Bán kết trong mơ ở World Cup 2026
Vòng tứ kết World Cup 2026 khép lại vào ngày 12/7 với 4 bữa tiệc bóng đá mãn nhãn. Argentina, Anh, Tây Ban Nha và Pháp đi tiếp, tạo nên vòng bán kết trong mơ với nhiều sự chờ đợi.

Bản lĩnh lên tiếng
“Lionel Messi đi bộ vào bán kết”, hình ảnh quen thuộc một lần nữa được tái hiện ở World Cup 2026. Trên thảm cỏ Arrowhead, Argentina trải qua trận cầu đầy chông gai và trở ngại, nhưng cuối cùng đã vượt qua Thụy Sĩ sau 120 phút thi đấu căng thẳng. Messi không trực tiếp ghi bàn nhưng đóng góp một kiến tạo, cùng nỗ lực trên sân góp phần đưa đội bóng của mình tiến gần hơn mục tiêu bảo vệ ngôi vương.
Còn nhớ, mùa đông trên đất Qatar cách đây 4 năm, hình ảnh Messi đi bộ cùng đồng đội bước lên đỉnh thế giới, đã khiến làng túc cầu hết lời tán dương. Nghệ thuật đi bộ của Messi cũng được nhắc nhiều hơn kể từ đó, và được thể hiện xuyên suốt hành trình tại vòng chung kết World Cup trên đất Bắc Mỹ năm nay.
Anh Hoàng Trọng Khánh (phường Hòa Cường) chia sẻ, khi những tên tuổi như Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Mohamed Salah, Erling Haaland… rời cuộc chơi, việc Messi còn ở lại sẽ là trọng tâm của mọi ánh nhìn.
Messi đi bộ và chiến đấu thế nào ở vòng đấu tới, gợi nhiều sự tò mò cho người xem. Nhìn từ trận đấu với Thụy Sĩ, rõ ràng là đối thủ của Argentina cần đặc biệt lưu tâm. Khoảnh khắc thiên tài nâng tỷ số lên 2-1 của Julian Alvarez và bàn ấn định chiến thắng 3-1 của Lautaro Martinez cho thấy, Messi không đi bộ một mình.
Nhìn vào kết quả, 4 đội được đánh giá cao hơn gồm Argentina, Anh, Tây Ban Nha và Pháp giành quyền vào bán kết là không bất ngờ. Tuy nhiên, thực tế trên sân các ông lớn đều đối mặt không ít trắc trở. Morocco chiến đấu kiên cường trước Pháp và chỉ chịu thua trước hai khoảnh khắc bùng nổ của Kylian Mbappe và Ousmane Dembele.
Thụy Sĩ và Na Uy lần lượt kéo Argentina và Anh vào hiệp phụ, trong khi Tây Ban Nha nỗ lực đến những phút thi đấu chính thức cuối cùng mới hạ Bỉ 2-1. Tất cả đã mang đến những bữa tiệc mãn nhãn.
Càng về những vòng đấu cuối, cuộc đua đến danh hiệu Vua phá lưới càng trở nên hấp dẫn. Lionel Messi và Kylian Mbappe cùng sở hữu 8 bàn thắng đang là những người chiếm ưu thế.
Ngay phía sau, Harry Kane, Bellingham bám sát với 6 pha lập công. Trong số những chân sút đã tỏa sáng ở bán kết, Bellingham là ngôi sao sáng nhất. Anh ghi cú đúp giúp Anh vượt qua Na Uy 2-1.
Trước đó, Bellingham cũng ghi hai bàn thắng ấn tượng góp phần vào chiến thắng 3-2 của Anh trước chủ nhà Mexico. Với người Anh lúc này, Bellingham chẳng khác gì điệp viên James Bond giải cứu đội bóng ở những thời khắc khó khăn nhất.
Anh tài hội tụ
Ai sẽ hưởng niềm vui chiến thắng sau cùng và bước lên đỉnh cao thế giới? Câu hỏi khó trả lời vào lúc này cũng đồng nghĩa với vòng bán kết trong mơ đang chờ phía trước. Hai cặp đấu gồm Argentina - Anh, Tây Ban Nha - Pháp là những màn thư hùng cân tài cân sức, của những gương mặt ưu tú nhất bóng đá thế giới.
Theo dõi hành trình của các đội bóng xuyên suốt từ đầu giải, anh Nguyễn Phước Thịnh (phường Điện Bàn) cho rằng, vòng bán kết với 4 anh tài đã được xác định là kịch bản được mong chờ nhất.
Nếu Pháp mang dáng dấp của một cỗ máy lạnh lùng và hiệu quả, Tây Ban Nha lại khiến người hâm mộ thích thú bởi thứ bóng đá giàu năng lượng và đầy tính sáng tạo.
Khi Argentina là một tập thể gắn kết với những khoảnh khắc thiên tài, thì Anh là sự chín chắn của các ngôi sao trưởng thành từ trận mạc cùng sự thực dụng lên ngôi. Đội nào trong số 4 đội giành chức vô địch giải đấu năm nay đều xứng đáng.
Rõ ràng, khi các đội khát khao chinh phục đỉnh cao bằng phong độ đang lên tiến vào bán kết, lắm điều chờ đợi còn ở phía trước. “Tất cả chúng tôi sẽ làm mọi thứ để Messi có thể vô địch World Cup thêm một lần nữa. Cả đội đang chiến đấu vì anh ấy. Mỗi trận đấu đều là một trận chiến dành cho Messi. Điều đầu tiên tôi làm sau khi ghi bàn là chạy đến ôm anh ấy”, Julian Alvarez nhấn mạnh thông điệp sau chiến thắng quả cảm trước Thụy Sĩ. Và để tiến thêm một bước tới mục tiêu đề ra, Julian Alvarez và đồng đội cần giữ “trái tim nóng và cái đầu lạnh”.
Đội tuyển Anh cũng đang làm tất cả để giải cơn khát danh hiệu tại sân chơi thế giới kéo dài 60 năm đằng đẵng. Đây là lần thứ 4 “Tam sư” giành quyền vào bán kết World Cup. Trước đó, trong ba lần vào bán kết, họ chỉ một lần vượt qua thử thách ở vòng đấu này, và sau đó lên ngôi vô địch năm 1966.
Với người Pháp, màn trình diễn không vết gợn đến lúc này khiến nhiều người liên tưởng đến hành trình lên ngôi vô địch năm 2018 trên đất Nga. Tính đến lúc này, “Gà trống Gô-loa” đã có 8 lần vào bán kết World Cup, trong đó có 3 lần liên tiếp. Năm 2022, Kylian Mbappe và đồng đội thất bại trước Argentina nên khát khao chinh phục cúp vàng năm nay càng lớn hơn.
Sau Bồ Đào Nha và Bỉ, Pháp là thử thách nặng ký hơn nhiều dành cho Tây Ban Nha tại bán kết. Đội bóng xứ bò tót biết cách hạ gục đối phương bằng hai khoảnh khắc quyết định vào cuối trận của “siêu dự bị” Mikel Merino ở hai vòng đấu liên tiếp, và cần thêm những đòn đánh như vậy để tiếp tục cuộc chơi.
Lửa thử vàng gian nan thử sức, không có hành trình nào đến chức vô địch là dễ dàng.