Văn hóa

An Hải - Khát vọng vươn mình bên bờ đông sông Hàn

VÕ THỊ THU PHƯƠNG 24/06/2026 09:00

Lễ hội An Hải năm 2026 (An Hai Festival 2026) được UBND phường An Hải tổ chức vào đầu tháng 6 này là hoạt động văn hóa - du lịch, tạo không gian kết nối giữa âm nhạc, ẩm thực; đồng thời tôn vinh những giá trị văn hóa biển đặc sắc. Qua đó khẳng định chiến lược phát triển bền vững của địa phương: Lấy văn hóa làm nền tảng, lấy cộng đồng làm trung tâm và lấy sự kết nối làm động lực phát triển.

3d3b5f26-e90f-4b05-8849-9bd7b789b1c2.jpg
Không gian lễ hội tại biển Mỹ Khê.

Mở rộng không gian kết nối

Phường An Hải (thành phố Đà Nẵng) sở hữu vị trí đắc địa, với bãi biển Mỹ Khê nổi tiếng với cát trắng mịn, nước biển trong xanh, từng được tạp chí Forbes vinh danh là một trong những bãi biển quyến rũ nhất hành tinh. Nhằm phát huy lợi thế địa phương, lãnh đạo phường An Hải xác định lấy văn hóa làm nền tảng, lấy cộng đồng làm trung tâm và lấy sự kết nối làm động lực phát triển.

Một trong những sự kiện đáng chú ý là An Hai Festival 2026 với chủ đề “Sóng âm và Vị giác”, diễn ra liên tục từ ngày 6 đến 14/6 vừa qua tại Công viên Biển Đông, tuyến đường Võ Nguyên Giáp và bãi biển Mỹ Khê. Lễ hội là sự hòa quyện giữa âm nhạc, nghệ thuật và văn hóa ẩm thực; là dịp để giới thiệu vẻ đẹp của biển Mỹ Khê và những giá trị đặc sắc của địa phương.

Đồng thời mang đến cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp trong các lĩnh vực như: khách sạn, nhà hàng, dịch vụ, thương mại…, nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển phường An Hải thành đô thị hiện đại, là trọng điểm du lịch của thành phố Đà Nẵng.

Phát biểu tại lễ công bố chương trình, ông Hoàng Công Thanh, Chủ tịch UBND phường An Hải, Trưởng Ban tổ chức lễ hội, cho hay An Hai Festival không chỉ là hoạt động văn hóa - du lịch đơn thuần mà còn là không gian kết nối giữa âm nhạc, ẩm thực và những giá trị văn hóa biển đặc sắc.

cb26506a-7ec5-4a0e-b719-d4a4702629cc.jpg
Ông Hoàng Công Thanh, Chủ tịch UBND phường An Hải phát biểu khai mạc lễ hội vừa qua.

Chủ đề “Sóng âm và Vị giác” có thể được hiểu là sự kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn và trải nghiệm ẩm thực. Nhưng phía sau sự lựa chọn ấy là một cách tiếp cận đầy dụng ý về văn hóa cộng đồng. Không cần phiên dịch, không cần những diễn giải phức tạp, âm nhạc và ẩm thực luôn có khả năng chạm tới cảm xúc và tạo ra sự kết nối giữa con người với con người.

Một bản nhạc có thể khơi dậy ký ức chung, còn một món ăn có thể lưu giữ hồn cốt của một vùng đất. Khi hai yếu tố ấy gặp nhau tạo nên không gian cộng đồng mà ở đó mỗi người đều có thể tìm thấy một phần cảm xúc của mình.

Nhìn từ góc độ ấy, chủ đề “Sóng âm và Vị giác” không đơn thuần là một lựa chọn mang tính tổ chức sự kiện. Đó là lựa chọn của một địa phương muốn lấy con người làm trung tâm. Thay vì xây dựng những hoạt động chỉ dành cho một nhóm đối tượng nhất định, An Hải lựa chọn những giá trị có khả năng kết nối rộng nhất, để từ người dân địa phương đến du khách, từ người cao tuổi đến thanh thiếu niên, tất cả đều có thể tham gia và tìm thấy sự đồng điệu.

e6b6c041-5378-436a-b26c-50b0020896bd.jpg
Nhiều hoạt động gắn kết cộng đồng tại An Hai Festival.

Khi truyền thống bước cùng hiện đại

Điểm nhấn đặc biệt của An Hai Festival 2026 là sự xuất hiện của cồng chiêng và nhạc EDM hiện đại trên bãi biển đêm; trình diễn chèo thúng nghệ thuật của cư dân miền biển và không gian lễ hội được tổ chức theo hướng hiện đại, văn minh.

Trong hành trình phát triển, phường An Hải dung hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại. Ở đó, cồng chiêng không đứng bên lề sân khấu của thời đại số mà trở thành một phần của trải nghiệm nghệ thuật mới. Những chiếc thúng chai không chỉ gợi nhắc về đời sống ngư dân ngày trước mà còn trở thành sản phẩm văn hóa hấp dẫn đối với du khách hôm nay.

Những sản phẩm OCOP không chỉ được giới thiệu như đặc sản địa phương mà còn được đưa vào dòng chảy của kinh tế số và hoạt động thương mại hiện đại. Đó là một cách tiếp cận cho thấy nhận thức ngày càng rõ ràng rằng: giá trị của truyền thống không nằm ở việc giữ nguyên trạng, mà nằm ở khả năng thích ứng và tiếp tục sống trong đời sống hôm nay.

0d8659b6-6640-4346-a340-01151a7623c6.jpg
Hoạt động văn hóa đặc sắc kết nối núi - rừng tại An Hai Festival.

