Thơ
Ru bóng sưa vàng
VHXQ - Sưa vàng rơi
đếm từng giọt nhớ
bóng em chơi vơi miền hoang vỡ
Gió mang đi hương thời gian
ngậm từng sợi nắng ngày tháng hạ
những chiếc lá mồ côi
chạm hạt hoàng hôn
đêm sương mờ
xanh rêu trăng rụng
Hạt sưa vàng thở dài trong gió
cố níu khoảng trời tơ vương hoài nhớ
chiều mênh mang sóng vỗ giữa lòng
Ngậm ngùi rơi xuống phận đời
giọt phai phôi úp mặt
lạc dấu mơ hoang
rưng rưng chiều ngả nắng
Giọt sưa vàng nép giữa mong manh
chạm giấc mộng phù vân
gõ vào hư không
ru bóng mây trôi...