Câu chuyện tình yêu của “gốm và nắng”
Mang thông điệp tình yêu giống như màu gốm mộc và màu của nắng hè vàng ươm, nhóm Feliciné do bốn sinh viên năm 4, ngành Thiết kế đồ họa Đại học Duy Tân Đà Nẵng xây dựng bộ phim ngắn “Màu #05” đầy sáng tạo và cảm xúc.

Bộ phim vừa đoạt 4 giải thưởng gồm: giải quán quân, đạo diễn xuất sắc nhất, diễn viên xuất sắc nhất và khán giả bình chọn cao nhất tại Cuộc thi phim ngắn LENSCAPE 2026 do BUV Photography Club - Câu lạc bộ Nhiếp ảnh, được bảo trợ bởi Đại học Anh quốc Việt Nam tổ chức cho các bạn trẻ độ tuổi từ 16-23 đam mê điện ảnh trên toàn quốc.
Với chủ đề “Tình yêu có màu gì”, Nguyễn Nữ Phúc Hậu, Trưởng nhóm Feliciné bộc bạch, chủ đề này không mới nhưng khó để bày tỏ cụ thể. Bộ phim ngắn “Màu#05” còn có tên gọi là “Màu không phai”, có độ dài gần 10 phút, được sáng tạo theo phong cách “slice of life” (lát cắt cuộc sống) với đầy đủ các phiên bản tình yêu từ niềm đam mê nghề, tình yêu gia đình, tình yêu đôi lứa, sở thích cá nhân…
Đồng thời nhóm mong muốn mang văn hóa Đà Nẵng để giao lưu cùng các bạn làm phim ở tỉnh, thành khác nên quyết định chọn làng gốm Thanh Hà làm bối cảnh. Nhờ các yếu tố trên, bộ phim thành công trong việc lột tả giá trị màu sắc thật của tình yêu và màu sắc chân thực của cuộc sống. Để tăng tính điện ảnh thông qua các góc quay ẩn dụ đa dạng góc nhìn, nhóm nhấn mạnh tông màu nắng hè vàng ươm đặc trưng của Đà Nẵng nói riêng và miền Trung nói chung đưa vào bộ phim.
Nói về kịch bản bộ phim, Ngô Trí Quang, thành viên nhóm Feliciné cho biết, bộ phim nói về không gian của tiệm làm gốm và tình yêu nghề của anh chủ tiệm gốm. Qua mọi góc quay, tình yêu của anh dành cho gốm thể hiện từ ánh mắt nhào nặn gốm trên chiếc bàn xoay cho đến nụ cười tươi khi hoàn thành tác phẩm và ngắm nhìn những vị khách đến tiệm chọn vật dụng yêu thích...
Qua đó, nhóm gửi gắm thông điệp tình yêu có màu của đất nung nguyên bản và tình yêu cũng tựa như quá trình để làm nên chiếc bình gốm. Qua mỗi giai đoạn hoàn thiện gốm cần thêm nước, thêm lửa, màu sắc biến đổi liên tục, người làm gốm có thể quyết định tô điểm thêm hay không, nhưng bản chất cốt lõi màu của đất vẫn luôn ở đó theo thời gian.

ThS. Nguyễn Thị Sương, giảng viên ngành Thiết kế đồ họa, hướng dẫn nhóm Feliciné nhận định, bộ phim khai thác một góc nhìn rất khác về tình yêu với đầy tính sáng tạo và mang nhiều giá trị nghệ thuật.
Chia sẻ tại buổi Cinetour “Một ý tưởng - Một bộ phim”, chương trình mở màn hành trình lan tỏa Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026 tại Đại học Duy Tân Đà Nẵng vào đầu tháng 6, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nhận xét, nhóm đã thành công trong phân tích đề tài để chọn ra được góc nhìn khá chậm rãi về tình yêu chứ không phải theo xu hướng sợ tổn thương, chia ly hay vội thay đổi.
Song song, kịch bản trả lời trọng tâm vấn đề bằng nhiều khía cạnh và đưa được những thông điệp tình yêu vào bộ phim thông qua góc máy khá tường minh. Hy vọng rằng, nhóm sẽ giữ được cái hồn, cái chất riêng để xây dựng những câu chuyện, kịch bản hay, đầy cảm xúc như màu không phai.