[eMagazine] - Vẹn nghĩa trọn tình với người có công
ĐNO - Băng qua khói lửa chiến tranh, những người con ưu tú của đất nước nay tìm thấy bến đỗ bình yên. Tại các Trung tâm Phụng dưỡng người có công của thành phố Đà Nẵng, mỗi bữa cơm hay giấc ngủ đều đong đầy sự tri ân và hơi ấm cộng đồng. Đây không chỉ là nơi điều dưỡng, mà là mái nhà chung gắn kết những tâm hồn vẹn nghĩa trọn tình.

ĐNO - Băng qua khói lửa chiến tranh, những người con ưu tú của đất nước nay tìm thấy bến đỗ bình yên. Tại Trung tâm Phụng dưỡng người có công của thành phố Đà Nẵng, mỗi bữa cơm hay giấc ngủ đều đong đầy sự tri ân và hơi ấm cộng đồng. Đây là mái nhà chung gắn kết những tâm hồn vẹn nghĩa trọn tình.
.png)

Những ngày tháng 7, hòa chung không khí hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), cánh cổng Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố luôn rộng mở, đón chào các cơ quan, đơn vị và cá nhân đến thăm hỏi, tri ân.
Sáng sớm ngày 16/7, gần 20 y, bác sĩ và đoàn viên thanh niên từ Bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng cùng Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đã có mặt tại Cơ sở 1 của Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố (số 64 Phan Tứ, phường Ngũ Hành Sơn) để khởi động chuỗi hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” thường niên.

Dọc hành lang trước khu vực nhà ăn, bàn ghế được sắp xếp tươm tất làm nơi thăm khám và cấp phát thuốc. Tại đây, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng ân cần kiểm tra huyết áp, nhịp tim, thể trạng và khả năng vận động, đồng thời tận tình hỏi han tình hình ăn uống, giấc ngủ của từng cụ.
Tại dãy bàn đối diện, các loại thuốc huyết áp, tiểu đường và thuốc bổ được phân loại, ghi chú liều dùng cẩn thận trước khi gửi tặng các cụ.
Theo Bác sĩ CKI. Bùi Quốc Dũng, Phó Trưởng khoa Cấp tính nữ (Bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng), hầu hết các cụ tại đây đều đã cao tuổi, mắc đồng thời nhiều bệnh lý nền như cao huyết áp, tim mạch, tiểu đường, mỡ máu...
Đặc biệt, do di chứng chiến tranh, nhiều cụ thường xuyên bị rối loạn tuần hoàn não, sa sút trí tuệ hoặc mất ngủ kéo dài. Vì vậy, công tác thăm khám đòi hỏi sự kỹ lưỡng, tỉ mỉ, đồng thời phải dành thời gian lắng nghe để thấu hiểu tâm sinh lý của các cụ.
“Chúng tôi tâm niệm việc chăm sóc sức khỏe cho người có công không chỉ đơn thuần là thăm khám hay cấp phát thuốc, mà phải thực hiện bằng cả tấm lòng, sự biết ơn và tinh thần phụng sự tận tụy. Bởi chính các cụ đã hiến dâng thanh xuân và xương máu để đổi lấy độc lập, hòa bình hôm nay”, Bác sĩ CKI. Bùi Quốc Dũng bộc bạch.
Song song với hoạt động thăm khám, các đoàn viên thanh niên Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cũng tích cực dọn dẹp vệ sinh, lau chùi phòng nghỉ và chỉnh trang khuôn viên trung tâm thêm sạch đẹp, tươm tất.

Khi các phần việc hoàn tất, đoàn tình nguyện rời đi, trả lại bầu không gian yên tĩnh phục vụ việc ăn nghỉ của các cụ theo đúng nếp sinh hoạt. Đây là một trong nhiều hoạt động thiết thực được các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn thành phố duy trì đều đặn nhằm tri ân và chăm sóc những người có công với cách mạng.
Với những người có công neo đơn, mỗi đoàn khách ghé thăm là một lần họ được quây quần cùng con cháu, được sưởi ấm trong vòng tay cộng đồng. Đó chính là niềm vui, là nguồn động viên tinh thần vô giá giúp những năm tháng xế chiều của các cụ thêm phần ấm áp.



