Ngày lịch sử
Trong trang phục trang trọng, quý phái, cùng với anh trai mình, cô gái ấy ung dung bước vào phòng thay đồ của đội tuyển Na Uy tại sân vận động MetLife ở New Jersey sau trận đấu.
Nụ cười và tiếng reo vui hãy còn vang động không gian mừng chiến thắng được xếp vào loại vĩ đại của Huấn luyện viên Stale Solbakken và các học trò. Lần đầu Na Uy đoạt vé vào vòng tứ kết ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau khi đánh bại Brazil với tỷ số 2-1. Dưới cái nóng ngày hè Bắc Mỹ, từ đội trưởng Martin Odegaard đến Erling Haaland, hầu hết tuyển thủ đều cởi trần giữa căn phòng chật.
Ai cũng trố mắt ngạc nhiên và có phần lúng túng khi nhận ra thiếu nữ xinh xắn kia chính là Công chúa Ingrid Alexandra của nước mình. Cùng với anh trai - Hoàng tử Sverre Magnus, cô công chúa vào thẳng phòng thay đồ của đội tuyển nhà để chúc mừng thành quả trọng đại.
Bắt tay từng thành viên của đội tuyển, công chúa gửi lời cảm ơn chân tình vì đã chiến đấu hết mình cho niềm vui của cả nước. Cô dừng khá lâu trước Haaland với nụ cười thân thiện rồi chủ động dang tay ôm lấy tấm thân trần ướt đẫm mồ hôi của chàng tiền đạo vừa ghi hai bàn thắng quyết định.
Haaland gọi đó là cuộc thư hùng vĩ đại nhất của nền bóng đá nước mình và tin rằng chiến công này sẽ truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, như anh từng nhận được điều ấy từ các thế hệ cha ông.
Ngoài giá trị đến từ việc đánh bại một Brazil từng 5 lần vô địch thế giới và hiện nằm trong nhóm các ứng viên nặng ký nhất ở vòng chung kết này, chiến thắng ở New Jersey còn đánh dấu lần đầu bóng đá Na Uy giành quyền vào vòng tứ kết sau 4 lần tham dự World Cup. Những Neymar, Vinicius và đồng đội hẳn còn hoài ray rứt vì mình và thế hệ đàn anh vẫn chưa thể vượt qua đội bóng Bắc Âu này ở các cuộc đối đầu trực tiếp trên đấu trường lớn. Ở World Cup 1998 trên đất Pháp, Brazil cũng bị Na Uy đánh bại với cùng tỷ số 1-2.
Không gì giá trị bằng việc trực tiếp mang niềm vui đến với người hâm mộ của đất nước mình, Haaland dường lúng túng trong cách đón nhận hạnh phúc của một người hùng mang về bao phút giây hào hứng. Anh ví mình vừa trải qua một ngày “điên cuồng” khó tả và cần có thời gian tĩnh lặng để thấm thía từng khoảnh khắc thiêng liêng của sự nghiệp. Anh đang hướng về cuộc đối đầu với Harry Kane cùng đồng đội của chân sút này ở vòng tứ kết sắp diễn ra.
Trên sân New Jersey, Haaland đã thay đội trưởng Odegaard gõ nhịp trống chèo thuyền mừng chiến thắng. Người Na Uy mong nhịp trống cứ vang hoài…