Pháp - Tây Ban Nha:Chung kết sớm
Màn thư hùng giữa Tây Ban Nha và Pháp tại bán kết 1 World Cup 2026 được ví là “chung kết sớm”, nơi “tấm khiên thép” đối đầu “ngọn giáo sắc”. Kylian Mbappe và đồng đội quyết tâm “đòi nợ”, nhưng người Tây Ban Nha là thử thách không dễ.

Khí thế “bò tót”
“Encierro” - chạy đua với bò tót là lễ hội nổi tiếng ở Tây Ban Nha. Lễ hội này được nhắc đến nhiều trong hành trình chinh phục World Cup 2026 của Tây Ban Nha, như cách ví von về các trận đấu của đội bóng này trước đối thủ. “Không đội nào dám chơi sòng phẳng với chúng tôi. Tất cả đều co cụm phòng ngự. Nếu Pháp phải e ngại ai, thì đó là Tây Ban Nha”, Lamine Yamal nhấn mạnh với truyền thông sau trận thắng Bỉ, khi biết đối thủ của mình sắp tới ở bán kết là Pháp.
Không phải sự tự tin thái quá của Lamine Yamal, mà là ngôi sao trẻ này đang thuật lại những gì đang diễn ra. Gần như, trong 6 trận đấu kể từ đầu giải, Tây Ban Nha thi đấu hoàn toàn áp đảo, như thể “đuổi bắt” đối thủ và rồi ghi những bàn thắng quyết định mang về chiến thắng cùng tấm vé vào bán kết.
Trước màn thư hùng trên sân vận động AT&T với Pháp, lịch sử cũng ủng hộ “bò tót”. Sau 38 lần gặp nhau trên mọi đấu trường, Tây Ban Nha giành 17 chiến thắng, 8 trận hòa và để thua 13 lần. Đáng chú ý, hai lần gặp nhau gần nhất, Lamine Yamal và đồng đội đã gieo sầu cho đội bóng áo lam. Ở bán kết Euro 2024, Tây Ban Nha ngược dòng thắng Pháp 2-1 để tiến vào chung kết rồi lên ngôi vô địch. Đến chung kết UEFA Nations League 2024 - 2025, hai đội hòa nhau sau 120 phút trước khi Tây Ban Nha tiếp tục đánh bại Pháp trên chấm luân lưu để đăng quang.
Mùa hè ở Bắc Mỹ, Tây Ban Nha đang sở hữu hàng phòng ngự thép khi chỉ nhận 1 bàn thua sau 6 trận. Quan sát có thể thấy, các học trò ông Luis de la Fuente lấy tinh thần pressing đồng bộ từ tuyến trên kết hợp cặp cánh Cucurella và Pedro Porro công thủ toàn diện, bóp nghẹt không gian xử lý của đối thủ. Trục xương sống đẳng cấp với tiền vệ Rodri đóng vai trò như “bộ não điều phối” với kỷ lục 80 đường chuyền xuyên tuyến, cùng sự uyển chuyển của Pedri nơi trung tuyến. Mũi khoan sắc bén là thần đồng Lamine Yamal trên hàng công như “nguồn cảm hứng bất tận” ở tuổi đôi mươi, liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương bằng những pha rê dắt đột phá nguy hiểm. Tất cả đã tạo nên sự mượt mà của những đường chuyền ngắn, tính cấu trúc hệ thống, sự sáng tạo ngẫu hứng và cả tính trực diện lấy sự hiệu quả làm thước đo hàng đầu.
Không khó để hình dung, Tây Ban Nha tiếp tục phát huy những điểm mạnh của mình hòng áp đảo người Pháp. Tại giải đấu lần này, “La Roja” không có “số 9” đẳng cấp kiểu Harry Kane hay Erling Haaland, nhưng chưa bao giờ là mối lo với Huấn luyện viên Luis de la Fuente. Oyarzabal, Fabian Ruiz, Dani Olmo thay nhau ghi bàn và luôn sẵn sàng là “ngòi nổ” nguy hiểm trên hàng công. Chưa kể, cái duyên của Mikel Merino là điều thú vị chưa thể lý giải. Vào sân thay người ở cuối trận, chân sút này trở thành “siêu dự bị” ghi hai bàn, khép lại giấc mơ của người Bồ Đào Nha và Bỉ là lời cảnh báo cho Pháp, rằng chớ chủ quan mà ôm trái đắng.

Đẳng cấp người Pháp
“Kẻ thiết lập trật tự thế giới” là những gì đội tuyển Pháp đã thể hiện ở World Cup năm nay. Khi FIFA mở rộng quy mô giải đấu lên 48 đội, nhiều người đã mơ về những câu chuyện cổ tích và những bất ngờ từ các đội bóng chiếu dưới. Thế nhưng, màn trình diễn của Pháp tại giải đấu năm nay, đưa bóng đá trở về trật tự đúng nghĩa bằng đẳng cấp áp đảo. Từ Thụy Điển, Paraguay đến Morocco, Pháp giành chiến thắng bằng đẳng cấp vượt trội.
Dưới bàn tay của Huấn luyện viên Didier Deschamps, đội tuyển Pháp được ví như cỗ máy đã hoàn thiện mọi chi tiết, với sự kết hợp hoàn hảo giữa bản lĩnh của thế hệ dày dạn kinh nghiệm và sự tươi mới của các nhân tố trẻ. Nặng về thực dụng và thể chất, “Gà trống Gô-loa” không bóp nghẹt trận đấu bằng hàng trăm đường chuyền ngang dọc khắp sân, mà khiến thế trận trở nên bế tắc với cả hai bên, trước khi khép lại trận đấu trong niềm vui chiến thắng, nhờ khoảnh khắc thiên tài của các ngôi sao.
Nhiều khả năng Pháp không xáo trộn đội hình trong màn thư hùng với Tây Ban Nha. Mike Maignan đang đứng vững trong khung thành, trong khi Jules Kounde và Lucas Digne án ngữ tốt hai cánh. Ở tuyến giữa, Adrien Rabiot kết hợp cùng Manu Kone tạo sự cân bằng giữa khả năng thu hồi bóng và phát triển tấn công. Trên hàng công, Ousmane Dembele, Michael Olise và Bradley Barcola sẽ hỗ trợ Mbappe trong sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc. Với sự kết hợp giữa tốc độ của Ousmane Dembele, khả năng kiến thiết sắc sảo của Michael Olise và đẳng cấp của đội trưởng Kylian Mbappe, hàng công tuyển Pháp là mũi khoan vô cùng lợi hại.
Ông Didier Deschamps chia sẻ rằng, việc lọt vào bán kết 3 kỳ World Cup liên tiếp (2018, 2022, 2026) là một thành quả phi thường, nhưng toàn đội “vẫn còn một bước đi nữa và thử thách lần này rõ ràng sẽ vô cùng khó khăn”. Pháp đã thi đấu bùng nổ từ đầu giải với 16 bàn cùng những chiến thắng giòn giã, nhưng không có nhiều ý nghĩa nếu không tiếp tục ghi bàn để hạ Tây Ban Nha.
“Ngọn giáo sắc” của Pháp đối đầu “tấm khiên thép” của Tây Ban Nha, do đó, rất đáng để chờ đợi.