giúp họ làm giàu bền vững trên mảnh đất quê hương mà còn tạo bước ngoặt đột phá cho diện mạo nông nghiệp địa phương.

Bước ngoặt đổi đời

Nhiều năm trước, những quyết định bỏ phố về quê nuôi dê hay dồn vốn đầu tư mai cảnh từng bị xem là “gàn dở” trong mắt nhiều người. Thế nhưng, chính sự quyết đoán có cơ sở ấy đã trở thành bệ phóng vững chắc cho những cú lội ngược dòng ngoạn mục .

Tại xã Hòa Vang, anh Phạm Phú Khánh từ một thợ hồ đã gây dựng cơ nghiệp với hơn 200 gốc mai và 20 cây duối cổ thụ trị giá hàng tỷ đồng. Đến cuối năm 2024, anh tiếp tục đa dạng hóa sinh kế bằng mô hình nuôi chồn hương khép kín theo phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, giúp gia đình sở hữu cơ ngơi khang trang.

Tương tự, anh Trần Văn Phúc từng ổn định với công việc quản lý xưởng may, đã chọn về quê lập nghiệp. Bắt đầu từ 5 con dê giống, anh tự mày mò kỹ thuật qua internet và lặn lội đến các trang trại lớn học hỏi. Đến nay, quy mô đàn dê đã lên đến hàng trăm con.

img_20260615_173600.jpg
Mô hình nuôi chồn hương giúp anh Phạm Phú Khánh lấy ngắn nuôi dài. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Trên diện tích 500m2 chuồng trại và 0,5ha đất trồng cỏ, anh áp dụng phương thức nuôi bán chăn thả, tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên để tối ưu chi phí. Đặc biệt, anh vận hành mô hình kinh tế tuần hoàn: dùng phân vật nuôi nuôi trùn quế làm thức ăn bổ sung, đồng thời bán phân trùn dư thừa. Cách làm sáng tạo này mang về lợi nhuận hơn 300 triệu đồng mỗi năm, minh chứng rằng nông nghiệp hoàn toàn có thể là một “nghề thời thượng” nếu biết cách vận hành bài bản.

Ngay cả một “lão nông tri điền” như ông Doãn Thanh Trường (xã Vu Gia) cũng không đứng ngoài làn sóng đổi mới. Trăn trở trước sự bấp bênh của các mô hình truyền thống, ông quyết định đầu tư hàng trăm triệu đồng cải tạo 100m2 chuồng trại để nuôi dúi. Với tổng đàn duy trì 200-300 con, trong đó có gần 100 con sinh sản, mỗi năm gia đình ông thu lãi hàng trăm triệu đồng từ việc bán giống và thương phẩm. Ông Trường đã biến niềm đam mê thành một mô hình kinh tế bài bản, góp phần lan tỏa phương thức chăn nuôi hiệu quả đến hàng chục hộ dân.

Đột phá với tư duy số

Tại làng nghề đá mỹ nghệ Đại Tân (xã Phú Thuận), anh Trương Anh Thịnh đang nỗ lực viết tiếp hành trình giữ lửa nghề. Trước nguy cơ mai một làng nghề, anh thành lập Tổ hợp tác Điêu khắc đá mỹ nghệ, tạo việc làm cho hàng chục lao động trẻ. Không chỉ chủ động nguồn nguyên liệu, anh Thịnh còn đưa sản phẩm “bộ cối chày đá” đạt chuẩn OCOP 3 sao vươn xa tại các hội chợ, triển lãm.

z7797144783101_99718124bbea801a38fc565f6ca4949f.jpg
Trang trại nuôi dê theo hướng tuần hoàn của anh Trần Văn Phúc đem lại thu nhập khá, giảm ô nhiễm môi trường. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Đặc biệt, anh đã tạo bước tiến lớn khi ứng dụng công nghệ 3D và AI vào thiết kế, giúp sản phẩm đạt độ tinh xảo tối ưu trước khi sản xuất đại trà. Dù máy móc hỗ trợ đáng kể, anh vẫn tâm niệm: “Công nghệ dẫn đường, nhưng hồn cốt của đá vẫn nằm ở kinh nghiệm, sự thấu cảm văn hóa và đôi bàn tay tài hoa của người thợ”.

Điểm khác biệt của anh Thịnh cũng như những “CEO chân đất” kể trên chính là tư duy thoát ly khỏi lối mòn “truyền miệng”. Họ làm kinh tế bằng số liệu, công nghệ và sự nhạy bén với thị trường. Theo ông Nguyễn Út, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, sự dịch chuyển từ “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp” chính là chìa khóa mở ra hướng đi bền vững.

Bên cạnh hỗ trợ vốn, các cấp hội còn đóng vai trò “bệ đỡ” khi tổ chức 390 lớp tập huấn về nông nghiệp số và chuỗi liên kết cho hàng ngàn hội viên. Đến năm 2026, với hàng trăm tổ hợp tác và hợp tác xã mới, bức tranh nông nghiệp Đà Nẵng kỳ vọng sẽ hình thành nên những chuỗi giá trị bài bản.

Đằng sau những trang trại hay xưởng đá không chỉ là khát vọng làm giàu, mà còn là minh chứng cho một niềm tin: Nông dân hoàn toàn có thể trụ vững trên chính mảnh đất quê hương. Khi tư duy “dám nghĩ, dám làm” được chắp cánh, mỗi mảnh vườn, góc quê sẽ trở thành không gian lý tưởng để kiến tạo một cuộc đời thịnh vượng.

HOÀNG LIÊN