Thông tin doanh nghiệp

Có một Đà Nẵng rất "đời" qua lăng kính LifeWear

P.V 07/07/2026 15:07

Có những vùng đất nuôi dưỡng tâm hồn ta bằng hương vị của một tô mỳ Quảng đầu ngày, bằng tiếng sóng biển lúc 5 giờ sáng, hay bằng ánh đèn lồng thắp sáng những mảng tường vàng cổ kính… Bộ sưu tập áo thun kết hợp giữa UNIQLO cùng họa sĩ minh họa Thái Mỹ Phương đã biến những điều dung dị nhất thành mảnh ghép ký ức khó quên cho những ai yêu mến thành phố Đà Nẵng.

Từ giấc mơ gom nhặt kỷ niệm của người con xứ Quảng

Trong thế giới nghệ thuật của Thái Mỹ Phương - một người con sinh ra và lớn lên tại chính mảnh đất Đà Nẵng, ký ức là thứ có hình hài và màu sắc. Nhưng phải đến khi kết hợp cùng UNIQLO mang đến các thiết kế áo thun UTme!, những ký ức ấy có thêm cơ hội "sống" một đời sống mới: chuyển động cùng con người trên những vệt phố dài.

Phương là một "fan cứng" của UNIQLO từ năm 2011, thời điểm cô phải gom góp từng chiếc áo UNIQLO trong những chuyến du lịch nước ngoài độc hành. Việc trở thành người vẽ nên lời chào đầu tiên của UNIQLO tại chính quê hương mình đối với nữ họa sĩ là một niềm tự hào được nhân lên gấp “vài trăm lần”.

"Sách sẽ sống mãi với thời gian, còn trang phục lại sống mãi với những chuyến đi và ký ức. Phương tự hào khi nét vẽ của mình được là một phần trong hành trình dịch chuyển của những người yêu mến Đà Nẵng, yêu mến UNIQLO".

806-202607071411061.png
Họa sĩ Thái Mỹ Phương.

Khi cái "tình" của đất trời hóa thành nét vẽ

Điều tạo nên sức hút rất riêng cho Thái Mỹ Phương trong BST hợp tác với UNIQLO lần này là không chọn góc nhìn từ những gì vĩ mô, hoa mỹ. Tác giả chọn tôn vinh những điều bình dị nhất - những giá trị mà dù đô thị có phát triển nhanh đến đâu, thế hệ nào của Đà Nẵng cũng có thể tìm thấy sự đồng cảm sâu sắc.

Đó là tô mỳ Quảng đượm vị quê nhà mà với Thái Mỹ Phương, món ăn này không đơn thuần là ẩm thực, mà là tình thương giữa trời đất và người dân xứ này. “Sợi mỳ tráng thủ công từ bột gạo tẻ, kết hợp dầu nén từ đậu phộng, củ nén, con gà, con tôm, trứng, rau sống, rau cải con, ớt xanh cay xè giòn tan từ vườn. Với Phương, mỳ Quảng là nét đẹp gia đình và cộng đồng bình dị nhất mà Phương từng được trải nghiệm.”

806-202607071411062.png
Góc trưng bày BST UTme! “Đà Nẵng Xin Chào!” tại cửa hàng UNIQLO AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê, với các họa tiết lấy cảm hứng từ văn hóa, nếp sống Đà Nẵng.

Đó là những ký ức bình yên quen thuộc neo giữ qua từng thế hệ vào mỗi 5 giờ sáng, cả nhà đạp xe ra tập thể dục ở bãi biển Mỹ Khê. Đó còn là ký ức về những cây cầu mà với Thái Mỹ Phương, “là những sợi dây kết nối mọi người với nhau”. Cầu sông Hàn, cầu Trần Thị Lý... là nơi chứng kiến những vui buồn của thành phố, khi thì giông bão, khi thì nắng vàng.

Nói về những điều đặc trưng của Đà Nẵng không thể thiếu các làng nghề, nơi những chiếc chiếu Cẩm Nê, ánh đèn lồng Hội An, chai mắm Nam Ô, chiếc bánh khô mè có đầy tình yêu thương, sự tỉ mỉ và kiên nhẫn, cùng những tiếng cười rôm rả của các nghệ nhân. Với Thái Mỹ Phương, tất cả những điều giản dị đó - những món đồ dùng và món ngon dân dã mỗi ngày, những món quà nhỏ - đã góp phần lưu giữ vẻ đẹp tự nhiên và đầy giá trị cộng đồng của quá khứ, giúp chúng sống mãi, thành món kỷ niệm truyền tay nhau đi khắp thế gian này.

806-202607071411064.png
Những làng nghề mang đậm hồn của xứ sở được lấy làm cảm hứng trong BST hợp tác của UNIQLO và Thái Mỹ Phương.

Điểm chạm giữa UNIQLO và Thái Mỹ Phương bắt nguồn từ sự giao thoa trong tư duy tinh giản và sự kỹ lưỡng trong từng chi tiết. Cả hai đã chọn cách gạn lọc, cô đọng những chất liệu đậm tính đời sống, từ hàng dừa xanh của biển Mỹ Khê đến mảng tường vàng, ô cửa xanh của Hội An, để tạo nên những "khoảng lặng" tinh tế trên chiếc áo thun quen thuộc. Sự kết hợp độc đáo giữa nét vẽ gợi sự thân thương, phóng khoáng của nữ tác giả và triết lý thời trang hiện đại của UNIQLO không chỉ giữ trọn vẹn năng lượng trẻ trung, năng động mà còn biến mỗi thiết kế thành một điểm nhấn khó quên khi đồng hành cùng những ai yêu Đà Nẵng trong mọi khoảnh khắc thường ngày.

“Phương mong rằng người dân Đà Nẵng khi thấy bộ sưu tập này, có thể thấy đồng cảm ngay với các chi tiết quen thuộc, cảm thấy tự hào về cuộc sống nơi này, và cảm nhận được sự kết nối giữa năng lượng rực rỡ sinh động của thành phố song song với năng lượng trẻ trung năng động của tinh thần UTme!”.

806-202607071411066.jpg
Những nét vẽ của Thái Mỹ Phương, những chiếc áo từ BST UTme! “Đà Nẵng Xin Chào!” sẽ cùng khách hàng chu du đến khắp mọi nơi, lan tỏa năng lượng tích cực và sự tử tế của con người miền Trung đi xa hơn. Đó không chỉ là trang phục - đó là cách mỗi người mặc lên mình sự tự hào và lòng yêu mến một vùng đất.

Đối với Thái Mỹ Phương, cuộc sống hàng ngày là chủ đề tuyệt diệu nhất vì mọi khoảnh khắc đến và đi đều rất ngắn ngủi. Tương tự việc đóng góp vào thư viện ký ức của bản thân và của độc giả thông qua việc vẽ ghi chú, vẽ nhật ký, UNIQLO và Thái Mỹ Phương đã ghi lại những mảnh ký ức về Đà Nẵng lên chiếc áo thun UTme! hay Local Map (bản đồ địa phương) trưng bày tại cửa hàng, giúp mỗi sản phẩm được lưu giữ dài lâu hơn, từ đó khả năng lan tỏa những giá trị văn hóa cũng mạnh mẽ hơn.

P.V