Nhớ thời đọc báo buổi sáng
Gần 20 năm công tác tại Lâm trường Trà My, tiền thân của Xí nghiệp liên hiệp lâm nông công nghiệp Trà My với biết bao kỷ niệm về chuyện đời, chuyện nghề, và khó quên nhất có lẽ là chuyện về những năm tháng được cơ quan giao trọng trách “đọc báo mỗi sáng” trước giờ làm việc cho mọi người cùng nghe.

Vào những năm 1980, tuy điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng Lâm trường Trà My dành khoản quỹ phúc lợi để mua một số tờ báo phát hành trong ngày và tuần. Để tạo điều kiện cho hoạt động thông tin tuyên truyền, Công đoàn cơ sở phối hợp với Chi đoàn lâm trường phát động phong trào đọc báo tập trung vào mỗi sáng với thời lượng khoảng 15-20 phút, bắt đầu từ 6 giờ 40 phút hằng ngày.
Đây là cách làm hiệu quả trong phổ biến, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động.
Thời gian đó, tôi cùng hai người khác được Chi đoàn lâm trường phân công làm nhiệm vụ chọn chuyên mục, tin, bài và phụ trách công tác đọc báo buổi sáng trước giờ làm việc.
Lúc bấy giờ có một số tờ báo chuyên ngành nhưng có hai tờ thường xuyên dùng để đọc là báo Nhân Dân và báo Quảng Nam - Đà Nẵng. Các chuyên mục chính thường hay sử dụng là Xã luận trên báo Nhân Dân và các chuyên mục Kinh tế - xã hội, An ninh - quốc phòng trên báo Quảng Nam - Đà Nẵng.
Sau hồi kẻng báo hiệu bắt đầu giờ làm việc buổi sáng phát ra từ phòng bảo vệ lâm trường, tất cả cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động các phòng, ban, đơn vị đều đã ổn định chỗ ngồi tại phòng họp, trật tự lắng nghe.
Chỉ sau thời gian ngắn, phong trào đọc báo buổi sáng trước giờ làm việc được tất cả cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động các phòng, ban, đơn vị tích cực tham gia, duy trì thực hiện và đi vào nền nếp.
Đọc báo buổi sáng, trước giờ làm việc được mọi người hưởng ứng, coi đây là nhiệm vụ chính trị, kịp thời nắm bắt tình hình thời sự trong nước và quốc tế. Dần dần, trở thành “món ăn tinh thần” không thể thiếu của mỗi người trong ngày làm việc.
Thời ấy công tác in ấn báo chí chưa được như mong muốn và vì điều kiện giao thông cách trở, việc giao báo hàng ngày thường hay chậm trễ nên sau khi nhận báo chúng tôi tranh thủ đọc trước, chọn chuyên mục, những tin, bài quan trọng, có nội dung phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, đánh dấu để sáng mai đọc cho mọi người cùng nghe.
Những trang báo giản dị, giấy không được tốt, chữ in và hình ảnh minh họa cũng không được sắc nét nhưng chúng tôi nhận thấy trong từng trang báo, từng dòng chữ luôn chứa đựng những tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của nhân dân trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.
.jpg)
Buổi đọc báo càng thêm sôi nổi nếu trên trang báo ngày hôm đó có tin, bài viết về phong trào thi đua lao động sản xuất hoặc giới thiệu những tấm gương “Người tốt việc tốt”, điển hình tiên tiến, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, những người thợ giỏi, luôn đạt năng suất, chất lượng sản phẩm cao, hiệu quả công tác tốt…
Không ai bảo ai, sau giờ đọc báo, mọi người hăng say bắt tay vào công việc thường ngày nhưng trong giờ giải lao họ không quên trao đổi, bàn luận sôi nổi, làm sâu sắc thêm nội dung tin, bài vừa được nghe để cùng học tập, noi theo, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Những tờ báo đọc xong nhân viên phòng Hành chính quản trị có nhiệm vụ tập hợp theo từng loại báo, treo lên bảng thông tin tuyên truyền ở khu vực cửa ra vào văn phòng để nhiều người cùng được đọc trong lúc rảnh rỗi.
Lúc bấy giờ chưa có nhiều loại báo để đọc và cũng chưa có tivi, hệ thống phát thanh, máy vi tính, điện thoại thông minh... để theo dõi thời sự trên các kênh thông tin tuyên truyền nên đọc báo buổi sáng mỗi ngày là việc làm cần thiết.
Gần nửa thế kỷ đi qua nhưng hình ảnh về những buổi đọc báo buổi sáng trước giờ làm việc diễn ra sôi nổi và đầy trách nhiệm vẫn được lưu giữ trong ký ức một thời gian khó.
Lúc bấy giờ ông Lê Ba, Giám đốc Lâm trường Trà My từng khẳng định, đọc báo vào buổi sáng trước giờ làm việc là một thói quen tích cực, giúp mọi người cập nhật thông tin, nắm bắt tình hình thời sự và làm cho con người tỉnh táo khởi đầu ngày mới đầy hứa hẹn.
Đọc báo không chỉ cung cấp thông tin mà còn giúp mọi người rèn luyện tư duy, mở mang kiến thức xã hội…