Thơ

Thị tứ

PHƯƠNG GIANG 21/06/2026 12:50

Tôi rời thị tứ xa biền biệt
bụi đỏ cuộn lên phía nương chè
mấy bận giang hồ không trở lại
thương má đi về khuất sương che.

Mấy bận tôi không về quê cũ
bếp lửa còn tí tách buổi mai
má nhặt củi chè cho cha sưởi
cha ngồi đốt thuốc, khói bay bay.

Mấy bận tôi chưa về quê cũ
tuổi trẻ mải mê lắm dại khờ
nương chè chỉ còn trong ký ức
tôi lạc mình trong những ước mơ.

Mấy bận không về thăm quê cũ
thị tứ hanh hao nắng cuối mùa
cha nhắn, từ quê xa tháng chạp
lòng mình rơi như một giọt mưa.

Thị tứ một miền thăm thẳm nhớ
má còn đi giữa những triền đồi
cha còn đợi con bên hiên vắng
chiều bên chái bếp, tiếng cơm sôi.

Về nhà thôi...

PHƯƠNG GIANG