Thực tế cho thấy, sức hấp dẫn của một địa phương trong thời đại hội nhập không chỉ đến từ những công trình mới hay những dịch vụ hiện đại. Điều khiến du khách nhớ đến một vùng đất thường là những giá trị riêng có mà không nơi nào khác sở hữu. Bản sắc văn hóa vì thế không chỉ là di sản cần bảo tồn mà còn là nguồn lực quan trọng cho phát triển. Lễ hội An Hai Festival không chỉ kể câu chuyện của hiện tại mà còn phản ánh một tầm nhìn cho tương lai.

Nếu truyền thống và hiện đại là hai trục kết nối của lễ hội thì con người chính là trung tâm của mọi hoạt động. Điểm đặc biệt của An Hai Festival nằm ở chỗ không gian ấy được thiết kế để mọi người đều có thể tham gia và tìm thấy giá trị của riêng mình. Người lớn tuổi tìm thấy những ký ức quen thuộc qua các hoạt động văn hóa biển và nghề truyền thống. Thanh niên có những đêm nhạc hiện đại, những hoạt động nghệ thuật đương đại và không gian giao lưu sôi động. Trẻ em có những workshop sáng tạo, hoạt động trải nghiệm và ngày hội gia đình.

Các hộ kinh doanh có cơ hội quảng bá sản phẩm. Các chủ thể OCOP có cơ hội tiếp cận thị trường. Doanh nghiệp có thêm cơ hội kết nối. Du khách có cơ hội khám phá văn hóa địa phương thông qua những trải nghiệm chân thực... Qua đó cho thấy, sự kết nối của cả cộng đồng là nguồn lực để địa phương phát triển bền vững.

bad2546c-262b-4105-879e-b4d01c802c57.jpg
Lễ hội quy tụ trên 100 gian hàng từ các doanh nghiệp.

Nguồn lực phát triển bền vững

Thông điệp “Gom sóng nhỏ, thành đại dương” xuất hiện xuyên suốt lễ hội. Đó không chỉ là khẩu hiệu. Đó là cách An Hải lý giải về con đường phát triển của mình. Một gian hàng OCOP khó có thể tự mình tạo nên thương hiệu cho địa phương. Một hộ kinh doanh nhỏ khó có thể tự mình tạo nên sức hút du lịch. Một chương trình nghệ thuật khó có thể thay đổi diện mạo của cả vùng đất. Nhưng khi hàng chục gian hàng cùng quảng bá sản phẩm địa phương, khi doanh nghiệp, người dân và chính quyền cùng chung tay tổ chức sự kiện, khi các hoạt động văn hóa, thương mại và cộng đồng cùng hướng về một mục tiêu chung, những nỗ lực riêng lẻ ấy sẽ tạo thành nguồn lực lớn.

Đó cũng là tinh thần mà ông Hoàng Công Thanh gửi gắm khi kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan báo chí và các nhà sáng tạo nội dung sẽ đồng hành để lan tỏa hình ảnh du lịch biển Đà Nẵng. Bởi một địa phương muốn đi xa không thể chỉ dựa vào nguồn lực của chính quyền. Sự phát triển chỉ thực sự bền vững khi được xây dựng trên nền tảng đồng thuận và chung tay của toàn xã hội.

Ở một góc nhìn rộng hơn, thông điệp ấy cũng gặp gỡ với khát vọng phát triển mà lãnh đạo phường An Hải đã xác định cho giai đoạn mới: xây dựng địa phương trở thành điểm sáng về du lịch, dịch vụ và kinh tế biển của thành phố. Muốn hiện thực hóa khát vọng ấy, điều cần thiết không chỉ là những dự án hay nguồn vốn đầu tư, mà còn là khả năng huy động và kết nối các nguồn lực cộng đồng.

4d4fe0ff-92e3-4187-a34e-660d42ed2d64 (1)
Lễ hội An Hải - An Hai Festival.

Một lễ hội rồi sẽ khép lại. Những sân khấu bên biển sẽ tắt đèn. Những gian hàng sẽ thu dọn. Tiếng nhạc mùa hè rồi cũng sẽ lắng xuống sau những ngày hội náo nhiệt. Nhưng điều còn ở lại sau An Hai Festival 2026 không chỉ là ký ức về một mùa hè sôi động. Điều còn ở lại là niềm tin rằng một địa phương hoàn toàn có thể tạo dựng sức bật mới bằng chính nội lực của mình; rằng sự phát triển bắt đầu từ khả năng kết nối con người, khơi dậy tinh thần cộng đồng và biến những nguồn lực nhỏ bé thành sức mạnh chung.

Từ những đêm nhạc bên biển, những gian hàng OCOP, những trò chơi dân gian, những hoạt động gia đình hay những cuộc gặp gỡ giữa người dân và du khách, An Hải đang âm thầm kể câu chuyện lớn hơn câu chuyện của một lễ hội. Đó là câu chuyện về vùng đất đang đi tìm bản sắc riêng trên hành trình phát triển. Đó là câu chuyện về một chính quyền đang nỗ lực kiến tạo không gian để người dân cùng tham gia, cùng hưởng lợi và cùng viết nên tương lai của địa phương.

Và đó cũng là câu chuyện về sức mạnh của đại đoàn kết trong thời đại mới - khi mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp là “con sóng nhỏ”, mỗi sáng kiến, mỗi đóng góp, mỗi sự chung tay đều là “con sóng nhỏ”. Những con sóng ấy, khi cùng hướng về một phía, sẽ không chỉ tạo nên một mùa lễ hội. Chúng sẽ tạo nên một đại dương, gắn với sự phát triển của An Hải nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung.

VÕ THỊ THU PHƯƠNG