Lòng dân Mỹ Nam
Đồng thuận giữa “ý Đảng - lòng dân”, hàng chục hộ gia đình thôn Mỹ Nam (xã Phú Thuận) tự nguyện phá dỡ tường rào, cổng ngõ để hiến đất mở đường, cho quê hương thay áo mới.

Tôi gặp ông Nguyễn Thanh Em (tổ 4, thôn Mỹ Nam) khi ông đang cùng hàng xóm dọn dẹp đống đổ nát từ bức tường rào vừa tự nguyện tháo dỡ. Công trình này trị giá hơn 40 triệu đồng.
“Ai cũng hỏi tôi có xót của không? Có chứ! Nhưng nghĩ đến việc đường sá thông thoáng, ô tô vào tận ngõ, con cháu đi làm xa về quê không còn chịu cảnh mưa bùn nắng bụi, thì nỗi xót ấy chẳng thấm vào đâu”, ông Em bộc bạch.
Còn cụ Nguyễn Phước Thành (84 tuổi) chia sẻ: “Tôi hiến 25m tường rào và cổng ngõ. Khu nhà tôi ở sát gò, đường thấp, hễ mưa là ngập. Khi địa phương vận động mở rộng đường, tôi đi đầu hưởng ứng để con cháu noi theo”.

Quỹ đất có hạn, nhưng khi lòng dân đã mở, mọi ranh giới đều lùi lại phía sau để nhường chỗ cho tương lai. Những bức tường cũ đổ xuống mở ra không gian khoáng đạt cho làng quê. Mai này, trên nền đất cũ, con đường bê tông rộng rãi sẽ hiện hữu từ chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.
Để khơi dậy sức mạnh ấy, phải kể đến những “thuyền trưởng” của Mỹ Nam. Bí thư Chi bộ thôn Lê Văn Có luôn dành trọn tâm huyết cho những tuyến đường giao thông nông thôn và nội đồng.
Ông Có nói: “Bà con sống bằng nghề nông, đời sống ổn định nhưng chưa dư dả. Việc bỏ ra vài chục triệu đồng làm cổng ngõ là nỗ lực rất lớn. Vì vậy, khi vận động, chúng tôi dùng sự chân thành, thấu cảm. Khi dân đã hiểu và tin, mọi việc đều thuận lòng”.
Tuyến đường dài 630m qua tổ 4 hiện không chỉ là một công trình giao thông, mà chính là thành quả từ sự đồng lòng của hơn 50 hộ dân, trong đó 20 hộ tự nguyện dỡ bỏ các công trình kiên cố, ước tính tổng giá trị tài sản di dời lên tới hơn 400 triệu đồng.
Từ năm 2022 đến nay, nhờ chủ trương đúng đắn và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Mỹ Nam đã kiên cố hóa khoảng 1.500m đường nông thôn và gần 1.900m đường nội đồng. Kết quả đó ghi dấu ấn của những đảng viên luôn gắn bó mật thiết với đời sống nhân dân. Và trên hết, đó là sự đồng lòng, hưởng ứng xây dựng quê hương của nhân dân.