Bước ra thế giới để... quay về
Từ cậu bé chăn bò, chàng trai trẻ Trương Văn Cảnh đã đi qua nhiều quốc gia trên thế giới trên những chuyến tàu biển quốc tế. Sau tất cả những hành trình vạn dặm ấy, chàng trai quê nghèo xứ Quảng lại chọn quay về để bắt đầu một giấc mơ khác: Mang thế giới đến gần hơn với trẻ em quê nhà.

Sinh ra ở vùng quê nghèo xã Thăng An, tuổi thơ của Trương Văn Cảnh gắn liền với ruộng đồng, những buổi chăn bò và các cuốn sách cũ xin lại từ anh chị trong làng. Mùa hè năm lớp 9, khi nhiều bạn bè còn nghỉ ngơi sau năm học, Cảnh đã đạp chiếc xe cũ gần 4 tiếng đồng hồ từ quê ra Hội An để tìm việc làm thêm. Từ lớp 10 đến lớp 11, cứ mỗi dịp hè hay nghỉ Tết, cậu lại ra Hội An làm thêm. Có những ngày cận Tết, cậu làm liên tục 15 tiếng đồng hồ. Tuổi thơ của cậu được nhớ bằng mùi xà phòng rửa xe, mồ hôi và những chuyến đạp xe xuyên đêm.
Tốt nghiệp THPT, biến cố lớn ập đến khi cha mắc bệnh hiểm nghèo. Gánh nặng kinh tế đè lên vai người mẹ. Anh trai nghỉ học để phụ giúp gia đình, còn Cảnh từng nghĩ mình cũng sẽ từ bỏ con đường học vấn. Anh theo các đội phụ hồ ở Đà Nẵng, rồi làm giữ xe, bán cà phê để kiếm sống. Nhưng chính quãng thời gian chật vật ấy khiến Cảnh nhận ra: Nếu không học tiếp, cuộc đời mình sẽ mãi mắc kẹt trong vòng lặp nghèo khó.
Từ đó, Cảnh quyết định học tiếng Anh nghiêm túc và theo đuổi ngành quản trị khách sạn - du lịch. Ba năm đại học trôi qua trong guồng quay vừa học vừa làm không ngơi nghỉ. Mỗi ngày tiếp xúc với du khách quốc tế, Cảnh yêu thích việc kể cho họ nghe về văn hóa, con người Đà Nẵng - Hội An. Anh chủ động bắt chuyện với người nước ngoài để luyện tiếng Anh, thậm chí chở họ đi khám phá thành phố chỉ để có thêm cơ hội giao tiếp.
Khi làm việc trong ngành khách sạn, Cảnh biết đến các hãng tàu du lịch quốc tế - nơi người trẻ vừa làm việc vừa có cơ hội đi khắp thế giới. Anh dành hai năm chuẩn bị hồ sơ, học ngoại ngữ và vượt qua nhiều vòng phỏng vấn khắt khe của Royal Caribbean (một trong những hãng tàu du lịch lớn nhất thế giới).
Năm 2019, anh đậu phỏng vấn và nhận visa Mỹ. Tưởng như giấc mơ đã thành hiện thực thì Covid-19 ập đến. Chuyến bay bị hủy. Ngành du lịch đóng băng. Mọi kế hoạch dang dở. Nhưng Cảnh không từ bỏ. Anh tiếp tục nộp hồ sơ vào các công ty nước ngoài và sau đó trúng tuyển vào Concentrix Malaysia, làm việc cho dự án YouTube tại Kuala Lumpur. Đó là hành trình nước ngoài đầu tiên trong đời Cảnh.
Sau 1,5 năm tại Malaysia, hồ sơ của anh với công ty tàu biển Mỹ được kích hoạt trở lại. Hành trình mới bắt đầu trên con tàu Voyager of the Seas. Điểm đến đầu tiên là Mỹ, kế đến là Canada, Puerto Rico, Mexico, Bahamas và hàng loạt quốc gia vùng Caribbean. Trong 4 năm tiếp theo, Cảnh đi qua Mỹ, Hawaii, Vanuatu, Úc, New Zealand...
Ở Alaska, lần đầu tiên anh chạm tay vào tuyết và sông băng. Tại Mexico, anh tìm hiểu về nền văn minh Maya cổ đại. Ở New Zealand và Úc, anh choáng ngợp trước thiên nhiên đẹp như tranh vẽ. Nhưng càng đi xa, Cảnh càng nhận ra một điều đặc biệt: Quê hương vẫn là nơi mình thuộc về.
Sau 5 năm sống và làm việc ở nước ngoài, đến tháng 2/2026, Cảnh quyết định hồi hương để bắt đầu hành trình mới tại Đà Nẵng khởi nghiệp giáo dục với mục tiêu mang thế giới về cho trẻ em quê nhà. Sau nhiều năm ấp ủ, Vantastic Vietnam JSC ra đời theo mô hình “du lịch giáo dục trải nghiệm”, nơi trẻ em học qua thực tế thay vì chỉ ngồi trong lớp học. Ở đó, các em được học tiếng Anh qua trải nghiệm, gặp gỡ tình nguyện viên quốc tế, khám phá thiên nhiên, lịch sử và văn hóa dân tộc bằng những chuyến đi thực tế.