World Cup 2026: Haaland háo hức đấu Brazil, tuyển Đức rúng động sau trận thua lịch sử
Vòng knock-out World Cup 2026 chứng kiến sự tương phản cực độ: Erling Haaland phấn khích trước đại chiến Brazil, trong khi tuyển Đức khủng hoảng sau thất bại luân lưu trước Paraguay.
Vòng 16 đội World Cup 2026 đang mang đến những cung bậc cảm xúc trái ngược cho các cường quốc bóng đá. Trong khi Erling Haaland và Na Uy đang tận hưởng giấc mơ kỳ diệu, thì những gã khổng lồ như Đức và Hà Lan lại đang phải đối mặt với những cuộc khủng hoảng niềm tin sâu sắc sau những thất bại cay đắng.
Erling Haaland và giấc mơ đối đầu với các vũ công Samba
Sau khi sắm vai người hùng với bàn thắng quyết định giúp Na Uy vượt qua Bờ Biển Ngà, Erling Haaland không giấu nổi sự phấn khích khi chuẩn bị bước vào cuộc chạm trán với đội tuyển Brazil tại vòng 16 đội. Đây được xem là một trong những cột mốc lớn nhất trong sự nghiệp quốc tế của tiền đạo đang khoác áo Manchester City.
Chia sẻ về màn đối đầu sắp tới, Haaland dùng từ "điên rồ" để mô tả cảm xúc của mình: "Việc đối đầu với Brazil ở vòng 16 đội là điều hoàn toàn điên rồ. Chúng tôi chỉ cần cảm thấy hạnh phúc và tự nhủ rằng đây là một hành trình tuyệt vời". Sự tự tin của Haaland sẽ là điểm tựa lớn nhất để Na Uy hy vọng tạo nên cú sốc trước ứng cử viên vô địch hàng đầu.
Sự sụp đổ của "tinh thần thép" Đức trên chấm luân lưu
Lịch sử bóng đá Đức vừa ghi nhận một cột mốc buồn khi lần đầu tiên "Die Mannschaft" để thua trong một loạt sút luân lưu tại đấu trường World Cup. Thất bại trước Paraguay không chỉ dừng lại ở kết quả tỷ số, mà còn phơi bày sự thiếu bản lĩnh của các ngôi sao trẻ.
Theo những thông tin từ truyền thông quốc tế, nội bộ tuyển Đức đang chấn động trước thông tin có tới 4 cầu thủ đã từ chối thực hiện quả sút thứ sáu đầy áp lực. Leon Goretzka, Waldemar Anton, Nathaniel Brown và Malick Thiaw là những cái tên được nhắc đến với thái độ ngần ngại. Điều này đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng chịu đựng áp lực của thế hệ cầu thủ hiện tại, vốn từng là niềm tự hào về tâm lý chiến của người Đức.
Brazil đi tiếp trong kịch tính, Nhật Bản ngậm ngùi rời cuộc chơi
Brazil đã chính thức điền tên mình vào vòng sau sau chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Nhật Bản. Trận đấu được định đoạt bởi khoảnh khắc tỏa sáng của Gabriel Martinelli ở phút 90+5, dập tắt hy vọng của đại diện châu Á sau một màn trình diễn đầy quả cảm.
Thất bại này đã châm ngòi cho làn sóng chỉ trích dữ dội nhắm vào huấn luyện viên Hajime Moriyasu. Tờ Nikkan Sports khẳng định chiến thuật của ông đã thất bại và không có sự tiến bộ so với kỳ World Cup trước đó. Tiền đạo Daizen Maeda cũng đã phải đăng tâm thư xin lỗi người hâm mộ quê nhà vì không đáp ứng được kỳ vọng.
Cơn lốc màu da cam tan nát trước Morocco
Tại một diễn biến khác, đội tuyển Hà Lan cũng phải nói lời chia tay giải đấu sau thất bại trên chấm luân lưu trước Morocco. Quyết định thay đổi nhân sự và chiến thuật của huấn luyện viên Ronald Koeman đã bị các cựu danh thủ chỉ trích thậm tệ.
Cựu tiền vệ Rafael van der Vaart bày tỏ sự khó hiểu: "Chúng ta đã vượt qua vòng bảng khó khăn và ghi tới 5 bàn vào lưới Thụy Điển. Tại sao đến trận gặp Morocco, HLV lại nghĩ rằng chúng ta phải làm mọi thứ hoàn toàn khác biệt? Tôi thực sự không hiểu nổi". Thất bại này một lần nữa cho thấy sự thiếu ổn định của bóng đá Hà Lan ở những thời điểm quyết định.