Rực rỡ mùa hoa ngô đồng Cù Lao Chàm
ĐNO - Cuối hè, giữa những khoảng xanh ngút ngàn của rừng nguyên sinh và biển cả, hoa ngô đồng đỏ đồng loạt bung nở, điểm xuyết thêm cho vẻ đẹp hoang sơ và quyến rũ của Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp).

Hoa ngô đồng ở Cù Lao Chàm có màu đỏ cam rực rỡ, mạnh mẽ như chính nhịp sống của cư dân vùng biển. Loài cây này sinh trưởng trên những triền dốc khô cằn, len mình giữa các khe đá, bám chặt vào sườn núi hướng ra biển.

Vào khoảng giữa tháng 7 đến tháng 8, các chùm hoa đồng loạt bung nở, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa nên thơ. Một số khu vực hoa ngô đồng nở rộ đẹp nhất như Bãi Xếp, Bãi Hương...
Từ con đường men theo sườn núi, du khách dễ dàng bắt gặp cả một khoảng rừng ngô đồng đang vào độ rực rỡ nhất.

Những tán cây phủ đầy hoa đỏ nổi bật giữa nền trời xanh, phía dưới là biển biêng biếc từng con sóng nhẹ vỗ vào ghềnh đá.
Dừng chân vài phút, ai cũng có thể cảm nhận vẻ đẹp rất riêng mà thiên nhiên ưu ái dành cho Cù Lao Chàm.

Không chỉ mang vẻ đẹp tự nhiên, cây ngô đồng từ lâu gắn bó mật thiết với đời sống của người dân xứ đảo. Từ vỏ cây, người dân tách lấy sợi để đan võng, dần dà trở thành một nghề thủ công truyền thống nổi tiếng của Cù Lao Chàm.

Những chiếc võng ngô đồng được làm hoàn toàn bằng tay, đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỹ thuật tinh xảo, vừa mang giá trị kinh tế, vừa lưu giữ nét văn hóa bản địa. Năm 2024, nghề đan võng ngô đồng được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, góp phần khẳng định giá trị của loài cây đặc hữu này đối với cộng đồng cư dân biển đảo.
Những năm gần đây, địa phương tích cực nhân giống, mở rộng diện tích trồng và xây dựng tuyến đường "Ngô đồng đỏ" nhằm tạo thêm điểm nhấn cho du lịch sinh thái, cộng đồng ở Tân Hiệp.

Lễ hội "Cù Lao Chàm - mùa hoa ngô đồng đỏ" được tổ chức thường niên, bắt đầu từ năm 2022 đã góp phần quảng bá hình ảnh hòn đảo xanh, đồng thời lan tỏa thông điệp bảo tồn thiên nhiên và phát triển du lịch bền vững.

Có lẽ vì thế, mùa hoa ngô đồng không đơn thuần là mùa của một loài hoa nở rộ. Đó còn là thời điểm Cù Lao Chàm khoác lên mình "tấm áo" đẹp nhất trong năm, nơi sắc đỏ của hoa hòa quyện cùng màu xanh của biển, của rừng và bầu trời để tạo nên một khung cảnh đẹp nao lòng.

Hè này, đến với Cù Lao Chàm và một lần lạc bước giữa "rừng hoa" ngô đồng, lắng nghe tiếng sóng và gió biển, cũng đủ để du khách mang về những ký ức đẹp của xứ đảo bình yên, nguyên sơ và đầy sức sống.