Đây là năm thứ 5 cụ bà Nguyễn Thị Thanh Tâm (sinh năm 1948) chuyển vào sinh sống tại Cơ sở 1 của Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố, sau một đời tận hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
Năm 18 tuổi, cụ Tâm tham gia thanh niên xung phong địa phương, sau đó nhập ngũ với vai trò quân y sĩ. Khi hòa bình lập lại năm 1975, cụ chuyển sang công tác trong lực lượng Công an.
Đến năm 1988, cụ nghỉ hưu và tiếp tục tham gia công tác tại địa phương. Do ảnh hưởng của chất độc hóa học, vợ chồng cụ không có con cái, chỉ biết nương tựa vào nhau. Sau khi chồng qua đời năm 2015, cụ Tâm sống neo đơn trong căn nhà cấp 4 tại phường Thanh Khê để lo việc nhang khói cho người quá cố.
.png)
Đầu năm 2022, nhận thấy sức khỏe suy giảm, cụ Tâm xin vào sống tại trung tâm. Từ đó đến nay, thể trạng của cụ cải thiện rõ rệt. Mỗi khi ốm đau, cụ luôn có đội ngũ y tế kề cận chăm sóc tận tình. Những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng tại đây đã thay thế hoàn toàn cho cảnh cơm nước đạm bạc, lại trống trải trước kia.
“Trước đây ở một mình, tôi rất sợ những lúc trái gió trở trời. Giờ thì khác rồi, chỉ cần cảm mạo hay đau đầu nhẹ là có nhân viên y tế hỗ trợ ngay. Những ca nặng hơn sẽ được đưa đến bệnh viện lớn điều trị nên tôi hoàn toàn yên tâm”, cụ Tâm chia sẻ.
Ở tuổi 78, cụ Tâm mang trong mình nhiều bệnh lý như hẹp động mạch, rối loạn mỡ máu, cao huyết áp, suy giãn tĩnh mạch và viêm đại tràng, khiến việc chăm sóc sức khỏe càng được chú trọng. Với mức lương hưu và trợ cấp thương binh hạng 4/4, người nhiễm chất độc hóa học khoảng 16 triệu đồng mỗi tháng, cụ trích một phần để bồi bổ và mua thêm thuốc men, phần còn lại dành dụm phòng khi đau ốm nặng.

Với bà Phan Thị Yến Nhi (sinh năm 1953), thời gian tại trung tâm là những ngày tháng sum vầy đầy ý nghĩa bên những người đồng chí, đồng đội từng một thời vào sinh ra tử. Hằng ngày, các cụ cùng nhau tập thể dục, đọc báo, ngâm thơ và ôn lại kỷ niệm chiến trường xưa. Những lúc khỏe khoắn, họ lại cùng nhau dạo biển, ngắm nhìn sự đổi thay của đất nước.

Bà Nhi tâm sự: “Nhờ sự chăm sóc chu đáo của trung tâm, tinh thần tôi luôn vui vẻ, sức khỏe cũng tiến triển tốt. Ở đây có bạn già hàn huyên, nhu cầu vật chất lẫn tinh thần đều được đáp ứng nên tôi không còn lo lắng điều gì”.
Ông Phan Văn Bình, Giám đốc Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố cho biết, đơn vị hiện vận hành 2 cơ sở: Cơ sở 1 tại số 64 Phan Tứ (phường Ngũ Hành Sơn) và Cơ sở 2 tại số 99 An Dương Vương (phường Hội An Tây). Trung tâm thực hiện hai nhiệm vụ song song: nuôi dưỡng thường xuyên thương bệnh binh, người có công neo đơn và tổ chức điều dưỡng luân phiên cho người có công cùng thân nhân trên địa bàn thành phố cũng như các tỉnh, thành bạn.
Hiện trung tâm đang chăm sóc 87 thương bệnh binh nặng và người có công neo đơn (Cơ sở 1 có 45 người, Cơ sở 2 có 42 người), trong đó có 40 cụ không thể tự phục vụ. Ngoài ra, mỗi tuần trung tâm còn đón tiếp từ 100 - 150 lượt người có công và thân nhân về điều dưỡng theo đợt.
“Bên cạnh các chế độ theo Pháp lệnh ưu đãi, mỗi cụ tại trung tâm còn được UBND thành phố hỗ trợ 2,1 triệu đồng tiền ăn và 225.000 đồng sinh hoạt phí mỗi tháng. Nguồn kinh phí này đóng vai trò quan trọng giúp công tác phụng dưỡng thêm chu đáo, vẹn tròn”, ông Phan Văn Bình chia sẻ.
[VIDEO] - Chia sẻ của những người được chăm sóc tại Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng:
.png)
Chị Hồ Thị Hương, Phó Trưởng phòng Chăm sóc sức khỏe cho hay, để nâng cao thể trạng cho các cụ, trung tâm đặc biệt chú trọng đến chế độ dinh dưỡng hàng ngày.
Mỗi ngày, các cụ được phục vụ 3 bữa ăn đúng giờ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực đơn được xây dựng khoa học, phù hợp với bệnh lý tuổi già, đảm bảo đủ 3 món (canh, xào/luộc, mặn) và thay đổi thường xuyên để tạo cảm giác ngon miệng. Với các trường hợp cần chăm sóc đặc biệt, bộ phận y tế còn đề xuất bổ sung thêm sữa, yến chưng và các thực phẩm bổ dưỡng khác.

