World Cup 2026

Lượt trận thứ hai bảng E, F World Cup 2026:Tiếp đà hưng phấn

NGUYÊN KHANG 20/06/2026 06:40

Nhật Bản mang theo niềm tự hào của châu Á với đà hưng phấn, cùng quyết tâm giành chiến thắng của các ứng viên vô địch đến từ châu Âu như Hà Lan, Đức sẽ thu hút mọi ánh nhìn trong lượt trận thứ hai bảng E, F World Cup 2026 diễn ra rạng sáng 21/6.

Đội tuyển Nhật Bản (trước) hướng đến trận đấu với Tunisia bằng sự hưng phấn sau khi hòa 2-2 trước Hà Lan ngày khai màn. Ảnh: FIFA

Quyết tâm giành chiến thắng

“Có một Nhật Bản kiên cường và giàu chất thơ” là nhận định của không ít khán giả về màn trình diễn của đại diện châu Á trước “ông lớn” châu Âu là Hà Lan trong ngày khai màn bảng F. Kiên cường là khi “Samurai xanh” bị dẫn trước nhưng không bỏ cuộc, hai lần tìm được bàn gỡ để cầm hòa đối thủ 2-2. Chất thơ là vì hai bàn thắng cũng là khoảnh khắc thể hiện rõ chất lượng kỹ thuật, cũng như khả năng tạo đột biến của các cầu thủ Nhật Bản.

Một thống kê ấn tượng sau kết quả hòa, khi Nhật Bản kéo dài chuỗi trận bất bại trong thời gian thi đấu chính thức trước các đại diện châu Âu tại World Cup kể từ năm 2006, nối tiếp những màn trình diễn ấn tượng trước Đức, Tây Ban Nha hay Croatia ở các giải đấu gần đây. Màn chạy đà tốt mang đến tự tin cho Nhật Bản ở lượt trận thứ hai, với Tunisia.

Tunisia mang đến bất ngờ không từ sân cỏ, mà từ cabin với canh bạc thay tướng giữa dòng. Ngay sau trận thua đậm 1-5 trước Thụy Điển trong ngày khai màn, Huấn luyện viên Sabri Lamouchi bị đội bóng Bắc Phi sa thải.

Ông Herve Renard, vị chiến lược gia cũng bị sa thải khỏi chiếc ghế Huấn luyện viên trưởng tuyển Saudi Arabia cách đây tròn hai tháng giờ phải khoác lên mình chiếc áo “lính cứu hỏa”, để giải cứu đội tuyển Tunisia. “Không được phép sảy chân”, ông Herve Renard gửi thông điệp khi tiếp quản “ghế nóng”, nhưng thử thách không nhỏ khi Nhật Bản cũng hạ quyết tâm chiến thắng để cạnh tranh vé đi tiếp.

Ở diễn biến khác của bảng F, Hà Lan chạm trán Thụy Điển. Hà Lan mang theo khát khao mãnh liệt đổi màu huy chương sau 3 lần thất bại ở chung kết, nhưng một điểm trong ngày ra quân chưa thể khiến người hâm mộ hài lòng. “Cơn lốc màu da cam” cần chiến thắng trước Thụy Điển, để trở lại với hình ảnh của một đội bóng lớn.

Dưới bàn tay nhào nặn của Huấn luyện viên Ronald Koeman, Hà Lan tìm được sự cân bằng giữa bản sắc tấn công rực lửa truyền thống và tính kỷ luật, thực dụng cần thiết của bóng đá hiện đại. Hai bàn thắng ghi được là kết quả không tồi, nhưng hạn chế nằm ở khâu phòng ngự. Trước Thụy Điển, liệu đội trưởng Virgil van Dijk có phát huy chất thủ lĩnh, cùng đồng đội xây dựng “bức tường thành” vững vàng nhất để Hà Lan tổ chức các đợt tấn công từ sân nhà?

Thụy Điển sau trận thắng đậm đang có tinh thần hưng phấn. Thầy trò ông Graham Potter cũng hiểu rằng, thêm một kết quả tốt sẽ mở toang cánh cửa vào vòng knock-out.

Đức bảo vệ ngôi đầu bảng

Trên 4 góc khán đài sân NRG (Mỹ) và khắp nơi trên cả nước, người hâm mộ đội tuyển Đức có đến 7 lần reo vui khi chứng kiến 7 bàn thắng của “cỗ xe tăng” trước Curacao. Chiến thắng 7-1 là tỷ số có cách biệt lớn nhất ở lượt trận đầu tiên World Cup 2026.

Mở màn ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay vì thế trở nên đáng nhớ hơn với thầy trò Huấn luyện viên Julian Nagelsmann. Đó cũng là lời thách thức của Đức gửi các đối thủ tiềm năng, trong đó có đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu bảng E là Bờ Biển Ngà ở lượt trận thứ hai, rằng mọi thứ sẽ còn bùng nổ.

Giờ đây, có cảm giác đội Đức tìm lại ý tưởng chơi bóng rõ ràng, sự năng động, tư duy sáng tạo và dũng cảm. Có đến 6 cầu thủ ghi bàn ở trận đầu tiên cũng cho thấy sức mạnh của tập thể không phụ thuộc vào cá nhân nào.

Dù vậy, cũng cần nhắc nhớ, Curacao được đánh giá yếu nhất giải. Với diện tích chỉ 444km2 và dân số khoảng 185.500 người, Curacao là đảo quốc nhỏ ở vùng biển Caribe và vốn là cái tên xa lạ, ít tiếng tăm trên bản đồ bóng đá thế giới.

“Tận hưởng những trận đấu với niềm vui và sự say mê”, giọng Huấn luyện viên Dick Advocaat chân tình, cũng nói rõ mục tiêu của Curacao trong lần đầu dự World Cup. Ở trận đấu thứ hai với Ecuador, ắt hẳn vẫn là những khoảnh khắc tận hưởng trận đấu với sự say mê cùng niềm vui của các cầu thủ và người dân Curacao.

Riêng với người Đức, chiến thắng trước Bờ Biển Ngà là mục tiêu quan trọng để chứng minh năng lực thực sự và giữ ngôi đầu bảng. Bờ Biển Ngà thắng Ecuador 1-0 bằng lối chơi giàu sức mạnh cơ bắp, sẽ là “thuốc thử liều mạnh” cho tham vọng của “cỗ xe tăng”.

Lịch thi đấu lượt trận thứ hai bảng E, F World Cup 2026 diễn ra ngày 21/6 có các trận đấu hấp dẫn: Hà Lan - Thụy Điển (0 giờ), Đức - Bờ Biển Ngà (3 giờ), Ecuador - Curacao (7 giờ), Tunisia - Nhật Bản (11 giờ).

NGUYÊN KHANG