Do đặc thù các cụ đều cao tuổi và nhiều bệnh lý nền, công tác y tế luôn được đặt lên hàng đầu. Đội ngũ gồm 9 nhân viên y tế, 20 hộ lý và 8 cấp dưỡng túc trực 24/24 giờ tại cả hai cơ sở để kịp thời xử lý mọi tình huống. Cạnh đó, trung tâm duy trì đều đặn các hoạt động vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, châm cứu và tắm nắng cho các cụ già yếu.
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác y tế, từ tháng 4/2026, trung tâm đã ký kết hợp tác toàn diện với Bệnh viện 199 (Bộ Công an) về việc chăm sóc sức khỏe cho người có công.

Mục tiêu của sự hợp tác này là nâng cao chất lượng chăm sóc thể chất, tinh thần và phục hồi chức năng; chuyển giao kỹ thuật theo mô hình “Chăm sóc chủ động, phục hồi sớm, dự phòng biến chứng”, đồng thời bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế tại trung tâm.
Không chỉ chú trọng thể chất, trung tâm còn thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, tinh thần. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, trung tâm có kế hoạch đưa các cụ đi tham quan di tích lịch sử, phối hợp tổ chức chiếu phim, văn nghệ nhằm tạo không khí ấm cúng.
Song song đó, việc chi trả trợ cấp và quà tặng tri ân từ Trung ương, thành phố cũng được thực hiện kịp thời để khích lệ tinh thần các cụ.

[VIDEO] - Những chia sẻ từ cán bộ Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng:

Hành trình tri ân đầy nhân văn ấy vẫn đang được nối dài bởi các đơn vị, địa phương và hội đoàn thể trên khắp địa bàn thành phố.
Dịp 27/7 này, ngôi nhà nhỏ của Mẹ Việt Nam Anh hùng Lương Thị Phong (94 tuổi) trên đường Đào Duy Từ rộn rã hơn thường lệ bởi tiếng cười nói của con cháu về thăm. Mẹ Phong có chồng và con gái là liệt sĩ; bản thân Mẹ là thương binh hạng 2/4, thuộc gia đình có công với cách mạng.

Triển khai mô hình "Chúng con luôn bên Mẹ" của Thành đoàn, ngày 18/7, Đoàn phường Thanh Khê đã đến dâng hương, dọn dẹp nhà cửa và tổ chức "Bữa cơm tri ân" tại nhà Mẹ Phong.
Trong không khí quây quần, các bạn trẻ đã ân cần thăm hỏi và lắng nghe Mẹ kể về những năm tháng kháng chiến gian khổ. Đây là hoạt động thường niên đầy ý nghĩa, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ đối với những hy sinh của thế hệ cha anh.
[VIDEO] - Ấm áp mô hình "Chúng con luôn bên Mẹ":
Đại diện Thành đoàn cho biết, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, các cấp bộ Đoàn toàn thành phố đã triển khai hàng trăm công trình thiết thực.
Đặc biệt, tuổi trẻ Đà Nẵng còn linh hoạt ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) vào các hoạt động tri ân như: phục dựng di ảnh liệt sĩ, thực hiện chuỗi phim lịch sử, số hóa các "địa chỉ đỏ"... Những nỗ lực này không chỉ nối dài hành trình tri ân mà còn góp phần bồi đắp lý tưởng sống đẹp và trách nhiệm cộng đồng cho đoàn viên, thanh niên.

Tiếp nối hành trình ấy, Liên đoàn Lao động thành phố đã kêu gọi các Công đoàn cơ sở nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Theo ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố, đến nay đã có 38 đơn vị nhận phụng dưỡng 44 Mẹ với mức hỗ trợ tối thiểu 1 triệu đồng/tháng. Nghĩa cử cao đẹp này một lần nữa khẳng định đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” luôn chảy mãi trong lòng mỗi người lao động.

Nội dung: LAM PHƯƠNG
Video: XUÂN SƠN
Đồ họa: TUYẾT TRINH